Thanh Hóa: Hai đứa con nuôi của Trường Mầm non Tén Tằn

Trường Mầm non Tén Tằn (thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) còn nhiều khó khăn. Nhưng khi gặp hai bé có hoàn cảnh đặc biệt éo le, trường đã nhận nuôi các cháu.

Bé Vi Thanh Hà đang được cô giáo chăm sóc trong bữa ăn tại trường.

Bé Vi Thanh Hà đang được cô giáo chăm sóc trong bữa ăn tại trường.

Được đón đến trường bé vui lắm!

Bà Lê Thị Huyền – Hiệu trưởng cho biết, trường đang nhận nuôi hai bé (1 trai, 1 gái) do hoàn cảnh của các con quá khó khăn. Trong đó, bé trai Vi Thanh Hà (5 tuổi), là con trai anh Vi Văn Trực, ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát. Bố của bé Hà bị thiểu năng trí tuệ, còn mẹ bỏ đi làm ăn xa. Hàng ngày, bố không chăm sóc được bé, nên Ban giám hiệu nhà trường quyết định nhận nuôi cháu, để con có thể đến lớp học và ăn ngủ buổi trưa tại trường.

Trường hợp thứ hai là bé gái Lò Thu Quý (4 tuổi), con của anh Lò Văn Khườn, ở khu phố Na Khà, thị trấn Mường Lát. Cháu ở với bố và bà nội, còn mẹ cháu cũng bỏ nhà đi từ lâu không về. Bố của bé Quý lại hay bị ốm đau, nên gia cảnh rất khó khăn, không đủ điều kiện nuôi cháu. Ban giám hiệu nhà trường cũng quyết định nhận nuôi bé Quý, giúp con có điều kiện đến trường.

“Hàng ngày, các cô chia phiên nhau đến nhà đón hai con tới trường. Cuối buổi chiều, các cô tắm rửa cho hai con rồi lại đưa về nhà. Những ngày nghỉ cuối tuần, khi đưa các con về với gia đình, các cô lại gửi kèm theo mì tôm, thức ăn cho hai bé để có cái ăn trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật”, cô Huyền cho biết thêm.

Cô Hà Thị Phận, chủ nhiệm lớp của bé Vi Thanh Hà, tâm sự: “Cháu ngoan, ham học và rất nghe lời. Hàng ngày, khi được đón đến trường, bé vui lắm. Được các cô dạy dỗ, chăm sóc, ăn uống đầy đủ và được học cùng các bạn, nên cháu phát triển đều. Nhiều hôm nghỉ cuối tuần, nhưng cháu vẫn cứ đòi được đến trường đi học”.

Còn cô Vi Thị Mận, chủ nhiệm lớp của bé Lò Thu Quý, chia sẻ: “Do gia cảnh của các bé đáng thương quá, nên khi Ban giám hiệu nhà trường thống nhất nhận nuôi hai cháu, các cô giáo rất vui. Dù nhà trường đang còn nhiều khó khăn, thế nhưng vì tình thương yêu trẻ, các cô không nề hà gì cả. Khi các con được nhà trường nhận nuôi, được đến trường, ăn uống đầy đủ, phát triển bình thường như các bé khác, chúng tôi rất vui. Hơn nữa, các con đều ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo và rất ham học”.

Cô giáo Vi Thị Mận đang cho bé Lò Thu Quý ăn trưa tại trường.

Chung tay lo cho hai đứa trẻ

Hai bé Lò Thu Quý và Vi Thanh Hà được Trường Mầm non Tén Tằn nhận nuôi khiến nhiều người cảm phục. Ông Lò Văn Tuấn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, tâm sự: “Khi nghe tin về hoàn cảnh hai bé, cô Huyền và các giáo viên nhà trường đã không nề hà, đón nhận các cháu vào trường, nuôi nấng, chăm sóc. Do điều kiện của trường đang còn nhiều khó khăn, nên các cô đã sử dụng mối quan hệ quen biết của mình, để đi kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu. Không chỉ vậy, các cô còn phân công nhau đưa đón hai bé đến trường hàng ngày. Tấm lòng ấy thật đáng khâm phục”.

Bà Lê Thị Huyền – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tén Tằn, tâm sự. “Thực lòng, nhà trường đang rất khó khăn. Thế nhưng, từ tháng 11/2020, khi tổ chức ăn bán trú cho học sinh, nhìn thấy gia cảnh của hai con, chúng tôi rất thương. Do đó, chị em trong trường bàn bạc với nhau, rồi đến gia đình hai bé đề nghị được nhận nuôi các con, để các con có cơ hội được đến trường. Cũng may, khi nghe chúng tôi đề nghị, cả hai gia đình đều đồng ý và rất phấn khởi. Kể từ tháng 11/2020, hai bé được ăn bán trú miễn phí tại trường”.

Bà Huyền cho biết thêm, hai bé Vi Thanh Hà và Lò Thu Quý vào học, ăn bán trú tại trường hiện đang được nhóm từ thiện Chúc Hạnh (ở Hà Nội) và nhóm từ thiện Phước Hạnh (ở TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ thêm tiền ăn hàng tháng. Mỗi cháu được hai nhóm từ thiện nêu trên hỗ trợ 418.000 đồng/tháng. Ngoài ra, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn thi thoảng hỗ trợ thêm kinh phí cho hai bé.

“Nhờ có sự kết nối của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn và sự hỗ trợ của hai nhóm từ thiện Phước Hạnh và Chúc Hạnh, nên chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, điều chúng tôi trăn trở nhất, đó là, hết năm học này, bé Vi Thanh Hà sẽ vào lớp 1, rồi năm sau nữa, bé Lò Thu Quý cũng sẽ lên tiểu học, thì các con sẽ ra sao”, bà Huyền nói.

Trường Mầm non Tén Tằn có 260 cháu. Trong đó, có 90 bé ăn bán trú. Một tuần 5 ngày ăn bán trú, mỗi trẻ ăn với mức từ 17.000 - 19.000 đồng/2 bữa. Mỗi tháng, Nhà nước hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ, còn lại là phụ huynh đóng góp thêm. Để tiết kiệm và tạo điều kiện cho bà con, nhà trường họp bàn phụ huynh học sinh và được đồng thuận thu tiền ăn bán trú theo tuần. Lớp mầm non là 95.000 đồng/tuần, còn nhà trẻ 85.000/tuần.

Trường Mầm non Tén Tằn hiện tại vốn là cơ sở của Trường THCS Tén Tằn trước đây. Do đó, mặc dù là dãy nhà 2 tầng, nhưng quy mô, thiết kế không đúng theo quy chuẩn của trường mầm non. Hệ thống phòng học cũng không theo quy chuẩn của lớp học mầm non. Đặc biệt, hệ thống lan can trên tầng rất thấp, dễ gây ra tai nạn.

“Nhà trường cũng đã đề nghị lên cấp trên để xin kinh phí cải tạo, sửa chữa hệ thống lan can cho an toàn. Nhưng do điều kiện của huyện khó khăn, nên vẫn chưa bố trí được. Trước mắt, chúng tôi đang kêu gọi các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, tổ chức từ thiện giúp đỡ kinh phí để cải tạo, sửa sang lại hệ thống lan can, tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc”, bà Huyền nói.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/thanh-hoa-hai-dua-con-nuoi-cua-truong-mam-non-ten-tan-VlAbBQuGR.html