Thanh niên bị quật chết khi cố gắng chụp ảnh gấu

Nam thanh niên 22 tuổi đã thiệt mạng do bị một con gấu tấn công khi cậu đang cố chụp ảnh con vật bằng di động.

Cảnh sát West Milford công bố 5 bức ảnh do cậu thanh niên 22 tuổi Darsh Patel chụp trước khi bị con gấu nổi điên, tấn công khiến cậu thiệt mạng.

Darsh Patel đi dã ngoại cùng 4 người bạn tại khu bảo tồn hoang dã Apshawa Preserve, cách New York 45 dặm về phía Tây Bắc.

Bức ảnh trên điện thoại của nạn nhân (ảnh: AP)

Bức ảnh trên điện thoại của nạn nhân (ảnh: AP)

Các bức ảnh cho thấy con gấu đen này ẩn nấp ở đằng sau 1 cái cây to bị đổ. Con gấu đen di chuyển chầm chậm về phía nhóm Patel. Con gấu nặng khoảng 130kg.

Khi con gấu tiến gần hơn về phía nhóm dã ngoại, Patel đã tranh thủ chụp được một vài bức ảnh. Bị kích thích, con gấu nổi điên đuổi theo, mọi người bỏ chạy. Tuy nhiên, khi gặp lại nhau họ không thấy Patel và báo cảnh sát. Nhận được tin, cảnh sát có mặt tại hiện trường và tìm thấy thi thể Patel.

Điều tra viên khẳng định điều này sau khi tìm thấy chiếc điện thoại của Darsh Patel tại hiện trường, chiếc điện thoại cũng bị con gấu cắn và quăng mạnh.

Cảnh sát West Milford và Cơ quan Bảo vệ Môi trường bang nói rằng: gấu là loài động vật không bị đói hay có nhu cầu về thức ăn nhưng nó rất hung dữ nếu có cách tiếp cận không phù hợp.

Theo Ngân Giang/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/thanh-nien-bi-quat-chet-khi-co-gang-chup-anh-gau/20200108083337403