Thanh kiếm 'kỳ dị' trong ngôi mộ của lính đánh thuê

Thanh kiếm trong ngôi mộ của một người lính La Mã ở Hy Lạp bị uốn cong như một phần của nghi lễ ngoại giáo.

Thanh kiếm bị uốn cong được chôn cùng người lính chưa rõ danh tính vào khoảng 1.600 năm trước tại thành phố Thessaloniki của Hy Lạp.

Ngôi mộ hình vòm của người lính này được tìm thấy trong tàn tích của một thánh đường có niên đại từ thế kỷ thứ 5 SCN.

Thanh kiếm bị uốn cong trong ngôi mộ. (Ảnh: Live Science)

Thanh kiếm bị uốn cong trong ngôi mộ. (Ảnh: Live Science)

Errikos Maniotis, nhà khảo cổ học tại Đại học Aristotle (Hy Lạp) tin rằng người đàn ông nhiều khả năng phục vụ trong quân đội đế quốc La Mã.

“Thông thường, những loại kiếm này được sử dụng bởi lực lượng kỵ binh phụ trợ của quân đội La Mã. Cùng với tầm quan trọng của địa điểm chôn cất, có thể nói rằng người quá cố là sĩ quan cấp cao của quân đội La Mã", ông này cho hay.

Maniotis chỉ ra rằng rất hiếm khi tìm thấy một thanh kiếm bị uốn cong trong khu vực đô thị.

"Những thanh kiếm bị uốn cong thường được khai quật ở các địa điểm ở Bắc Âu. Có vẻ như người La Mã không có nghi thức này nên nó bị coi là nghi thức ngoại giáo", nhà khảo cổ nói thêm.

Các nhà khảo cổ tin rằng người lính trong mộ là người Goth hoặc một bộ tộc khác và chỉ là lính đánh thuế trong quân đội đế quốc La Mã.

“Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về hồ sơ của ông ấy - thời điểm qua đời, nguyên nhân cái chết, những vết thương mà anh ấy có thể gặp phải trong các trận chiến mà ông ấy từng tham gia", ông Maniotis nói thêm.

Diệu Hoa (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thanh-kiem-ky-di-trong-ngoi-mo-cua-linh-danh-thue-ar612472.html