Thanh Lam, Mỹ Linh 'cháy' trong đêm nhạc Phó Đức Phương

Cùng với Tùng Dương, Mỹ Linh và nhiều nghệ sĩ khác, diva Thanh Lam đã cống hiến một đêm nhạc Phó Đức Phương đáng nhớ cho khán giả.

 Tối 10/7, đêm nhạc Khúc ca phiêu ly chính thức diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Buổi diễn có sự góp mặt của NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, NSƯT Thu Huyền, Minh Thu, nhóm M4U, Ngọc Anh và Lan Hương. Đây là đêm nhạc tri ân những cống hiến của nhạc sĩ Phó Đức Phương, đồng thời cũng là lời động viên của các nghệ sĩ mong ông vượt qua cơn bạo bệnh.

Tối 10/7, đêm nhạc Khúc ca phiêu ly chính thức diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Buổi diễn có sự góp mặt của NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, NSƯT Thu Huyền, Minh Thu, nhóm M4U, Ngọc Anh và Lan Hương. Đây là đêm nhạc tri ân những cống hiến của nhạc sĩ Phó Đức Phương, đồng thời cũng là lời động viên của các nghệ sĩ mong ông vượt qua cơn bạo bệnh.

Tùng Dương là người chịu trách nhiệm biên tập chương trình. Nam ca sĩ chia sẻ: "Những bài hit thì Dương đã để các diva hát. Dương xin phép được trình bày những ca khúc "xương xẩu", ít người biết hơn. Các ca khúc này như mạch sóng ngầm trong âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương". Trong chương trình, divo đảm nhận phần mở màn với ca khúc Bài ca thần chim lạc và khép lại chương trình với ca khúc chủ đề Khúc ca phiêu ly và Văn Giang - một khúc sông Hồng.

Diva Mỹ Linh trình diễn hai ca khúc Trên đỉnh phù vân và Một thoáng Tây Hồ. Cô cho biết màn biểu diễn khiến cô nhớ về những năm tháng tuổi 20, khi đứng trên sân khấu chương trình Duyên dáng Việt Nam.

Đêm diễn là lần đầu Mỹ Linh thử sức với ca khúc Một thoáng Tây Hồ. Nữ ca sĩ kể rằng khi tập luyện, Tùng Dương đánh giá giọng ca hát hay nhưng "nhạt". Vì vậy, trong lúc vào viện thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương, Mỹ Linh đã được chủ nhân ca khúc thị phạm trong vòng hơn 40 phút. Màn thể hiện của Mỹ Linh nhận được tràng pháo tay ủng hộ của cả nhà hát.

Phải nói, sự xuất hiện của diva Thanh Lam khiến cả hội trường bùng nổ. Phong cách biểu diễn sôi động cùng giai điệu của Hồ trên núi làm nóng bầu không khí trong nhà hát. Nữ ca sĩ làm chủ sân khấu, liên tục nhún nhảy theo điệu nhạc.

Thanh Lam đơn ca liên khúc Hồ trên núi, Chảy đi sông ơi và Không thể và có thể. Màn trình diễn của nữ ca sĩ khiến người xem vô cùng đã tai. Những nốt cao được thể hiện trọn vẹn, không chênh phô. Diva cũng truyền tải đa dạng cảm xúc qua các ca khúc, lúc nhẹ nhàng thủ thỉ, lúc mãnh liệt sôi động như cách vận hành của "một dòng sông".

Những khoảnh khắc phiêu cùng âm nhạc của Thanh Lam thu hút sự chú ý của toàn bộ khán phòng. Nhiều khán giả không thể kìm nén cảm xúc đã hô to yêu cầu diva trình diễn thêm một lần nữa.

Sau liên khúc của Thanh Lam, Tùng Dương bất ngờ đi từ dưới chỗ ghế ngồi khán giả. Hai ca sĩ hòa giọng trong ca khúc Huyền thoại hồ Núi Cốc. Đều là những diva, divo với kỹ thuật điêu luyện, cặp nghệ sĩ khéo léo tương trợ, người trầm, người bổng, đưa đến trải nghiệm tuyệt vời cho người nghe.

Đặc biệt, các con của nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng góp mặt trong đêm nhạc. Không giấu được nỗi buồn, con gái thứ Phó Khánh Chi rưng rưng chia sẻ: "Mặc dù bố cháu rất mệt, bố cháu vẫn rất phấn chấn và chờ mong đêm nhạc. Lúc này bố cháu đang ở bệnh viện nhưng cháu biết bố đang hướng về đây". Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những người tổ chức và tham dự chương trình. Đó là niềm động viên lớn nhất để nhạc sĩ Phó Đức Phương vượt qua bạo bệnh.

Sau màn chia sẻ của Phó Khánh Chi, Phó Vũ Thư và Phó Đức Hoàng trình diễn màn song tấu piano. Tác phẩm mang tên Qua miền mơ xanh được Phó Đức Hoàng sản xuất trong hai tuần, sử dụng chất liệu âm nhạc Á Đông và phảng phất âm nhạc của Phó Đức Phương.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến đảm nhận phần dẫn truyện. Họ kể cho khán giả nghe về những ca khúc của Phó Đức Phương từng là động lực chiến đấu cho các chiến sĩ ở chiến trường miền Nam những năm tháng chống Mỹ. Đặc biệt, Nguyễn Cường còn hài hước nhận xét về ông bạn thân: "Nói cái gì cũng mang điệu dân ca chứ không chỉ riêng một làn nắng".

Tùng Đoàn - Hạ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-lam-my-linh-chay-trong-dem-nhac-pho-duc-phuong-post1105613.html