Thanh niên tàn tạ vì bị bạn gái đánh đến thừa sống thiếu chết

Alex Skeel, 22 tuổi, người Anh cho biết mình là nạn nhân nam giới của bạo hành, bị người yêu đánh thừa sống thiếu chết. Skeel trải qua quãng thời gian dài chịu đánh đập bởi cô gái sống cùng, đôi khi bị dội cả nước sôi lên người.

Theo Saostar, Alex Skeel, 22 tuổi, bị cô bạn gái mắc hội chứng thích kiểm soát tên Jordan Worth tưới nước sôi lên người, đe dọa sẽ cán qua người và giết chết nếu anh này cố gắng rời xa vòng tay của Worth.

Theo những gì nạn nhân kể lại, bạn gái đã bắt anh ta ngủ trên sàn nhà trong khoảng 9 tháng liền, bắt Alex cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè.

Khi được đưa vào bệnh viện, trên người Alex xuất hiện nhiều vết bỏng ở tay và chân được anh chữa trị bằng cách bọc lại bằng bọc thực phẩm. Các bác sĩ cũng phát hiện thêm nhiều vết thương do đâm và bỏng trên người chàng trai, thế nhưng sau thăm khám, Alex vẫn quay trở về ngôi nhà ở chung với bạn gái Worth, cũng 22 tuổi, ở Stewartby.

Chân dung cặp tình nhân. Ảnh: South Beds News Agency

Chân dung cặp tình nhân. Ảnh: South Beds News Agency

Cô gái có tên Jordan Worth, bằng tuổi Skeel, thú nhận đã hành hạ thể xác thậm tệ và dùng bạo lực để điều khiển hành vi của người yêu. Tòa án Luton Crown (Anh) đã tuyên Worth 7 năm rưỡi tù hồi tháng 4.

Skeel mới đây tiết lộ lúc anh được cứu, nhân viên y tế cho biết nếu tình trạng này kéo dài thêm vài ngày, anh sẽ tử vong. "Bệnh viện bảo lúc ấy tôi chỉ còn cách cái chết 10 ngày", anh nói.

Skeel cho biết khi còn sống cùng, Worth ngược đãi và không bao giờ đưa anh đi chữa trị các vết thương. Thương tích trên bàn tay, vết bỏng trên cánh tay và cẳng chân Skeel được chữa trị tại nhà bằng nilon bọc thức ăn, gây ra bỏng độ 2 và 3. Từ khi được giải cứu, anh đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật đầu và tay. Anh lên tiếng vì muốn khuyến khích những người đàn ông bị người yêu bạo hành khác dám đấu tranh.

Worth và Alex gặp nhau năm 2012, khi cùng theo học nghệ thuật tại đại học ở Bedford (Anh), cả hai khi ấy 16 tuổi. Nạn nhân kể với tòa rằng sự bạo hành diễn ra khá sớm. Mọi việc chỉ chấm dứt nhờ một người hàng xóm nghe thấy tiếng xô xát và gọi cảnh sát, Ngôi sao cho hay.

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thanh-nien-tan-ta-vi-bi-ban-gai-danh-den-thua-song-thieu-chet-58168-4.html