Thanh niên chém người trọng thương vì... hỏi không trả lời

Thấy anh Hoàng đi ngang qua phòng mình, Thơm hỏi anh này đi đâu về nhưng không nhận được câu trả lời nên gã bực tức lấy dao chém anh Hoàng gây thương tích.

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thơm (SN 1986, ngụ huyện Long Điền) cùng tang vật cho Công an TP Bà Rịa điều tra theo thẩm quyền về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo báo Người Lao Động, trước đó, vào lúc 14h ngày 12/6, khi Thơm đang nhậu tại phòng trọ ở xã An Ngãi, huyện Long Điền thì thấy anh Điền Minh Hoàng (SN 1988, quê Lào Cai) đi ngang qua.

Cất tiếng hỏi anh Hoàng đi đâu về nhưng anh này không trả lời, Thơm tức giận lấy dao chém anh này gây thương tích.

Nguyễn Văn Thơm tại CQĐT.

Sau khi gây án, Thơm vội bỏ trốn khỏi địa phương. Vài giờ sau, đối tượng bị lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện bắt giữ khi đang ở trong một ngôi nhà trên địa bàn phường Kim Dinh, TP Bà Rịa.

Nguồn tin từ VOV cho biết, khi tiến hành khám xét nơi Thơm ở, lực lượng chức năng đã phát hiện có 2 khẩu súng tự chế, 1 dùi cui, 8 sổ cho vay tiền, 3 gói nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng (ma túy đá).

Thơm có 3 tiền án về tội Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản. Lần gần đây nhất, gã này ra tù vào năm 2011 và tiếp tục gây ra vụ việc trên.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-nien-chem-nguoi-trong-thuong-vi-hoi-khong-tra-loi-254584.htm