Thanh Hóa: Sẽ khởi tố vụ án làm nhục người khác ở TP Thanh Hóa

Liên quan đến việc chị Lê Thu Giang bị một nhóm người đánh, lột đồ, đổ ớt, nước mắm, rạch mặt ở trung tâm TP Thanh Hóa. Sáng nay 16/5, trao đổi với PV báo chí, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, sẽ sớm điều tra làm rõ và khởi tố vụ án về tội 'làm nhục người khác' ở TP Thanh Hóa tối ngày 12/6 vừa qua.

Như trước đó đã thông tin, vào khoảng 20h ngày 12/6, có một người cô gái trẻ tuổi đang đi trên đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa thì bất ngờ bị một nhóm phụ nữ xông vào chửi bới thô tục, đánh đập, lột quần áo và đổ nước mắm, mắm tôm cùng ớt bột lên người. Nạn nhân sau đó được xác định có tên là Lê Thu Giang (SN 1990) có chồng là anh Lê Vũ Hoàng (SN 1984).

Chị Lê Thu Giang bị nhòm người đánh đập và đổ nước mắm, rạch mặt không thương tiếc lên người ở trung tâm TP Thanh Hóa.

Tại thời điểm chị Giang bị đánh là lúc chị Giang vừa ra khỏi cửa hàng cắt tóc. Đang lên xe đạp điện thì bị một nhóm người vây quanh và có 3 người phụ nữ xông vào đánh, nhóm người này vừa đánh vừa tri hô “con này cướp chồng” nên không ai dám can.

Không chỉ bị đánh chị Giang đã bị nhóm người này lột trần, rắc mắm tôm, ớt bột và đổ nguyên 1 can nước mắm lên người rồi còn dùng rao lam rạch mặt chị Giang.

Không chị bị đánh đập chị Giang còn bị nhóm đối tượng này dùng dao lam rạch mặt nhiều vết thương nghiêm trọng trên mặt.

Được biết, 2 tháng trước khi bị đánh, nhóm đối tượng này thường xuyên nén mắm tôm vào nhà, mục đích chính không cho Giang làm ăn, bởi Spa của Giang là một Spa nổi tiếng ở Tp. Thanh Hóa nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong việc làm ăn với Spa của chị Giang.

Qua tìm hiểu được biết, người cầm đầu đánh chị Giang tên là Lê Thị L, có chồng tên là Lê Hồng T. (biệt danh T. Bồ Câu). Giữa chị Giang và T. không có bất cứ mối quan hệ, mâu thuẫn nào, việc dựng lên vụ đánh ghen ở đường phố Thanh Hóa chỉ là cái cớ của mâu thuẫn cạnh tranh nhau trong làm ăn với nhau.

Đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa của chị Lê Thu Giang người bị hành hung, lột quần áo và rạch mặt.

Sau khi nghe tin, chồng của Giang đã lập tức từ Hà Nội về để chăm sóc, an ủi vợ. Vợ chồng Giang rất yêu thương và tin tưởng nhau, Ngay sau khi xảy ra sự việc anh Hoàng cũng đã làm đơn trình báo cơ quan Công an về hành vi làm nhục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của vợ mình.

Anh Hoàng đang phải chăm sóc chị Giang tại phòng 307 khoa quốc tế bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Chiều này lúc 14h ngày 14/6/2018 vợ chồng chị Giang đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan Công an yêu cầu khởi tố vụ án về tội “làm nhục người khác” để làm rõ sự việc cũng như trả lại sự trong sạch cho chị Giang.

Trao đổi với PV, anh Lê Vũ Hoàng, chồng chị Giang cho biết, mấy ngày gần đây dư luận phản ánh chuyện vợ tôi bị đánh ghen là không đúng. Thực tế đó chỉ là mâu thuẫn trong việc làm ăn của gia đình, các đối tượng đánh vợ tôi đã được lên kế hoạch từ trước.

Từ khi vợ chồng tôi mở tiệm Spa đến nay làm ăn bình thường, không mâu thuẫn với ai, nhưng cách đây 2 tháng, cửa hàng cũng là nhà riêng của gia đình bị hai đối tượng lạ mặt ném mắm tôm vào nhà lúc giữa đêm, thời điểm đó gia đình tôi không trình báo cho công an".

Vợ chồng chị Giang có một cuộc sống hạnh phúc nhưng bất ngờ bị vu khống có quan hệ ngoài luồng nên bị đánh ghen.

Cũng theo anh Hoàng cho biết, sau khi hành hung chị Giang, các đối tượng còn loan tin là vợ anh có tình cảm ngoài luồng nên mới bị đánh khiến gia đình vô cùng bức xúc. Không ngờ những đối tượng đó vì chút mâu thuẫn cá nhân mà hành động coi thường pháp luật như vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã viết đơn tố cáo hành vi xâm hại thân thể và sỉ nhục người khác gửi Công an TP Thanh Hóa. Chúng tôi rất mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc để đưa những đối tượng hành hung vợ tôi ra trước pháp luật và bị trừng trị thích đáng.

Chị Giang bị đánh hội đồng, đổ nước mắm, rạch mặt khiến người thân của chị Giang phải đưa đi cấp cứu ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Gia đình tôi sống rất hạnh phúc, chuyện vợ tôi có người khác là hoàn toàn không có như mạng xã hội đã đưa tin. Vợ chồng tôi có một con trai, công việc làm ăn thuận lợi nên cũng không tránh được những lời thị phi của những kẻ ghen ăn tức ở. Còn chuyện vợ tôi bị nói là có quan hệ với một người đàn ông khác đã có vợ và thường xuyên nhắn tin với người đó thì tôi khẳng định là không có. Hiện nay sức khỏe của vợ tôi đã ổn định, song tâm lý vẫn còn hoang mang, sợ tiếp xúc với người lạ. Khi tỉnh, vợ tôi nói, việc mình bị tấn công xuất phát từ việc cạnh tranh làm ăn và “đối thủ” cố tình dựng lên vụ đánh ghen để hạ uy tín, anh Hoàng thông tin.

Sáng 16/6, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã xác định được những người liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ đổ nước mắm, bột ớt lên người vào ngày 12/6.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "làm nhục người khác". Cũng theo đại tá Phương, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa đã triệu tập những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an TP Thanh Hóa điều tra làm rõ nguyên nhân sớm khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-se-khoi-to-vu-an-lam-nhuc-nguoi-khac-o-tp-thanh-hoa-103255