Thanh Hương: Nàng Á hậu không ngại làm 'xấu' mình

Á hậu Hải Dương - nữ diễn viên Thanh Hương hé lộ để vào vai Phan Hương – con gái 'Người phán xử' cô đã chấp nhận tạo hình thật 'thô' để ra chất cô gái 'xù xì' và mạnh mẽ của con gái ông trùm.

Yêu mãnh liệt nhưng vẫn có thể giết người yêu

- Vào vai Phan Hương - con gái Phan Quân (NSND Hoàng Dũng đóng) nhưng ngoài đời NSND Hoàng Dũng vừa là thầy, vừa là sếp, điều này có khiến bạn cảm thấy áp lực?

+ Đối với tôi được làm việc cùng NSND Hoàng Dũng là điều rất hạnh phúc. NSND Hoàng Dũng nguyên là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội – đơn vị tôi công tác, đặc biệt còn là thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi trong suốt thời gian tôi học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Những ngày đầu đến với nghệ thuật, tôi đều được thầy chỉ bảo. Trong công việc nếu có gặp khó khăn tôi cũng không ‘ngại’ nhờ thầy hướng dẫn.

Diễn viên Thanh Hương

Diễn viên Thanh Hương

Tôi từng có dịp làm chung phim với thầy nhưng đây là lần đầu tiên đóng con gái. Điều này khiến tôi rất hồi hộp, háo hức và ‘sợ’. Không biết khi đối diện với một nghệ sĩ lớn như vậy, liệu tôi có làm tròn vai hay không. Tôi cũng bị ‘khớp’ nhưng thầy đã nhẹ nhàng chỉ dạy và tôi đã vượt qua áp lực để làm tròn vai.

Tình cảm tôi dành cho NSND Hoàng Dũng không đơn giản là tình đồng nghiệp, còn là một người cha, là thần tượng của tôi suốt cuộc đời này. Tôi cảm ơn NSND Hoàng Dũng rất nhiều.

- Dường như vai diễn Phan Hương được ‘đo ni đóng giày’ cho bạn, điều này sẽ cho bạn nhiều thuận lợi?

+ Trong phim và ngoài đời nhân vật Phan Hương khá giống tôi từ ngoại hình đến tình cách. Vì vậy, ngay từ đầu đạo diễn đã hướng nhân vật Phan Hương dành cho mình nhưng không vì thế mà tôi ‘dễ dàng’ có vai. Tôi đã phải trải qua nhiều vòng castting. Đây bộ phim được đầu tư rất kỹ lưỡng nên đạo diễn rất ‘khó tính’ để chọn vai. Đặc biệt, ‘Người phán xử’ không chỉ một mà có đến ba đạo diễn.

Tạo hình của nhân vật Phan Hương

Để vào vai Phan Hương, tôi phải tạo hình thật xù xì, để mái tóc xoăn khá già cho ra dáng người chị của Phan Hải (Việt Anh đóng). Nhân vật này cũng không được nữ tính và có sở thích phi đao.

Các vai diễn nữ trong phim như cô Thanh Quý, Đan Lê và tôi đều không được xuất hiện liên tục như các diễn viên nam. Đây lại là sự khó khăn. Khi chúng tôi không xuất hiện nhiều thì chúng tôi sẽ rất khó để chuyển tải nhân vật đến người xem. Điều này, đòi hỏi sự tư duy của diễn viên rất nhiều.

Tôi phải tìm cách diễn để trong một tích tắc nào đó làm ấn tượng vai Phan Hương. Cho ra chất con gái một ông trùm nhưng vẫn có sự trẻ con, ngây thơ của cô tiểu thư. Yêu mãnh liệt nhưng vẫn có thể giết người yêu. Cho nên tôi phải làm sao hội tụ được tất cả tính cách này cho nhân vật của mình.

- Trong phim ‘Người phán xử’ bạn có khá nhiều cảnh ‘nóng’ với Khải ‘sở khanh’, ông xã bạn khi xem có nhận xét gì?

+ Khi yêu thì khó tránh khỏi sự ghen tuông, vợ chồng tôi cũng không ngoại lệ. Khi xem phim nhìn thấy cảnh tôi ôm hôn Khải ‘sở khanh’ anh cũng hơi cau mày nhưng xem xong lại cười. Hỏi ra mới biết chồng tôi cũng là fan ruột của bộ phim.

