Thanh niên bị bắn ở cửa nhà phủ nhận có tình cảm với bà già 70 tuổi

Trần tình về vụ việc, nam thanh niên khẳng định 'không có chuyện mình và cô ấy có tình cảm với nhau. Mình và cô ấy coi nhau như mẹ con'.

Liên quan vụ việc nam thanh niên 30 tuổi bị bắn ngay trước cửa nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM) vào tối 14/3/2018 được cho là do mâu thuẫn, chia tay với bà H.T.T.H. (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và bị bà này nhờ con trai xử lý, nam thanh niên này vừa trần tình về vụ việc trên báo Thanh Niên.(Ảnh chụp từ clip, nguồn Thanh Niên)

Liên quan vụ việc nam thanh niên 30 tuổi bị bắn ngay trước cửa nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM) vào tối 14/3/2018 được cho là do mâu thuẫn, chia tay với bà H.T.T.H. (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và bị bà này nhờ con trai xử lý, nam thanh niên này vừa trần tình về vụ việc trên báo Thanh Niên.(Ảnh chụp từ clip, nguồn Thanh Niên)

Thanh niên này khẳng định "không có chuyện mình và cô ấy có tình cảm với nhau, rồi dẫn đến chia tay như báo chí đăng. Mình và cô ấy coi nhau như mẹ con, có đi du lịch với nhau nhưng rất tôn trọng nhau; cô ấy chưa bao giờ tiếp xúc chân tay với mình cũng chưa bao giờ thể hiện là thích hay thương mình". (Ảnh chụp từ clip, nguồn Thanh Niên)

Theo trần tình của nam thanh niên trên báo Thanh Niên, "trong thời gian quen biết, hầu như các xích mích chỉ xoay quanh cuộc sống hàng ngày, đó không phải những mâu thuẫn quá lớn dẫn đến việc mình bị bắn". Nam thanh niên cho biết có quen biết bà H được hơn 1 năm . Khi quen nhau, bà H nói mình sống một mình, con cái đi làm, ít khi lui tới nên bà này rất buồn và cô độc. Thương cảm cho hoàn cảnh của bà H, cùng lứa tuổi với mẹ mình ở nhà, nam thanh niên thường xuyên lui tới chơi với bà H, đi ăn uống, đi du lịch với nhau. (Ảnh chụp từ clip, nguồn Thanh Niên)

"Khi hai cô cháu đi chơi, cô ấy chưa bao giờ tỏ ý thích mình hay muốn cho mình tiền để phục vụ tình cảm cho cô. Gia đình và bạn bè mình đều biết cả. Có lần đến nhà cô này, còn thường xuyên ngủ lại, nhà cô có một người giúp việc cũng lớn tuổi; cô H và người làm ngủ trong phòng, mình ngủ ở phòng khách. Cô ấy và mình thích kinh doanh, nên đã bàn nhau mở khách sạn bên quận 7. Cô ấy là người bỏ tiền đặt cọc để thuê khách sạn đó, còn mình đi tìm và thỏa thuận hợp đồng, ký kết, sau đó là người trực tiếp quản lý", nam thanh niên giãi bày.

Theo nam thanh niên này, anh ta đã từng gặp con gái của bà H khoảng 3-4 lần, chỉ là những lần tiếp xúc xã giao, chào hỏi, chưa ngồi nói chuyện với nhau bao giờ. Con gái bà H không thích nam thanh niên này. Hỏi bà H về lý do, nam thanh niên được biết, bà H từng nói với con gái rằng quý nam thanh niên này hơn con, vì anh ta quan tâm, chăm sóc, gần với bà ấy.

Nam thanh niên cho rằng tới khi bị bắn, cơ quan điều tra nói bà H có liên quan tới vụ việc vì lý do mâu thuẫn cuộc sống, nhờ người đánh anh ta, người đó lại nhờ đồng nghiệp của họ đánh thanh niên này. Đồng nghiệp của họ có súng nên họ bắn luôn. Trước ngày bị bắn, nam thanh niên và bà H vừa đi Phú Quốc về.

Cũng liên quan vụ án này, ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thanh Nhân (22 tuổi) và Lê Đăng Quang (25 tuổi) để điều tra về tội "Giết người". (Ảnh: Người đưa tin)

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với bà H.T.T.H. (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Khoảng tháng 3/2018, giữa 2 người có mâu thuẫn nên thanh niên này chia tay. Bực tức, bà H. nói con trai là Nhân xử lý Phong. Sau đó, Nhân đã thuê Quang để ra tay. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo hồ sơ vụ án, tối 14/3, anh Nguyễn Thanh P (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) vừa về trước cửa nhà ở đường số 27 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thì bị một nam thanh niên dùng súng bắn vào người. Kết quả giám định cho thấy, anh P bị thương tích 36%. (Ảnh: Công an Nhân dân)

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/thanh-nien-bi-ban-o-cua-nha-phu-nhan-co-tinh-cam-voi-ba-gia-70-tuoi-772428.vov