Thanh niên tẩm xăng nhảy cầu và lời hứa đi làm từ thiện

Hành động bất ngờ đi làm từ thiện của nam thanh niên tẩm xăng nhảy cầu Tân Hóa ngày nào đang tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Cuối tháng 9/2016, chắc hẳn trong cộng đồng mạng Việt, không ai là không biết tới N.Tiến, nam thanh niên châm ngòi cho phong trào "nói là làm" thông qua những status "câu like" trên Facebook. N.Tiến từng gây xôn xao khắp mọi nơi khi đăng bức ảnh tự sướng kêu gọi 40 nghìn lượt like để tự tẩm xăng nhảy cầu Tân Hóa, TP HCM và tuyên bố "Tôi nói là tôi làm!". Đăng ảnh, status câu like đã là chiêu trò quen thuộc trên Facebook từ lâu nhưng cách làm của N.Tiến được xem như một "phiên bản nâng cấp", táo bạo hơn rất nhiều khi đem tính mạng, sự an toàn của bản thân ra làm trò đùa. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Vì hành động bị cho là "trẻ trâu" của mình, N.Tiến đã bị vô số bạn trẻ, cư dân mạng chỉ trích, thậm chí chửi rủa trong suốt vài tuần qua. Nam thanh niên quê Sóc Trăng bị cho là "hết trò để làm", nông nổi và là một thành phần "quá khích". Tuy nhiên mới đây, để đáp trả những búa rìu, chỉ trích từ dư luận, N.Tiến đã có một hành động gây sốc, cậu ta chứng minh rằng bản thân hoàn toàn có thể làm được những việc tốt, việc có ích khi hứa sẽ đi làm từ thiện khi có đủ số người ủng hộ.

Vẫn với giọng điệu có phần ngông cuồng, bất cần trước đây, nhưng trong lần này, N.Tiến đã thực sự khiến người khác phải chú ý đến mình. Đúng như lời hứa của mình trên Facebook, N.Tiến nhận đồ đạc, thực phẩm quyên góp của mọi người và đi làm từ thiện, phân phát cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vô gia cư... khắp Sài Gòn. Đi đến đâu, chàng trai trẻ cùng bạn của mình cũng chụp và đăng tải những bức ảnh chụp ở hiện trường để "làm tin" với cộng đồng mạng.

Không chỉ đem những nhu yếu phẩm, đồ ăn đến cho người nghèo, N.Tiến còn thu thập được khá nhiều thông tin về các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sau đó chia sẻ lên Facebook để dân tình được biết và cùng tìm cách giúp đỡ. Ngoài ra, nam thanh niên này còn cho thấy bản thân đã trực tiếp tham gia vào cuộc sống, những công việc thường ngày của các hộ nghèo, qua đó hiểu hơn về sự khó khăn của họ, tiếp tục kêu gọi cộng đồng bằng vật chất, tinh thần hãy giúp đỡ hết mình.

Về phía dư luận, cộng đồng mạng, trước hành động đi làm từ thiện rất bất ngờ của nam thanh niên từng tự thiêu nhảy cầu Tuy Hóa, họ chia ra làm 2 luồng ý kiến, quan điểm chủ đạo. Chiếm ưu thế là những người vẫn tiếp tục hoài nghi và chỉ trích N.Tiến. Nhiều ý kiến cho rằng thanh niên "trẻ trâu" này đang cố ý lợi dụng hoạt động từ thiện để tiếp tục "câu like", số lượng người theo dõi cho mình, đồng thời muốn lợi dụng để thể hiện bản thân là chính và ý nghĩ tốt đẹp thực chất chỉ có hạn.

Luồng quan điểm này được cho là rất có cơ sở bởi động cơ chính của N.Tiến khi đăng các status "nói là làm" trước đây chủ yếu chỉ để câu like. Và thực tế cho thấy, với những hành động của mình suốt nhiều ngày qua, N.Tiến đã có hàng trăm nghìn lượt like cho mỗi bức ảnh đăng lên Facebook. Có hơn 300 nghìn người theo dõi trang cá nhân và con số này được dự đoán sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa khi N.Tiến đang tiếp tục có nhiều hành động, việc làm thu hút sự chú ý của cộng đồng, dư luận.

Còn với những người có quan điểm, suy nghĩ cởi mở hơn, việc làm gần đây của N.Tiến cũng hoàn toàn rất đáng khen. Việc N.Tiến đi làm từ thiện được một bộ phận không nhỏ dân mạng ủng hộ, khen ngợi và khích lệ. Như bình luận của nickname Tuấn Khang: "Chất lắm Tiến. Tôi thích cách chơi của cậu! Đã nói là phải làm và làm việc tốt thì không có gì là không dám! Ráng phát huy nữa nhé". Nickname An Tuệ Vân lại viết: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Cậu ta làm việc tốt, cậu ta đáng được khen ngợi. Cộng đồng mạng nên nhìn nhận đúng mọi vấn đề, khen chê đúng lúc, đúng chỗ để người tốt có động lực, kẻ xấu thì cảm thấy xấu hổ, tội lỗi và hối cải".

Trở lại câu chuyện trước đó, vào ngày 20/9/2016, dư luận, cộng đồng mạng Việt nam xôn xao, bàn tán không ngừng về vụ nam thanh niên tẩm xăng nhảy cầu Tân Hóa sau khi đăng status câu like trên Facebook. Sự việc bắt đầu khi N.Tiến quê Sóc Trăng, đang sinh sống ở quận Tân Phú, TP HCM lên mạng ba hoa, đăng ảnh với lời hứa nếu như kiếm đủ 40 nghìn lượt like sẽ tẩm xăng tự thiêu và nhảy cầu Tân Hóa. Dòng status còn được thanh niên này kêu gọi mọi người chia sẻ nhiệt tình, mạnh tay để mọi người có cái hay, hấp dẫn mà theo dõi.

20h ngày 20/9, Tiến đã có mặt ở đúng điểm hẹn trên cầu Tân Hóa và táo bạo thực hiện lời hứa của mình. Nam thanh niên đứng ở chân cầu, tay cầm một chai dung dịch được cho là xăng sau đó trước sự chứng kiến của rất đông người đã tự tưới xăng từ cổ, ngực xuống chân sau đó dùng diêm châm lửa và nhanh chóng nhảy xuống kênh. Hành động của nam thanh niên khiến rất nhiều người chứng kiến kinh ngạc, sửng sốt và châm ngòi cho rất nhiều cuộc tranh cãi sau đó. Sự việc thu hút nhiều người dân địa phương đến khu vực cầu Tân Hóa xem, gây ra cảnh tắc nghẽn trong nhiều giờ. Sau đó các cơ quan chức năng cũng đã phải vào việc tìm hiểu sự việc, nam thanh niên trong ảnh cũng bị tạm giữ để điều tra.

Anh Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/thanh-nien-tam-xang-nhay-cau-va-loi-hua-di-lam-tu-thien-761867.html