Ngay từ đầu yêu nhau anh ấy đã hiểu công việc nghệ nghiệp của tôi và rất thông cảm. Khi có thời gian rảnh là anh đưa đón vợ đến Nhà hát hay đến trường quay. Có những hôm đi làm về muộn anh vẫn thức và đợi đón tôi về.

Nhường nhịn nhau để có cuộc sống tốt đẹp

- Gần đây nhất, bạn tham gia cuộc thi “Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc”, vì sao bạn tham gia cuộc thi?

+ Tôi hay nhiều đồng nghiệp khác, truyền hình là một mảng để theo đuổi và đưa tên tuổi của mình đến gần nhất, nhanh nhất với khán giả. Tuy nhiên, sân khấu kịch mới là niềm đam mê để mình cháy hết mình với nghệ thuật. Dù có như thế nào chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ bỏ sân khấu kịch.

Vai diễn Đắc Kỷ đã mang lại cho Thanh Hương giải HCV tại cuộc thi "Tài năng trẻ sân khấu kịch nói toàn quốc"

Là diễn viên thì ai cũng muốn được thể hiện tài năng và đạt được giải thưởng cao quý trong sự nghiệp. Tôi đi thi không đơn thuần để có giải thưởng. Quan trọng nhất, tôi muốn cháy hết mình trên sân khấu – thánh đường nghệ thuật thiêng liêng. Nơi tôi được yêu bằng cả con tim.

- Được biết trong cuộc thi bạn đã đoạt HCV, bạn có thể chia sẻ về giải thưởng này?

+ Tôi chỉ biết nói hai từ ‘hạnh phúc’. Điều tôi có lớn nhất không phải giải thưởng, mà tôi đã chiến thắng bản thân mình, có được những người yêu thương bên cạnh.

Lời cảm ơn không biết nói sao cho đủ. Tôi cảm ơn NSND Hoàng Dũng, ban lãnh đạo Nhà hát và các anh em Nhà hát Kịch Hà Nội đã giúp đỡ động viên tôi rất nhiều.

Tôi không biết mình có may mắn hay không nhưng hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Mẹ chồng tôi rất yêu thương các con và tâm lý.

- Bạn diễn được cả ‘bị’ lẫn ‘hài’, vậy đâu mới là sở trường của bạn?

+ Tôi diễn hài rất tình cờ. Tại Nhà hát Kịch Hà Nội tôi được phân vào đoàn hai. Trong nhà hát, đoàn hai là đoàn thường dựng các chùm hài và tiểu phẩm hài để mang đi diễn nên tôi diễn hài lúc nào không hay.

Theo tôi, diễn hài sẽ khó hơn bi. Để lấy nước mắt khán giả đôi khi có thể dùng kỹ thuật, còn diễn hài cần có duyên. Bản thân tôi thấy mình là người hơi có ‘duyên’ một chút thôi nhưng tôi vẫn cố gắng để làm tròn vai của mình. (cười)

Tôi hy vọng mình có thể là diễn viên đứng được bằng hai chân, diễn bi cũng tốt, mà diễn hài cũng hay như NSND Trung Hiếu, NSƯT Công Lý…

-Không chỉ xuất hiện trong ‘Người phán xử’ bạn còn đóng trong phim ‘Sống chung với mẹ chồng’, cuộc sống của bạn và mẹ chồng có gay gắt như trong phim?

+ Tôi không biết mình có may mắn hay không nhưng hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Mẹ chồng tôi rất yêu thương các con và tâm lý.

Thời gian đầu làm dâu cũng không tránh khỏi những xung đột. Tôi là người rất thẳng tính nên có sao nói vậy. Khi mẹ chồng chưa hiểu tôi vẫn kiên nhẫn để cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con để tháo gỡ mọi khúc mắc.

Mẹ chồng, nàng dâu là câu chuyện muôn thủa, ai cũng có câu chuyện riêng mình. Cá nhân tôi, nếu chúng ta biết nhường nhịn nhau sẽ có cuộc sống tốt đẹp./.

+ Xin chân thành cảm ơn Thanh Hương!

Ngọc Hà Lê (thực hiện)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/thanh-huong-nang-a-hau-khong-ngai-lam-xau-minh-242892.html