Thanh niên bị đánh chết do nghi bắt cóc trẻ có biểu hiện tâm thần

Cơ quan chức năng cho biết thanh niên bị đánh chết do nghi bắt cóc trẻ có biểu hiện tâm thần nhiều năm nay. Công an đã triệu tập nhiều người để làm rõ vụ án mạng.

Chiều 23/10, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Y Sul Êban (33 tuổi, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư M'Gar) để gia đình lo hậu sự. Anh này bị đánh tử vong nghi do bắt cóc trẻ em.

Theo đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk), cơ quan điều tra đã triệu tập một số người lên làm việc để xác định cái chết của thanh niên này.

Theo vị trưởng phòng, tối 22/10, anh Y Sul Êban bị tình nghi bắt cóc trẻ em nên nhiều người dân khu vực Nhà thờ Duy Hòa (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) vây đánh. "Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn chưa xác định là do bị đánh hay bệnh lý. Vì theo trình báo của gia đình nạn nhân, thanh niên trên có bệnh tâm thần và bỏ nhà đi từ vài ngày trước”, ông Bôn nói.

Người dân vây đánh anh Y Sul Êban dẫn đến tử vong. Ảnh: Minh Lộc.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an xã Ea Kiết (Cư M’gar), cho biết anh Y Sul Êban đã có vợ và 3 con. “Gia đình anh này có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Gần đây, người này có biểu hiện bệnh tâm thần”, lãnh đạo công an xã nói.

Còn theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, anh Y Sul Êban chưa có hồ sơ bệnh án người tâm thần quản lý tại địa phương. Anh này thường xuyên uống rượu và có những hành vi không bình thường nhiều năm qua.

“Hai hôm trước vợ anh này đưa ra bệnh viện huyện để khám. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu đưa lên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để nhập viện, điều trị. Khi lên tới nơi, người vợ đang làm thủ tục nhập viện thì anh ta bỏ đi rồi xảy ra vụ việc”, ông Hiệp nói.

Trước đó, chiều 22/10, anh Nguyễn Anh Khoa (ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột), cùng vợ và con gái 4 tuổi đi lễ tại Nhà thờ Duy Hòa (phường Khánh Xuân).

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, anh Khoa và con gái ra bãi giữ xe nhà thờ để về. Lúc này, Y Sul đến giằng co bé gái đang ngồi trên xe. Thấy vậy, anh Khoa giằng lại và nói: “Tại sao bắt con tôi”. Y Sul EEban cho biết đây là con mình.

Lúc này, anh Khoa la lớn có người bắt cóc con, báo công an. Nghe vậy, nhiều người chạy đến thì Y Sul EEban leo qua hàng rào của nhà thờ bỏ chạy.

Anh Khoa cùng người dân đuổi theo, bắt giữ nam thanh niên. Một số người bức xúc đã xông vào đánh anh ta bị thương nặng.

Công an phường Khánh Xuân đến hiện trường đưa thanh niên này đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhà thờ Duy Hòa, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-bi-danh-chet-do-nghi-bat-coc-tre-co-bieu-hien-tam-than-post886682.html