Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì sống gần bãi tập kết đất làm gạch ô nhiễm

Nhà máy gạch Vicenza Thanh Hóa đi vào hoạt động đã khiến hàng trăm hộ dân sinh sống gần đấy phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm và mất an toàn giao thông. Đáng nói tình trạng này xảy ra từ rất lâu nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết.

Những ngôi nhà đóng cửa suốt ngày

Theo phản ánh của người dân ở, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, từ khi bãi tập kết đất của Nhà máy sản xuất gạch Vicenza Thanh Hóa đi vào hoạt động đã khiến hàng trăm hộ dân sinh sống gần đấy phải hứng chịu cảnh ô nhiễm. Những ngày nắng thì bụi bay mù mịt, nhưng chỉ cần vài hạt mưa xuống, đường bỗng biến thành đầm lầy rất nguy hiểm.

Loading

Ông Nguyễn Văn Trung (57 tuổi), trú tại khu phố 2 phường Quảng Hưng cho biết: “Hàng ngày có hàng trăm chiếc xe vận chuyển đất đi qua, đất vương vãi khắp đường bụi bay mù mịt nhìn không thấy đường đi. Những hộ gia đình sống cạnh đường như chúng tôi phải đóng cửa suốt ngày không dám mở cửa”.

Hàng ngày đoàn xe có tải trọng lớn đang phá nát con đường của người dân nơi đây

Hàng ngày đoàn xe có tải trọng lớn đang phá nát con đường của người dân nơi đây

Lượng xe chạy nhiều, đất vương vãi khắp đường, không được dọn nên chỉ cần chiếc xe máy chạy qua đã biến nơi này thành lãnh địa của khói bụi. Khi trời mưa xuống, đường trở nên lầy lội, rất nguy hiêm đối với người tham gia giao thông.

Bà Mai Thị Lý, trú tại phường Quảng Hưng cho biết: “Trời nắng bụi bặm chúng tôi thường xuyên đóng cửa, không làm ăn được. Không chỉ vậy, chỉ cần trời mưa xuống đường đã biến thành đồng ruộng lầy lội rất nguy hiểm”.

Đáng nói, tình trạng này đã diễn ra rất lâu, các hộ dân đã nhiều lần đề xuất lên chính quyền và công ty để tìm cách xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ quan nào giải quyết.

Việc xe chở đất chạy qua đây không chỉ gây ô nhiễm cho những hộ dân sinh sống gần đó mà còn khiến cho cuộc sống, cũng như công việc của họ bị đảo lộn khi cả ngày phải đóng cửa.

Ông Ngô Việt Hưng bức xúc nói: “Chúng tôi mua đất ra mặt đường để kinh doanh, buôn bán, vậy mà từ khi nhà máy gạch đưa về địa bàn này đã gây ô nhiễm về khói bụi, chúng tôi không làm ăn được gì, phải đóng cửa đi làm thuê.

Theo ghi nhận của PV KTNT, đoạn đường Hàm Tử và đường Bạch Đằng hẹp khoảng 3m. Hàng ngày có hàng trăm chiếc xe chở đất quá tải lưu thông khiến đất vương vãi rất nhiều, đất nhanh chóng khô lại, bị các xe khác nghiền nát ra tạo thành bụi.

Con đường bị cày nát thành những ổ voi gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông

Không chỉ có vậy, một số đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho những ai lưu thông qua đây. Đặc biệt là những em học sinh, mỗi lần đi học qua đây, chỉ cần sơ ý có thể rơi vào bẫy tử thần lúc nào không biết.

Cũng theo phản ánh của người dân địa phương, xe nhà máy gạch không chỉ gây ô nhiễm các đoạn đường. Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các lực lượng chức năng, nhà máy gạch Vicenza ngang nhiên tập kết vật liệu dọc hai bên vỉa hè. Không những vậy các xe vận chuyển vô tư đậu đỗ trên lòng đường để bốc xếp đã gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông.

Dân kêu nhưng chính quyền bất lực

Liên quan đến việc hàng trăm hộ dân ở phường Quảng Hưng sống chung với ô nhiễm, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan.

Ông Đàm Khắc Chương, Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng cho biết: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân về việc xe chở đất của nhà máy gạch gây bụi bặm, ô nhiễm. Sau khi tiến hành kiểm tra, chính quyền đã có văn bản kiến nghị nhà máy có phương án để xử lý. Tuy nhiên, phía họ vẫn không động tĩnh gì. Mới đây chúng tôi cũng đã gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban Thành phố về việc này”.

Được biết, năm 2017, nhà máy gạch Vicenza đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thanh Hóa, nhà máy thuê thêm 5.000m2 đất tại khu vực phố 2 để tập kết nguyên liệu. Sau khi người dân phản ánh nhiều, phía chính quyền đã tổ chức đối thoại tìm ra giải pháp xử lý.

Sau đối thoại, phía nhà máy đã giảm lượng xe tải chạy trong giờ hành chính trên các tuyến đường nhưng lại tổ chức cho xe, máy hoạt động vào ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ cuối tuần để tránh kiểm tra.

Trước thực trạng gây ô nhiễm của nhà máy gạch Vicenza Thanh Hóa, ngày 8/2/2018, UBND phường Quảng Hưng đã có công văn số 127 gửi Tổng Giám đốc công ty Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thanh Hóa, Giám đốc Công ty gạch Vicenza khu công nghiệp Lễ Môn.

Đất được Cty tập kết hai bên tuyến đường Bạch Đằng và Hàm Tử chất thành núi đã lâu nhưng không được xử lý

Trong công văn có nêu rõ: “Không được đậu đỗ xe xuống lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông, không tập kết hàng trên vỉa hè. Phải tổ chức nhân công quét dọn nguyên liệu rơi vãi trên tuyến đường Bạch Đằng, bảo đảm vệ sinh môi trường, thường xuyên tưới nước, giảm đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm bụi do phương tiện chuyên chở nguyên liệu của nhà máy gây ra. Dừng ngay việc vận chuyển nguyên liệu bằng xe quá tải lưu thông trên tuyến đường Hàm Tử...”.

Phớt lờ những nội dung mà chính quyền yêu cầu, phía nhà máy gạch Vicenza Thanh Hóa vẫn cố tình chây lì, không thực hiện khiến người dân bức xúc, còn chính quyền thì hoang mang không biết xử lý.

Thiết nghĩ xây dựng nhà máy, khu công nghiệp để thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm cho người dân nhưng không vì thế mà đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra giải pháp để mang lại cuộc sống trong lành cho người dân sống xung quanh nhà máy.

Xuân Sơn - Hà Khải

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thanh-hoa-dan-keu-cuu-vi-song-gan-bai-tap-ket-dat-lam-gach-o-nhiem-post18243.html