Thành Long tự gọi mình là 'gã khốn', từng qua đêm với gái làng chơi

Quá khứ bê bối, phóng túng của nam diễn viên Thành Long đang gây tranh cãi dữ dội.

Tự truyện "Never Grow Up" của Thành Long sẽ phát hành ngày 4/12.

Trong cuốn tự truyện mới phát hành mang tên "Never Grow Up", Thành Long đã có những chia sẻ gây sốc về tuổi trẻ của ông khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp cùng số tài sản khổng lồ kiếm được sau mỗi dự án phim lớn. Ông gọi mình là “gã khốn” khi đốt sạch tiền vào những cuộc vui, bỏ quên gia đình và từ chối trách nhiệm làm cha.

Ngôi sao võ thuật thừa nhận là gã nghiện cờ bạc, rượu chè và tụ tập tại các tụ điểm hộp đêm. Thành Long đã qua đêm với hàng tá gái mại dâm. Ông chỉ ra về khi trời rạng sáng. Ông thường lái xe trong tình trạng say xỉn.

“Buổi sáng tôi đâm vào một chiếc Porsche khi lái xe trong tình trạng quá chén. Tối cùng ngày tôi lại phá hủy một chiếc Mercedes Benz”, Thành Long viết.

Thành Long bên vợ Lâm Phụng Kiều và con trai Phòng Tổ Danh.

Nói về cuộc hôn nhân của mình với Lâm Phụng Kiều, Thành Long từng tin vào sự xúi giục của những người bạn khi cho rằng, Lâm Phụng Kiều là kẻ đào mỏ, cố tình có thai để trói buộc ông.

Tài tử nhận không phải là người chồng, người cha tốt khi thường xuyên bỏ nhà đi, không dành thời gian cho vợ con. Ông thậm chí nhiều lần dùng vũ lực khi cãi nhau với vợ, đỉnh điểm là hành động ném con trai Phòng Tổ Danh xuống đất. Rất may, cậu bé ngã xuống ghế sofa và không bị thương nhưng Lâm Phụng Kiều một phen thót tim.

Trong cuốn tự truyện, Thành Long không nhắc đến cô con gái ngoài giá thú - Ngô Trác Lâm, kết quả của mối tình vụng trộm với Ngô Ỷ Lợi. Đặc biệt khán giả bức xúc cho rằng Thành Long vô trách nhiệm khi Ngô Trác Lâm cũng không có trong danh sách thừa kế. Khối tài sản khổng lồ của Thành Long sẽ do vợ anh quản lý.Tài tử từng tiết lộ sẽ để dành một phần cho con trai, phần còn lại làm từ thiện.

Những tiết lộ của Thành Long trong cuốn tự truyện phiên bản tiếng Anh đã khiến dư luận dậy sóng. Nhiều khán giả cho biết hình tượng Thành Long sụp đổ trong lòng họ và không thể tưởng tượng ông là một con người tồi tệ đến vậy.

Cuốn hồi ký của Thành Long được phát hành bằng tiếng Trung vào năm 2015. Năm 2016, ông đã giành giải Oscar Thành tựu trọn đời và phát hành một phiên bản sửa đổi.

“Cuộc đời tôi thế nào tự bản thân tôi biết. Thời điểm hiện tại tôi muốn đích thân được viết một lần cho rõ ràng, thay vì đợi người khác viết rồi rêu rao nó khắp nơi”, Thành Long chia sẻ về lý do ra mắt tự truyện.

Theo Mạnh Long/SKCĐ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thanh-long-tiet-lo-tung-qua-dem-voi-hang-ta-gai-mai-dam-524705.htm