Thanh Hóa: 3 sào rau màu sắp thu hoạch bị 'đầu độc'?

3 sào (1.500 m2) rau màu của gia đình chị Trịnh Thị Xiêm, tại phường Quảng Thành (TP. Thanh Hóa) bỗng nhiên vàng lụi, chết rũ chưa rõ nguyên nhân.

Chị Xiêm cho biết, sáng 10/1, khi ra thăm ruộng, chị thấy một số luống rau bị vàng úa. Sau đó vài ngày, gần như toàn bộ 1.500 m2 rau màu đồng loạt lụi dần, nhiều cây thối rữa. Điều bất thường là, trong khi rau màu của gia đình chị chết rụi thì trong cùng cánh đồng, rau màu của những hộ khác vẫn phát triển bình thường. Vì vậy, chị Xiêm nghi ngờ có kẻ đang tâm phá hoại.

Rau màu của gia đình chị Xiêm chết rụi bất thường.

“Gần đây, gia đình cũng có mâu thuẫn với hai người ở gần nhà, cũng sản xuất rau là ông V. và ông T. Cách đây ít ngày, ông V. có dọa chồng tôi rằng “sẽ tìm cách triệt hạ xem nhà mày cơ to đến đâu” - chị Xiêm cho biết.

Cũng theo lời chị Xiêm, cách đây 4 năm, rau màu của gia đình chị cũng từng chết như bây giờ.

“Tôi từng nghe nói về một loại thuốc cỏ cháy, khi phun lên sẽ khiến hoa màu chết nhanh và khiến đất bị chai cứng, phải mất gần 1 năm cải tạo mới tái trồng được. Nếu ruộng nhà tôi bị kẻ gian đầu độc bằng cách này thì trong 1 năm tới gia đình tôi sẽ lấy gì để ăn” - chị Xiêm buồn bã.

Trong khi đó, rau màu trên cùng cánh đồng của các hộ khác phát triển bình thường.

Trước sự việc trên, tối 12/1, gia đình chị Xiêm đã báo lên Công an phường Quảng Thành. Trung tá Lê Ngọc Tùng, Trưởng công an phường, cho biết: “Phía công an phường đã nắm được sự việc, đã có văn bản báo cáo lên Công an TP Thanh Hóa”.

Chị Xiêm nghi ngờ có kẻ giam “đầu độc” ruộng rau.

Được biết, 6 nhân khẩu trong gia đình chị Xiêm lâu nay sống nhờ vào 3 sào rau màu này. Khi rau màu bị chết bất thường, lại sắp đến tết, gia đình chị Xiêm sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Võ Văn Dũng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thanh-hoa-3-sao-rau-mau-sap-thu-hoach-bi-dau-doc-post256616.html