Thanh niên đòi tự tử vì mẹ không cho tiền trả nợ

Do muốn có xe máy và tiền để trả nợ quán net nhưng mẹ không cho, L đã trèo lên tầng 3 của trường học định nhảy xuống đất.

Khoảng hơn 12h ngày 18/5, Phòng Cảnh sát PCCC số 14 (Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo cứu nạn cứu hộ (CNCH) của Công an xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội về việc một thanh niên khoảng 18 tuổi leo lên tầng thượng nhà 3 tầng của Trường THCS Phùng Khắc Khoan (xã Bình Phú) và có ý định nhảy xuống tự tử.

Sau khi đến hiện trường, lực lượng công an đã lên sân thượng cùng người nhà đối tượng khuyên nhủ nhằm trấn an tinh thần và khuyên bảo nhưng đối tượng không hợp tác, tiếp tục dọa nhảy xuống.

Đại úy Đỗ Văn Mạnh – Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 14 cho biết, sau khoảng 1h tìm cách tiếp cận khuyên nhủ không thành công, chỉ huy lực lượng CNCH nhận định tình hình thời tiết nắng nóng, đối tượng đã khát nước.

Lúc này một chiến sỹ mặc quần áo dân sự, mang nước lên cho đối tượng để nhằm mục đích tiếp cận. Cùng với đó 2 chiến sỹ hỗ trợ nấp dưới cầu thang tầng thượng.

Hình ảnh nam thanh niên định nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử.

Khi đối tượng uống nước, chiến sỹ CNCH đã quật ngã, khống chế đối tượng, đưa xuống đất an toàn và bàn giao cho công an huyện Thạch Thất tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Qua xác định danh tính nam thanh niên định tự tử là Đ.L (18 tuổi). Khi tiếp xúc thì được biết, do L muốn có xe máy và tiền để trả nợ quán net nhưng xin mẹ không đồng ý nên 2 mẹ con xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, L. trèo lên nóc tòa nhà 3 tầng của trường THCS Phùng Khắc Khoan đòi tự tử.

Hiện nay nhiều thanh niên có những suy nghĩ bồng bột khi không xin tiền gia đình được liền có ý định tự tử, nếu gia đình không phát hiện để kịp thời can ngăn có thể dẫn đến hậu quả xấu.

Còn nhớ sự việc thương tâm của em Moong Văn Hương (SN 1997) con ông Moong Văn Nguyệt (SN 1972, trú bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xảy ra hồi tháng 9/2017 khiến không ít người ngỡ ngàng.

Cụ thể, Hương xin bố mẹ tiền để đi học lái xe ô tô, tuy nhiên bố mẹ nói không có tiền nên Hương bỏ đi và ăn lá ngón tự tử.

Theo Chủ tịch UBND xã Phà Đành, gia đình Hương cũng khá đông con, có 3-4 anh chị em. Gia đình Hương làm nông và không có nghề phụ nào khác nên rất nghèo. Ở địa phương, thanh niên này cũng không phải là người chơi bời, lêu lổng.

Nói về nguyên nhân việc Hương ăn lá ngón tự tử vì bố mẹ không có tiền cho học lái xe, Chủ tịch xã nhận định có thể thanh niên đua đòi nên mới xin tiền bố mẹ để đi học lái ô tô.

Vị Chủ tịch xã Phà Đánh cho biết thêm, ở trong bản nơi Hương sinh sống đó cũng có vài người đi học lái xe về làm ở công ty. Thậm chí có người đã mua xe để lái nên em này có thể bắt chước, đòi đi học lái xe ô tô.

Thảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/thanh-nien-doi-tu-tu-vi-me-khong-cho-tien-tra-no-3358462/