Thanh Hóa: Xót xa cảnh 'ngao cười, người khóc'

Gần 100 tấn ngao của người dân ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến kỳ thu hoạch nhưng bỗng nhiên 'nở cười' trắng đồng, khiến người nuôi ngao trở nên trắng tay khi mùa thu hoạch ngao trị giá hàng tỷ đồng bỗng mất sạch.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1973) trú ở thôn Thạch Hải, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương cho biết, anh nuôi ngao đến nay đã 7 năm, tổng diện tích nuôi mỗi năm khoảng 2,6 ha, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt với số lượng lớn như vậy. Bãi nuôi ngao của gia đình anh Sơn nằm ở khu vực bãi bồi giáp ranh giữa sông Yên và Sông Lý.

Ngao trên bãi nuôi của gia đình anh Sơn chết hàng loạt khiến gia đình anh trắng tay.

Toàn bộ số ngao nuôi của gia đình anh đã được hơn một năm và đến nay đã đến kỳ thu hoạch. Ngày đầu tiên anh Sơn cùng vợ con ra thu hoạch được hơn 1 tấn ngao thì không thấy vấn đề gì, nhưng bất ngờ sang đến ngày thứ 2 (sáng ngày 8/4), khi tiếp tục ra thu hoạch ngao thì phát hiện rất nhiều ngao chết bất thường.

Vì sợ tiếp tục thu hoạch sẽ khiến những con ngao còn sống bị ảnh hưởng nên gia đình tạm dừng và theo dõi tìm hiểu căn nguyên vì sao ngao lại chết nhiều như vậy.

Anh Sơn bên ruộng ngao chết, bần thần chưa biết nguyên nhân vì sao ngao chết hàng loạt như vậy.

Tuy nhiên khi theo dõi, số ngao chết cứ ngày càng tăng lên và khoảng 1 tuần sau thì toàn bộ số ngao hơn 90 tấn trên cánh đồng 2,6 ha của gia đình chết không còn một con nào.

Được biết, sau khi xảy ra việc ngao nuôi chết hàng loạt, anh Sơn đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhờ các cấp có thẩm quyền xác định nguyên nhân ngao chết, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả chính xác vì sao ngao chết hàng loạt như vậy.

Ngao thì cười, còn người thì khóc...!

Qua tìm hiểu, hiện nay giá ngao thịt bán với mức hơn 12 nghìn/kg. Nếu ngao không có vấn đề gì thì hơn 90 tấn ngao, cả bán ngao thịt lẫn ngao giống bố mẹ sẽ cho thu nhập được khoảng trên 2 tỷ đồng. Gia đình anh Sơn trở nên trắng tay khi “miếng ăn đã đến miệng”.

Cũng theo anh Sơn cũng cho biết thêm, ngoài diện tích ngao nhà anh bị chết hàng loạt, một số diện tích ngao ở giáp ranh thuộc địa bàn xã Quảng Nham cũng có ngao chết, nhưng tỷ lệ không cao như ngao nhà anh nuôi bị chết. Rất có thể ngao chết là do dịch bệnh nên ngao chết nhanh như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà cánh đồng ngao chết hết không còn con nào sống, anh Sơn nhận định.

Trao đổi với PV báo chí, ông Đoàn Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch cho biết, trên địa bàn xã chỉ có một mình hộ nhà anh Sơn nuôi ngao, một số hộ khác nuôi tôm, cá….. Sau khi phát hiện ngao chết, gia đình anh Sơn đã lên báo cáo với địa phương.

"Xã Quảng Thạch chúng tôi cũng đã báo cáo tình hình vụ việc lên UBND huyện Quảng Xương, huyện cũng báo cáo vụ việc lên Sở NN&PTNT. Sáng 18/4, cán bộ của Phòng nông nghiệp cùng cán bộ xã đã xuống ghi nhận vụ việc. Gia đình anh Sơn ngoài đầu tư tiền giống còn phải thuê nhân công rồi thuê bãi nuôi ngao, số tiền cho một vụ ngao là rất lớn, hiện nay mất trắng như vậy chính quyền địa phương cũng xót lắm", ông Sâm cho biết.

"Địa phương cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân vì sao ngao chết nhiều như vậy, để từ đó có căn cứ và mong muốn Sở Nông Nghiệp và UBND tỉnh Thanh Hóa có phương án hỗ trợ để người nông dân phần nào bớt đi khó khăn, ổn định sản xuất ở các vụ tiếp theo", ông Sâm chia sẻ.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-xot-xa-canh-ngao-cuoi-nguoi-khoc-101125