Thành Long gửi tặng vợ món quà đặc biệt sau 36 năm kết hôn

Thành Long mất 2 năm để chuẩn bị món quà đặc biệt gửi tặng bà xã nhân ngày lễ tình nhân của Trung Quốc - ngày Thất Tịch

Rất nhiều ngôi sao lớn đã chọn ngày lễ tình nhân Trung Quốc (ngày Thất Tịch), để thổ lộ với người mình yêu thương. Cũng vào ngày đó, nam tài tử võ thuật Thành Long đã gửi tặng bà xã Lâm Phụng Kiều ca khúc "Cảm ơn cuộc đời này" do chính Thành Long viết lời, nhờ cả Châu Kiệt Luân và Lý An Tu hoàn thành giúp.

Trong suốt 36 năm chung sống, Lâm Phụng Kiều khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu, sự vị tha mà bà dành cho chồng.

Đây là món quà mà Thành Long dùng suốt 2 năm dày công chuẩn bị, để cảm ơn vợ suốt 36 năm qua đã yêu thương, chăm sóc mình. Lời bài hát là tâm sự từ tận đáy lòng Thành Long gửi tới Lâm Phụng Kiều - người phụ nữ đã bỏ hết lại phía sau hào quang danh vọng để âm thầm yêu thương và tha thứ cho ngôi sao võ thuật.

Trong suốt 36 năm bên nhau, Thành Long có không ít lần lầm đường lỡ bước. Nhưng vượt qua tất cả, Lâm Phụng Kiều vẫn yêu thương và tha thứ cho Thành Long. Không chỉ lo yên ấm chuyện trong nhà, nhiều lần Lâm Phụng Kiều còn đứng ra vun vén chuyện bên ngoài.

Luôn biết ơn và luôn trân trọng người vợ bên mình, thành Long đã dành những cảm xúc chân thành nhất của mình để đưa vào lời bài hát: "...Cuộc sống giống như một cuốn phim, đâu ai biết kết thúc ra sao. Nhưng anh có em, thế là đủ, không cần chi hơn nữa. Cảm ơn em trọn đời, cảm ơn em vì có em...".

Sau chia sẻ của Thành Long, bạn bè, đồng nghiệp của cả hai đều chúc phúc cho hai vợ chồng và hy vọng họ chung sống đến "đầu bạc răng long".

Nam tài tử chia sẻ trên Weibo: "Hôm nay là Thất Tịch, lễ tình nhân của Trung Quốc. Tuy rằng ngay từ nhỏ tôi đã học về văn hóa Trung Hoa, nhưng không thường đón những ngày lễ, cũng chưa từng đón ngày lễ này.

Tôi chưa bao giờ là một người lãng mạn, Kiều (Kiều Phụng) cũng không phải một người để ý hình thức. Có một lần, tôi tặng em một bó hoa hồng, em còn mắng tôi 'đồ thần kinh'. Nhưng giờ phút này, tôi muốn gửi tặng Kiều một ca khúc: Cảm ơn cuộc đời này.

Tôi từng nói ở rất nhiều nơi rồi, quen biết nhiều năm như vậy, tôi thường xuyên nói cảm ơn Kiều: Cảm ơn em nấu đồ ăn cho tôi, cảm ơn em giúp tôi giặt quần áo, cảm ơn em vì đã nuôi nấng JJ và Jones (hai bé chó cưng) tốt đến vậy, cảm ơn em thay tôi chăm sóc cha mẹ, cảm ơn em vẫn luôn ở nhà… Ba chữ 'cảm ơn em' này, tôi nghĩ tôi muốn nói với em cả đời.

Món quà này đã chuẩn bị hơn hai năm nay, còn nhờ cả Châu Kiệt Luân và Lý An Tu góp sức. Tâm huyết đến vậy, tôi chỉ mong em sẽ không mắng tôi là đồ thần kinh thôi.

Năm nay là kỉ niệm 36 năm tôi và Kiều kết hôn, ngoại trừ ca khúc này, tôi còn muốn nói với em: 'Lâm Phụng Kiều, tôi yêu em'. Cũng chúc tất cả mọi người ngày lễ vui vẻ! Tôi cũng yêu mọi người!".

Bảo An

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/thanh-long-gui-tang-vo-mon-qua-dac-biet-sau-36-nam-ket-hon-13428