Thanh Hóa: Bé trai 13 tháng tuổi bị não úng thủy tử vong

2h sáng ngày 27/11, bé Bùi Trung Đoàn (13 tháng tuổi, Thanh Hóa) đã tử vong sau hơn 1 tháng chữa trị căn bệnh não úng thủy.

Đó là thông tin được ông Phạm Văn Tuất- Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa chia sẻ vào sáng 28/11. Ông cho hay, sau khi nắm bắt được thông tin cháu bé tử vong, UBND xã đã cử cán bộ xuống thăm hỏi và chia buồn với gia đình. Theo phong tục tập quán địa phương, bé Đoàn đã được chôn cất vào sáng 27/11.

Bé Đoàn khi còn điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (ảnh Người đưa tin).

Trước đó, vào ngày 25/10, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận trường hợp của bé Bùi Trung Đoàn (13 tháng tuổi, ở xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng não úng thủy nặng, chỉ nằm một chỗ. Căn bệnh não úng thủy đã khiến đầu bé nặng tới 15 kg, trong khi cả cơ thể của bé mới chỉ nặng 20 kg.

Theo kết quả chẩn đoán của bệnh viện, bệnh nhi bị não úng thủy. Não Đoàn đã toàn nước nên tiên lượng rất xấu, có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu não bé bị vỡ.

Khi chia sẻ về căn bệnh của bé Đoàn, chị Bùi Thị Hoa (19 tuổi, mẹ bé Đoàn) cho biết thời điểm mang thai bé, chị luôn khỏe mạnh. Chị cũng thường xuyên đi khám định kì và tiêm phòng nhưng không phát hiện ra dị tật gì. Đến khi sinh bé Đoàn ra, chị nhận thấy con mình ngoài việc đầu to hơn những đứa trẻ khác, hai bên đầu mềm, thì bé rất khỏe mạnh, ăn uống bình thường.

Đến khi Đoàn được 3 tháng tuổi, đầu bé bắt đầu phát triển bất thường. Thấy vậy, chị Hoa đưa con đi khám tại Bệnh viện Ngọc Lặc thì được bác sĩ trả lời là không thể điều trị được và giới thiệu lên tuyến trên.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mãi đến tháng 10, khi đầu bé Đoàn đã to như quả bóng, mắt bị ép không nhìn thấy gì và nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, chị Hoa mới đưa con nhập viện.

Bé Đoàn từ khi sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Bố bỏ đi, trong khi chị Hoa không có việc làm, gia đình bên ngoại cũng khó khăn. Kể từ khi sinh ra đến giờ, Đoàn chưa biết đến hộp sữa.

Khi biết được hoàn cảnh gia đình bé khó khăn như vậy, nhiều mạnh thường quân đã ra tay giúp đỡ và vận động, kêu gọi tiền ủng hộ từ mọi người và còn dốc hết sức nhờ bác sĩ bên Singapore thăm khám cho bé với mong muốn bé có thể sang đó chữa trị khỏi bệnh.Tuy nhiên, mẹ cháu bé cùng gia đình quyết định để bé Đoàn ở nhà để người thân chăm sóc.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thanh-hoa-be-trai-13-thang-tuoi-bi-nao-ung-thuy-tu-vong-d112794.html