Thanh Hóa: Ngang nhiên thu tiền trái phép tại cảng cá

Nhiều chủ thuyền, lái buôn và người dân khu vực cảng cá Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bức xúc vì bị yêu cầu phải đóng những khoản tiền vô lý như tiền chợ, tiền bến bãi, tiền điện chiếu sáng… Chính quyền địa phương khẳng định, đây là việc làm trái quy định pháp luật.

Nhiều khoản thu vô lý

Theo phản ánh của nhiều chủ thuyền, lái buôn và người dân khu vực cảng cá Hoằng Trường, trong những ngày qua, cặp vợ chồng là ông Lê Văn Cương và bà Lê Thị Thoa ngang nhiên đến yêu cầu các chủ thuyền, lái buôn, người mua bán phải đóng những khoản tiền rất vô lý.

Nhiều tiểu thương bức xúc về việc thu phí trái phép của vợ chồng ông Cương, bà Thoa.

Nhiều tiểu thương bức xúc về việc thu phí trái phép của vợ chồng ông Cương, bà Thoa.

Cụ thể, đối với những thuyền đang neo đậu tại bến, bà Thoa yêu cầu chủ thuyền phải đóng phí 10.000 đồng/ngày. Những thuyền ở khu vực khác khi cập cảng để bán hải sản cũng phải đóng mức phí tương tự.

Ngoài tiền bến bãi, hai vợ chồng này còn yêu cầu các chủ thuyền phải đóng 100.000 đồng tiền đèn điện trong 1 tháng. Đối với những tiểu thương buôn bán tại cảng, phí thu là 10.000 đồng/lượt. Còn đối với người dân và thương lái đến mua hải sản, phí thu là 5.000 đồng/1lượt.

Theo khảo sát của chúng tôi, số lượng các thuyền neo đậu ngay sát cảng là khoảng 100 chiếc, còn đối với khu vực lân cận, con số vào khoảng 300 tàu thuyền. Vì cảng cá là khu vực mua bán, bởi vậy, các tàu thuyền sau khi đánh bắt dù xa hay gần sẽ đều phải tập trung về đây để bán hải sản.

Anh Nguyễn Xuân Cường phản ánh việc thu tiền bến bãi, tiền điện sáng trái phép.

Anh Nguyễn Xuân Cường (40 tuổi, trú tại thôn 10, xã Hoằng Trường), một chủ tàu neo đậu tại cảng cho biết: Việc xuất hiện cặp vợ chồng đến thu các khoản phí diễn ra từ ngày 3/3.“Họ lấy danh nghĩa được xã cho phép thu phí rồi ngang nhiên đến yêu cầu chúng tôi phải nộp tiền. Tiền neo đậu là 10 nghìn 1 ngày, 1 tháng là 300.000 đồng, tiền điện là 100.000 đồng/1 tháng. Khi đến thu thì họ không đi cùng cán bộ xã, không xuất trình văn bản hay giấy tờ mà chỉ toàn nói miệng. Chúng tôi thấy vô lý nên mọi người bảo nhau kiên quyết không nộp”, anh Cường nói.

Cùng chung nỗi bức xúc giống anh Cường, bà Lê Thị Thìn (62 tuổi), chủ một tàu cá neo đậu tại cảng cho hay: “Họ đến bảo họ thay xã thu tiền làm tuyến đê chắn sóng tại cảng, yêu cầu chúng tôi đóng phí. Còn tiền điện thì họ bảo họ bỏ tiền xây dựng cột, lắp đèn chiếu sáng nên bắt chúng tôi phải nộp. Trong khi đó, những khoản tiền này chúng tôi chưa được xã thông báo, cũng chưa thông qua họp bàn gì cả”.

Bà Lê Thị Thìn chỉ về những chiếc cột điện được gia đình ông Lê Văn Cương xây dựng trái phép.

Theo các chủ thuyền, sau khi thấy sự vô lý trong các khoản thu, họ đã bàn bạc, thống nhất là không nộp tiền. Tuy vây, đối với cá thuyền ở khu vực lân cận, tiểu thương, thương lái, người dân đến buôn bán, họ vẫn phải nộp tiền.

Gặp chúng tôi, anh Vũ Văn Thắng (37 tuổi), một thương lái thu mua hải sản bức xúc: “Hôm thứ sáu tôi đến mua hải sản thì bị một chị tên Thoa yêu cầu nộp phí. Ngoài khoản phí chợ là 10 nghìn họ còn yêu cầu tôi nộp thêm 10 nghìn tiền đỗ xe tải ở ven đường. Khi tôi hỏi là ai cho thu phí ở đây thì chị Thoa cao giọng bảo được xã ủy quyền, thu phí toàn bộ khu vực này”.

Anh Vũ Văn Thắng bức xúc vì bị yêu cầu thu nhiều khoản tiền vô lý.

Chị Lê Thị Lan, 50 tuổi, một tiểu thương bán hải sản tại cảng cá cho biết: “Tôi thấy mấy người phản đối bị họ gây khó dễ, không cho bán hàng tại đây nên tôi đành nộp để yên ổn mà bán hàng”.

“Xã không nhờ người đi thu phí”

Quá bức xúc trước những khoản phí vô lý mà ông Cương và bà Thoa đặt ra, hàng chục chủ thuyền đã kéo nhau tới UBND xã Hoằng Trường để phản ánh vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Lê Thảo, Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết: Việc tự ý thu tiền bến bãi, tiền chợ, tiền đèn chiếu sáng của ông Lê Văn Cương và bà Lê Thị Thoa là hành động trái pháp luật.

Ông Thảo khẳng định: “Không có việc xã nhờ ông Cương hay bà Thoa đi thu phí. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã làm việc và yêu cầu hai người này lập tức dừng mọi hoạt động thu phí đối với thuyền bè, thương lái và người dân. Việc làm của ông Cương và bà Thoa là hoàn toàn trái pháp luật, gây kích động, bức xúc trong nhân dân”.

Khu vực Cảng cá Hoằng Trường hàng ngày có trăm người người tới mua bán.

Thông tin thêm tới chúng tôi, ông Thảo còn cho biết: Việc ông Cương xây lắp 7 cột điện, bóng đèn chiếu sáng tại khu vực cảng cá Hoằng Trường xã mới chấp nhận chủ trương chứ chưa có văn bản yêu cầu thực hiện.

Việc tự ý xây lắp bóng đèn chiếu sáng của ông Cương là trái quy định. Đối với số tiền mà ông Cương và bà Thoa đã thu trái phép, ông Thảo cho biết xã sẽ có biện pháp xử lý.

“Chúng tôi sẽ bàn bạc để có cách xử lý đối với số tiền mà ông Cương và bà Thoa đã thu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ họp dân để thống nhất một số thỏa thuận liên quan tới việc chiếu sáng và dọn vệ sinh môi trường”, ông Thảo cho hay.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thanh-hoa-ngang-nhien-thu-tien-trai-phep-tai-cang-ca-556233.html