Thanh Hóa: Người dân nghẹn ngào đón liệt sỹ hi sinh trong vụ rơi trực thăng

Thượng úy Tùng ra đi khi mới 25 tuổi, bỏ lại giấc mơ dang dở sẽ trở thành một phi công giỏi.

Như tin đã đưa, lúc 7h40 ngày 18/10, máy bay trực thăng EC130 số hiệu VN 8632 của Trung tâm huấn luyện Tổng công ty trực thăng VN (Binh đoàn 18, Bộ Quốc Phòng) cất cánh từ sân bay Vũng Tàu để thực hiện bay huấn luyện đã gặp sự cố , rơi tại đỉnh núi Dinh thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cả ba sĩ quan phi công gồm thiếu tá Dương Lê Minh (quê Nha Trang), thượng úy Đặng Đình Duy (quê Hà Nam) và thượng úy Nguyễn Văn Tùng (quê Thanh Hóa) đều hi sinh.

Ghi nhận sự hi sinh dũng cảm của các anh, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho thiếu tá Dương Lê Minh, truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thượng úy Đặng Đình Duy và thượng úy Nguyễn Văn Tùng.

Chiều 22/10, tại Thanh Hóa, hàng trăm người dân đã tập trung trước số nhà 08, đường Trần Oanh, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa để đón chờ hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng trong những tiếng khóc nghẹn ngào.

Đến 15h34’ đoàn xe của Binh đoàn 18 - Bộ quốc phòng đã đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng trở về, người dân 2 bên đường đồng loạt đứng dậy chào đón.

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng về số nhà 08, đường Trần Oanh, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.

Thượng úy Tùng ra đi khi mới 25 tuổi, bỏ lại giấc mơ dang dở sẽ trở thành một phi công giỏi.

Hàng trăm người dân vây quanh khi hài cốt liệt sỹ được đưa về.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi thấy di ảnh của anh.

Ngọc Hưng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thanh-hoa-nguoi-dan-nghen-ngao-don-liet-sy-hi-sinh-trong-vu-roi-truc-thang-2016102219564649.htm