Thanh Hà khóc lặng khi gặp người mẹ đã bỏ rơi mình từ lúc mới sinh ra

Nữ danh ca bật khóc trong hoảng loạn, không dám đối diện với người mang nặng đẻ đau mà mình cứ ngỡ là dì ruột gần nửa thế kỷ qua.

Chương trình Sau ánh hào quang tập 1 hé lộ những sự thật không ngờ về cuộc đời của nữ danh ca Thanh Hà. Chị nếm trọn vị hạnh phúc lẫn đắng cay những tưởng đã chôn vùi 40 năm trước.

Cuộc đời nữ danh ca được ví như một đường tròn chưa bao giờ khít lại vì những lỗ trống trong lai lịch, nhân thân. Chị luôn khắc khoải một nỗi niềm: cha mẹ mình là người như thế nào? Mình sinh ra vào giờ giấc, ngày tháng nào?

Ngay từ khi sinh ra, chị thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình. Nữ ca sĩ mồ côi cha từ năm hai tuổi. Mẹ bỏ rơi chị từ lúc mới sinh ra. Chị được một người dì nuôi nấng và gọi người này là mẹ. Năm 17 tuổi, hai tuần trước khi sang Mỹ định cư, chị mới biết người mình gọi là "mẹ" bấy lâu không phải là mẹ ruột. Mẹ chị là một phụ nữ thân quen, sống ở Đà Nẵng, thường được chị và gia đình gọi là Dì Mười.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Lúc ấy, tôi cảm thấy như trời đánh mình". Kể từ đó, hai mẹ con Thanh Hà không hề nói chuyện với nhau suốt nhiều thập kỷ.

Cách đây không lâu trong buổi gặp gỡ báo chí chuẩn bị cho liveshow Đêm tình nhân 4, Thanh Hà trải lòng về mối quan hệ với mẹ ruột sau 20 năm gặp lại. Chị cho biết, trong thời gian ở Mỹ, mẹ chị có liên lạc qua thư từ, điện thoại nhưng chủ yếu hỏi về tiền bạc.

"Lúc đầu gặp lại tôi hoảng hốt vô cùng, đã khóc và muốn trốn tránh sự thật... Tôi nghiệm ra một điều phải ở chung thì mình mới có tình cảm, tôi không ở cùng bà từ bé nên tình cảm cũng không nhiều...Tôi hỏi bà nếu con không phải là Thanh Hà thì mẹ có tìm đến con không? Bà ấy không trả lời được…", Thanh Hà tâm sự.

Thanh Hà không dám đối diện sự thật về gia đình trên sân khấu.

Chương trình bí mật sắp xếp khi mời mẹ ruột của Thanh Hà - bà Nguyễn Thị Mười đến với chương trình. Khi Trấn Thành bất ngờ tiết lộ người mẹ ruột của nữ danh ca đang hiện diện tại chương trình. Lập tức, Thanh Hà bật khóc trong hoảng loạn và trốn sau ghế vì không dám đối diện với người mang nặng đẻ đau. Nữ ca sĩ sốc, bật khóc nức nở trên sóng truyền hình vì cuộc trùng phùng này.

Đối diện với mẹ ruột, Thanh Hà cho biết: "Cám ơn chương trình đã cho tôi gặp lại người dì mà chính xác là mẹ ruột của tôi. Đến hôm nay, tôi đã biết được họ tên đầy đủ của bà".

Cuộc hội ngộ giữa Thanh Hà và mẹ ruột.

Cũng tại chương trình, nữ danh ca thổ lộ nỗi đau trong cuộc sống hôn nhân. Tưởng chừng hạnh phúc của người đẹp sẽ viên mãn nhưng cuộc hôn nhân ấy đã lụi tàn khi con chung của Thanh Hà - Andy Hồ chỉ vừa tròn 17 tháng. Thanh Hà thừa nhận lỗi lầm hoàn toàn là do mình. Nữ ca sĩ nghẹn ngào tâm sự: "Chị vừa muốn là vợ nhưng vẫn luôn muốn mình là một ca sĩ. Người yêu có thể rời xa mình bất cứ lúc nào nhưng âm nhạc thì không".

Đến nay, Thanh Hà và Andy Hồ vẫn là hai tri kỷ cùng chăm sóc con gái. Gặp lại Thanh Hà, Andy Hồ vẫn nói đùa: "Em là con đàn bà ngu nhất thế giới" vì đã được quá nhiều nhưng lại không níu giữ.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/thanh-ha-khoc-lang-khi-gap-nguoi-me-da-bo-roi-minh-tu-luc-moi-sinh-ra-3650074.html