Thanh niên tố Phó công an phường đánh người

Người đàn ông đã làm đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng về việc bị Phó trưởng công an phường Yên Hòa đánh.

Người đàn ông tố Phó công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đánh người là Phạm Thanh Hoàng (SN 1984, HKTT tại xã Chí Minh, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hiện đang thuê nhà tại phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa).

Sáng ngày 9/5, trao đổi với PV, Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng Công an phường Yên Hòa cho hay: "Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an quận Cầu Giấy".

Theo nội dung đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng, anh Hoàng trình bày: Khoảng trưa ngày 4/5/2018, anh Hoàng Việt Dũng - Phó trưởng Công an phường Yên Hòa, gọi điện cho anh Phạm Thanh Hải là anh trai anh Hoàng yêu cầu lên Công an phường để phối hợp làm việc liên quan đến vụ việc ném “bom bẩn” trên địa bàn.

Anh Hoàng cho rằng mình là công dân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an nên khoảng 12h30 cùng ngày, anh Hoàng vào phòng làm việc của anh Dũng.

Anh Hoàng tố cáo bị Phó trưởng công an phường đánh rách mí mắt (Ảnh Báo GT)

Lúc đó, trong phòng có hai người nữa, trong đó có anh Quyền, là cảnh sát hình sự Công an phường Yên Hòa.

Quá trình làm việc tại trụ sở Công an phường, anh Hoàng bị thu điện thoại. Tại đây, anh Hoàng tố bị anh Dũng hỏi "Mày sai mấy thằng đi ném mắm tôm à?" rồi bị cán bộ Công an đánh đấm, tát liên tiếp vào mặt và dí đầu vào tủ sắt trong phòng, bị bắt cởi hết quần áo, úp mặt vào tường, đứng lên ngồi xuống nhiều lần… Sau đó, một cán bộ Công an có có đưa cho anh Hoàng hai tờ biên bản và yêu cầu anh phải ký vào.

Thấy chỉ là hai tờ giấy trắng, anh Hoàng không ký thì một cán bộ dọa: “Mày không ký thì tao không khép mày tội này thì tao cũng sẽ khép mày vào tội khác”. Do bị đánh đau, và sợ bị đánh tiếp nên anh Hoàng đã kí vào 2 tờ biên bản không có nội dung gì.

Đến chiều muộn cùng ngày, không thấy con về nhà, gia đình anh Hoàng đến trụ sở Công an phường thì phát hiện anh Hoàng bị chảy máu ở mí mắt nên đề nghị Công an phường đưa đi khám và làm rõ nguyên nhân.

Trước sự kiên quyết của người nhà anh Hoàng, cán bộ Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với gia đình đưa anh Hoàng đi khám và băng bó vết thương ở Bệnh viện Giao thông vận tải.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Hoàng phản ánh: “Mí mắt phải của tôi rách sâu, dài 7cm đã được sơ cứu và khâu vết thương. Hiện tại, mắt của tôi không nhìn thấy gì và trong đầu rất đau nhức.

Toàn thân có nhiều vết thâm tím và cử động rất khó khăn. Mặc dù gia đình tôi đã có đơn trình báo Công an phường Yên Hòa nhưng không được giải quyết. Sau sự việc, tôi và gia đình rất lo lắng sẽ bị đe dọa và trả thù”.

Đơn kêu cứu của anh Phạm Thanh Hoàng gửi đến các cơ quan báo chí (Ảnh Báo Thương hiệu và Công luận).

Cũng theo nguồn tin trên, Trung tá Lê Văn Phú thông tin, trước đó, quá trình công an phường tuần tra đã bắt được 2 đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân trên địa bàn, sau đó 2 người này khai Hoàng là chủ mưu. “Hoàng là người có tiệm cầm đồ trên địa bàn. Hồ sơ bắt hai đối tượng kia thì đã rõ”, ông Phú nói.

Cũng theo ông Phú, không có chuyện công an đánh dân. "Tôi nghe nói do anh Hoàng va chạm vào tay nắm của tủ hồ sơ dẫn đến rách mí mắt”, ông Phú nói.

Liên lạc với người bị tố đánh anh Hoàng là ông Dũng, ông Dũng cho biết sẽ có báo cáo gửi lãnh đạo phường và cơ quan chức năng.

Chiều ngày 7/5, trao đổi với báo chí về sự việc trên, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, phía Công an quận chưa nhận được đơn phản ánh của nạn nhân liên quan đến vụ việc.

"Trong trường hợp nhận được đơn, Công an quận sẽ tiến hành xác minh nội dung đơn. Nếu cán bộ bộ có sai phạm như thế nào sẽ thông báo công khai trên tinh thần công tâm khách quan" - ông Sơn khẳng định.

Thu Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-to-pho-cong-an-phuong-danh-nguoi-3357860/