Thanh niên 18 tuổi dựng chuyện bị bắt cóc để trốn nợ

Thiếu tiền xài, lại bị chủ nợ hối thúc, Lộc bán xe máy rồi ra Hà Nội và dựng chuyện bị người lạ bỏ thuốc mê bắt cóc.

Ngày 22/6, thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết đang lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Phạm Văn Lộc (18 tuổi, trú xã Xuân Trường) về hành vi Cung cấp tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Hoài.

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/6, Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn của Phạm Văn Lộc, trình báo việc bị nhóm người lạ mặt bỏ thuốc mê rồi bắt cóc.

Nam thanh niên kể sáng 16/6, lúc đang đi xe máy từ nhà lên thị trấn Xuân An thì bị ba người lạ mặt chạy ôtô không có biển số đánh thuốc mê, bắt cóc đưa ra phía bắc. Khi đến huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), lúc nhóm người dừng xe lại ăn cơm, nam thanh niên tỉnh lại, tự mở trói rồi trốn thoát.

Lộc khai do không có điện thoại, nên anh ta vào quán Internet, dùng tài khoản mạng xã hội nhắn cho anh trai, báo mình bị bắt cóc. Anh ta tiếp tục xin đi nhờ xe khách ra Hà Nội, đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, công an phát hiện Lộc đang nợ tiền nhiều người và gần đây anh bị các chủ nợ hối thúc. Không có tiền trả, Lộc bán xe máy lấy tiền ra Hà Nội, rồi dựng màn kịch bị bắt cóc để trốn nợ.

Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nơi nam sinh dựng chuyện bị bắt cóc. Ảnh: Google Maps.

Phan Hoài

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-18-tuoi-dung-chuyen-bi-bat-coc-de-tron-no-post853770.html