Thanh Hà: 'Tôi luôn nhớ người yêu cũ khi hát nhạc Lam Phương'

Thanh Hà tâm sự mỗi khi hát ca khúc do nhạc sĩ Lam Phương viết tặng, cô vẫn nhớ về người tình đầu tiên và muốn khóc.

Nhắc đến Lam Phương là nhắc đến những tình khúc da diết, sâu lắng, khiến người yêu nhạc thổn thức. Sau 7 thập kỷ gắn bó với âm nhạc, gia tài đồ sộ của Lam Phương gồm hơn 200 tác phẩm với những ca khúc quen thuộc như Thành phố buồn, Cỏ úa, Một mình, Cho em quên tuổi ngọc, Mưa lệ, Chờ người, Thu sầu, Xin thời gian qua mau, Như giấc chiêm bao...

Sắp tới, chuỗi live show mang tên Trăm nhớ ngàn thương lần lượt tổ chức tại ba địa điểm - Hà Nội, TP.HCM, Kiên Giang - để kỷ niệm 70 năm âm nhạc Lam Phương.

Trong đêm nhạc đầu tiên tại thủ đô, khán giả sẽ được gặp gỡ những giọng ca quen thuộc gồm nghệ sĩ Giao Linh, Thái Châu, Quang Dũng, Bằng Kiều, Thanh Hà... Đặc biệt, NSƯT Minh Vượng gây bất ngờ khi cũng góp mặt ở live show trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn.

Nghệ sĩ Minh Vượng và Giao Linh tham gia đêm nhạc.

Nghệ sĩ Minh Vượng và Giao Linh tham gia đêm nhạc.

Trước thắc mắc của khán giả Minh Vượng sẽ hát bài gì, nghệ sĩ hài chia sẻ vai trò của chị là truyền tải câu truyện trong âm nhạc của Lam Phương. "Tôi nhìn cồng kềnh thế thôi nhưng rất dễ đổ vỡ. Nhiều người khi biết tôi tham gia đêm nhạc cũng hỏi tôi sẽ hát bài gì. Nhưng cái gì càng bí mật, càng thú vị. Mong mọi người hãy chờ".

"Khi tôi biết nhạc Lam Phương, tôi mới trên dưới 10 tuổi. Nhạc Lam Phương đầy ắp kỷ niệm, mà ai cũng có buồn vui và âm nhạc đã nói thay. Tôi mong tôi cứ như một người em gái trong nhà, người bạn học, cứ tâm tình nói về âm nhạc của ông", nghệ sĩ hài cho biết.

Với Thanh Hà, người có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Lam Phương, cô không giấu được sự xúc động khi nói về người đã dìu dắt mình. Thanh Hà kể cô gặp nhạc sĩ lần đầu tiên khi hát ở một quán cà phê. Ấn tượng với giọng hát buồn của cô, Lam Phương đã giới thiệu Thanh Hà vào một trung tâm ca nhạc và giúp đỡ cô từ đó.

Ca sĩ Thanh Hà có nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ Lam Phương.

"Chú viết bài Cám ơn người tình tặng tôi. Lúc đó tôi 22, 23 tuổi, mới yêu lần đầu rồi chia tay, cứ vào phòng thu là khóc. Chú viết tặng bài hát như một lời động viên".

"Tôi đã nấu ăn cho chú rất nhiều để trả ơn. Tôi mê nấu ăn, còn chú thích những món ăn Việt Nam dân dã. Đặc biệt, chú rất thích món sinh tố bơ", nữ ca sĩ nhớ lại.

Trong trí nhớ của Thanh Hà, nhạc sĩ Lam Phương từng ngồi trên xe lăn, ở sau cánh gà sân khấu để nghe từng ca sĩ hát ca khúc của mình: "Có đôi khi tôi hát sai một vài chữ, chạy vào ôm và xin lỗi chú. Chú bảo chú không quan tâm vì mình đã truyền tải được tình cảm chú gửi gắm vào ca khúc".

Thanh Hà tâm sự nhạc trẻ, sôi động có cái hay riêng. Nhưng cô thích hát nhạc buồn vì cái buồn để lại cho mình sự nhớ nhung, tiếc nuối.

"Tôi cũng đã trải qua một nửa đời người, đây là lúc chín nhất để hát nhạc tự sự. Bây giờ khi hát Cám ơn người tình, tôi vẫn nhớ đến người yêu đầu tiên. Lỗi không phải tại bài hát, mà tại mình mít ướt quá".

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thanh-ha-toi-luon-nho-nguoi-yeu-cu-khi-hat-nhac-lam-phuong-post1004630.html