Thanh niên Ấn Độ xông xáo trong cuộc chiến với dịch COVID-19

Khi chính phủ gặp nhiều khó khăn trong xử lý làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, giới trẻ Ấn Độ đã chủ động thiết lập ứng dụng điện thoại, sử dụng mạng xã hội… để tìm kiếm, phân bổ nguồn cung cần thiết hỗ trợ người dân.

Một địa điểm cung cấp oxy y tế tại Ấn Độ. Ảnh: AFP

Một địa điểm cung cấp oxy y tế tại Ấn Độ. Ảnh: AFP

Sau khi ôn xong bài kiểm tra, nữ sinh Swadha Prasad lập tức bắt tay vào công việc khác, đó là tìm kiếm nguồn oxy y tế, thuốc và giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19.

Swadha Prasad đã phối hợp cùng hàng chục tình nguyện viên đều trong độ tuổi từ 14 đến 19 thiết lập kho dữ liệu trực tuyến về thông tin y tế trên khắp Ấn Độ. Nữ sinh Prasad và các bạn đều là thành viên của tổ chức thanh niên có tên UNCUT.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), UNCUT hoạt động 24/7 với các thành viên liên tục túc trực điện thoại để xác minh nguồn cung, cập nhật thông tin và tiếp nhận cuộc gọi. Prasad (17 tuổi) làm việc 14 tiếng/ngày từ trưa cho đến 1 giờ sáng hôm sau. Em chia sẻ: “Đôi khi chúng cháu phải làm việc xuyên đêm bởi vẫn có người gọi đến lúc 3 giờ sáng”.

Nữ sinh sống tại Mumbai này cho biết đây là công việc khá mệt mỏi nhưng: “Nếu có thể cứu được tính mạng của người khác, cháu sẽ không bao giờ nói không cả”. Prasad cũng kể lại trường hợp UNCUT đã tìm được oxy cho một bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi vào giữa đêm sau 2 tiếng mòn mỏi chờ đợi. Cô bé nói: “Công việc này không chỉ liên quan đến cung cấp nguồn hỗ trợ mà đôi khi còn góp phần để mọi người biết rằng họ không cô đơn.

Với 2/3 dân số 1,3 tỷ dân dưới 35 tuổi, Ấn Độ được coi là một quốc gia trẻ và thanh niên nước này hiện đang gánh trên vai trách nhiệm khá lớn ở thời điểm dịch COVID-19 gây thống khổ cho cuộc sống người dân.

Tại khu ổ chuột ở Mumbai, anh Shanawaz Shaikh (32 tuổi) đã cung cấp oxy miễn phí cho hàng nghìn người. Shanawaz Shaikh nay được mệnh danh là “Người Oxy” sau khi bán chiếc SUV yêu quý của bản thân từ tháng 6/2020 để lập quỹ dành cho việc cung cấp oxy miễn phí. Shanawaz Shaikh quyết tâm hành động sau khi chứng kiến một sản phụ tử vong trên đường đến bệnh viện và không có oxy kịp thời.

Anh không thể ngờ rằng sau gần một năm nhu cầu oxy lại tăng mạnh đột biến. Shanawaz Shaikh nói: “Năm 2020, chúng tôi nhận 40 cuộc gọi mỗi ngày nhưng nay là gần 500 cuộc gọi”. Đội ngũ 20 tình nguyện viên của Shanawaz Shaikh đang phải chiến đấu với tình trạng khan hiếm oxy. Ở thời điểm này, nhiều lần Shaikh phả di chuyển hàng chục kilomet để tìm được nguồn oxy thích hợp cho các bệnh nhân. Shaikh bộc bạch: “Khi có thể giúp đỡ được ai đó, tôi cảm thấy như muốn khóc”.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm tại một bệnh viện ở Hyderabad, Ấn Độ ngày 29/4. Ảnh: AP

Kỹ sư phần mềm Umang Galaiya sống tại Bangalore đã sáng tạo một ứng dụng để người dùng có thể tìm kiếm mọi thứ một cách dễ dàng và đặc biệt tập trung vào những nguồn được đảm bảo.
Nhưng ngay cả vậy, ứng dụng của Galaiya dường như chỉ đạt hiệu quả trong các thành phố lớn. Galaiya chia sẻ với AFP rằng hạn chế về công nghệ khiến nhiều thị trấn và làng quê nhỏ gặp nhiều thách thức hơn thành phố trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 này.

Một ví dụ là bang quê nhà của Galaiya- Gujarat, nơi tỷ lệ sử dụng internet khá thấp. Do vậy, khi muốn tìm kiếm nguồn lực y tế cần thiết tại thành phố Jamnagar thuộc bang Gujarat, không có nhiều lựa chọn xuất hiện.

Galaiya cũng khẳng định rằng không thể dập dịch nếu thiếu sự ra tay của chính phủ. Theo kỹ sư phần mềm 25 tuổi này, những biện pháp đơn giản cũng có thể cứu được mạng sống của nhiều người. Galaiya gợi ý rằng các cơ quan chức năng có thể thiết lập trang cập nhật tự động thời gian thực về giường bệnh tại các bệnh viện để bệnh nhân có thể tìm địa điểm thích hợp.

Bộ Y tế Ấn Độ sáng 7/5 xác nhận nước này có 3.915 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ qua vì dịch COVID-19. Cao nhất là bang Maharashtra với 853 người thiệt mạng, sau đó là bang 350 ghi nhận 350 người tử vong vì COVID-19 trong một ngày.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thanh-nien-an-do-xong-xao-trong-cuoc-chien-voi-dich-covid19-20210507111621351.htm