Thanh niên Malaysia lạc giữa Singapore suốt 10 ngày vì lý do không thể 'thốn' hơn

Zhang Daming, một chàng trai Malaysia 18 tuổi đã lang thang 10 ngày ở Singapore vì không dám hỏi đường sau khi lạc khỏi căn hộ mà anh ta đang ở.

Vụ việc thanh niên đi lạc ở Singapore được tờ Saostar thông tin:

Được biết, Zhang đã tới Singapore vào tháng trước để tìm việc và ở nhờ nhà một người bạn. Vào ngày mất tích, bạn cùng phòng của Zhang Daming đã đưa cho anh ta 50 SGD (858.000 VND) để mua đồ ăn vì anh chàng 18 tuổi chỉ có tiền Malaysia trên người. Zhang đã dùng một ít tiền để ăn trưa tại một quán cà phê gần đó nhưng lại quên không để ý đường về phòng trọ. Khi rời khỏi quán cà phê, chàng trai đãng trí nhanh chóng nhận ra rằng anh ta không nhớ đường trở lại tòa chung cư của bạn mình.

“Tôi đi bộ đến một quán cà phê gần đó để ăn trưa, nhưng tôi lại không thể tìm đường trở về căn hộ. Khi đó tôi rất bối rối, mọi tòa nhà đều giống nhau và tôi không thể nhớ ra đường về”, Zhang kể lại trong một cuộc phỏng vấn.

Càng tồi tệ hơn, Zhang đã để lại điện thoại, hộ chiếu và tất cả tiền Malaysia tại căn hộ của bạn mình. Do đó, anh chàng này không có cách nào liên lạc với người bạn để được giúp đỡ, ngoại trừ việc nhờ ai đó chỉ đường hoặc mượn điện thoại. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

“Tôi rất nhút nhát. Tôi không biết rõ người dân ở Singapore, tôi không dám nhờ họ giúp đỡ hay mượn điện thoại. Tôi cũng không tìm thấy đồn cảnh sát nào cả”, cậu thanh niên Malaysia cho biết.

Vì vậy, thay vì nhờ sự trợ giúp của người dân địa phương, Zhang đã đi lang thang 10 ngày khắp thành phố, ngủ bên ngoài các tòa nhà chung cư vào ban đêm, đi vệ sinh trong toilet của các trung tâm thương mại hay nhà hàng và sử dụng số tiền còn lại để mua cơm bình dân.

“Ngày đầu tiên, tôi không dám chợp mắt. Tôi đi bộ từ sáng hôm trước đến rạng sáng hôm sau”, Zhang kể lại. Mọi chuyện trở nên tồi tệ sau ngày thứ 8 khi anh chàng tiêu hết tiền.

“Tôi đã dành hai ngày tiếp theo để xin bố thí từ người lạ”, Zhang tiết lộ với Sinchew News. “Tôi buộc phải làm thế vì cơn đói và cơn khát hành hạ không dứt. Dẫu vậy, tôi không dám xin tất cả mọi người, tôi chỉ hỏi sáu hoặc bảy người trong hai ngày. Một số cô chú tốt bụng đã cho tôi một, hai dollar.”

Số tiền đó chỉ đủ để Zhang mua nước, nhưng may mắn thay, vào ngày 6 tháng 1, một người dân địa phương đã nhận ra anh ta sau khi đọc thông báo mất tích và liên hệ với chính quyền. Chàng trai đói lả được tìm thấy tại một sân chơi cách căn hộ của bạn mình chỉ 6 km. Theo trang eNanayang, bạn cùng phòng của Zhang đã báo cảnh sát ngay trong ngày anh ta mất tích.

Zhang Daming đã được đưa lên một chiếc xe buýt trở về Kuala Lumpur vài ngày trước. Anh nói với các phóng viên rằng anh sẽ không trở lại Singapore vì sợ bị lạc lần nữa.

Câu chuyện trên đã lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội ở Singapore và Malaysia. Một số người cảm thấy hoài nghi câu chuyện một chàng trai quá xấu hổ để hỏi đường nhưng lại có dũng khí đi ăn xin. Trong khi đó, một số người lại bị sốc bởi sự nhút nhát của anh ta.

Theo Hoàng Nguyên/Saostar

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/thanh-nien-malaysia-lac-giua-singapore-suot-10-ngay-vi-ly-do-khong-the-thon-hon-1171138.html