Thanh niên nghi bị người tình của mẹ đâm tử vong

Tại hiện trường và trên người nạn nhân có nhiều vết máu, nghi bị sát hại.

Ngày 2-4-2018, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo về việc một tử thi nam thanh niên chưa rõ nhân thân, lai lịch nằm chết tại bãi đất cạnh đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh, CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua các biện pháp xác định nạn nhân là Hoàng Văn Huy (SN 1997, trú thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn).

Tại hiện trường và trên người nạn nhân có nhiều vết máu, nghi bị sát hại. Qua thu thập thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nhiều khả năng Nguyễn Trung Chao (SN 1969, trú xã Đại Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh, hiện có quan hệ tình cảm với mẹ của nạn nhân) là nghi phạm giết người và đã bỏ trốn.

Lực lượng công an đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày đã bắt giữ được Nguyễn Trung Chao khi đang lẩn trốn ở nhà người thân tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Tại cơ quan công an, Chao khai nhận: Năm 2000, Chao lên Lạng Sơn làm cửu vạn tại cửa khẩu Cốc Nam. Đến năm 2012, có quan hệ tình cảm và đến chung sống với mẹ nạn nhân Hoàng Văn Huy.

Đối tượng Chao

Sáng ngày 2-4, sau khi xảy ra cãi vã ở bãi bốc hàng, Huy và Chao bỏ về nhà ở TP. Lạng Sơn và tiếp tục cãi nhau. Trong lúc nóng giận Huy cầm con dao nhọn trong bếp để đe dọa Chao, Chao đã giằng lấy con dao và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người người huy. Huy chạy đến khu vực bãi đất cạnh đường sắt thì gục xuống và tử vong, còn Chao cất giấu con dao rồi điều khiển xe máy bỏ trốn.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Chao về hành vi giết người.

Khắc Lan – Đoàn Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nam-thanh-nien-nghi-bi-nguoi-tinh-cua-me-dam-tu-vong_53299.html