Thanh Hóa, Nam Định ngày vui qua mau

Nếu CLB Quảng Nam bắt đầu 'đổi vận' nhờ 'thay tướng' thì dường như 'thần may mắn' cho 10 điểm của CLB Thanh Hóa chỉ sau 4 trận cầm quân của HLV Nguyễn Thành Công là đã đủ.

Trước một SHB.Đà Nẵng không có gì nổi trội nhưng đội chủ nhà xứ Thanh phơi áo nặng nề 0-3. Đáng nói là bàn thua mở màn cho cuộc sụp đổ như… “ma làm”. Cầu thủ đội khách đã lỡ đà, trong tư thế một mình gần sát vùng cấm nhưng tiền vệ Thành Long lại nhảy lên dùng tay đánh bóng như một VĐV bóng chuyền… lên lưới, tặng không cho đối thủ quả penalty. Chưa hết, 2 bàn còn lại là từ pha lập công và đường kiến tạo của Tanda, ngoại binh mà CLB Thanh Hóa “chê” mang đổi cho… SHB.Đà Nẵng. Ngay cả dù 1 bàn danh dự cũng hết cột dọc (2 lần) đến xà ngang nhất định từ chối đội chủ nhà. Tháng trăng mặt của HLV Thành Công với xứ Thanh đã kết thúc?

Với CLB Nam Định, “ngày vui còn ngắn chẳng tày gang”. Những tưởng tiếp theo chiến thắng tưng bừng 3-0 SLNA ngay sau khi “đổi vía” HLV sẽ được nối dài khi Đỗ Merlo sớm đưa Nam Định vượt lên chủ nhà Than QN. Ngay cả khi Fagan, Hai Long đưa đội bóng đất mỏ dẫn lại, họ cũng lập tức tìm được bàn gỡ. Không bại cũng là “đổi vận” khi Nam Định sẽ tránh được đội sổ, thế mà phút… 90+6 lại nhận bàn thua, ra về trắng tay.

Đội bóng thành Nam thay chân đội bóng xứ Quảng cầm vị trí “đèn đỏ”. Thú vị là vòng 9 họ sẽ gặp nhau để xem “vận” đổi cho ai?

Đ.K

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/thanh-hoa-nam-dinh-ngay-vui-qua-mau-3011664/