Thanh Hà bật khóc trên sân khấu khi cùng học trò hát về mẹ

Thanh Hà lần đầu cùng nhóm Dominix hát liên khúc về mẹ. Nữ ca sĩ và học trò xúc động bật khóc trên sân khấu Giọng hát Việt.

Tiết mục gây xúc động của Thanh Hà và học trò Trong phần hát cùng huấn luyện viên, nhóm Dominix thể hiện loạt ca khúc về mẹ.

Đêm bán kết The Voice - Giọng hát Việt 2019 lên sóng tối 14/7 được chia thành 2 phần là hát đơn và song ca với huấn luyện viên (HLV). Đây là đêm thi tìm ra 5 thí sinh bước vào vòng chung kết. Layla và Dominix từ những thí sinh nhận vé vớt cuối cùng lại vào vòng trong.

Trong khi đó, Juky San đã đến lúc phải dừng chân. Sự ưu ái của HLV Hồ Hoài Anh đã không thể cứu được cô bởi quyền quyết định trong vòng này thuộc về khán giả.

Nhiều tiết mục được đầu tư

HLV Tuấn Ngọc nhận xét rằng khán giả đã biết rõ giọng hát của từng thành viên, bởi vậy đêm bán kết, thí sinh tập trung nhiều vào yếu tố trình diễn. Các tiết mục được đầu tư hơn về phần bối cảnh, vũ đạo, trang phục và bản phối cũng được làm mới.

Layla đến từ team Hồ Hoài Anh là thí sinh mở màn với ca khúc Người từng nói của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng. Giọng ca trẻ thể hiện ca khúc với bản phối mới lạ và khả năng múa khá ấn tượng. Thậm chí, thí sinh đội Hồ Hoài Anh có động tác nhào lộn cùng vũ công nữ khiến HLV lẫn khán giả đều bất ngờ. Tuấn Hưng đánh giá Layla đã “lột xác” dưới bàn tay của Hồ Hoài Anh. Sau 2 vòng, cô bắt đầu tìm lại được chính mình.

Bích Tuyết hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập và mang trăn lên sân khấu.

Bích Tuyết hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập và mang trăn lên sân khấu.

Bích Tuyết cũng có màn lột xác với ca khúc Giả vờ say của Đông Nhi. Không chỉ hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập, Bích Tuyết còn vừa hát vừa thể hiện vũ đạo và mang trăn lên sân khấu. Giọng hát của học trò Thanh Hà chưa thực sự tốt, nhiều nốt nghe run và chông chênh, nhất là phần cuối. Tuy nhiên, ý tưởng dàn dựng là điều đáng ghi nhận trong tiết mục Giả vờ say. Từ những vòng đầu, thí sinh sinh năm 1999 luôn cho thấy sự chỉn chu về khâu phục trang, bối cảnh...

Lâm Bảo Ngọc không đầu tư yếu tố trình diễn mà tập trung hoàn toàn vào giọng hát nhưng học trò đội Tuấn Hưng tiếp tục có màn trình diễn đơn xuất sắc nhất. Thể hiện ca khúc kinh điển với nhiều nốt cao liên tiếp như Never Enough, cô chinh phục từng nốt nhạc với giọng hát tròn trịa.

Dành cho Lâm Bảo Ngọc tiếp tục là những lời khen ngợi của HLV lẫn khán giả. Trong đó, Hồ Hoài Anh giữ quan điểm của mình về Bảo Ngọc rằng cô có giọng hát tốt và luôn giữ được bình tĩnh.

“Giọng hát của Lâm Bảo Ngọc quả thực xuất sắc, không có điểm nào để chê. Nhưng vẫn mong vòng cuối cùng bạn ấy hát tiếng Việt, chứ mấy vòng rồi đều hát tiếng Anh”, khán giả Quỳnh Nguyễn nhận xét.

Hát những ca khúc về mẹ, Thanh Hà bật khóc vì xúc động

Tiết mục mashup những ca khúc về mẹ là điểm nhấn cảm xúc trong đêm thi bán kết. Thanh Hà cùng nhóm Dominix thể hiện những bài hát về tình mẫu tử như Con yêu mẹ, Chưa bao giờ mẹ kể, Muốn khóc thật to, Nhật ký của mẹNhà là nơi để về. Cô và học trò có sự hòa quyện về cảm xúc lẫn giọng hát.

Đặc biệt, chất giọng khàn lạ tai của nữ ca sĩ giúp cô chiếm được cảm tình của khán giả. Thanh Hà tâm sự đây là tiết mục khiến cô xúc động nhất trong suốt những năm đi hát.

HLV nữ duy nhất cùng học trò có tiết mục lắng đọng về tình mẫu tử.

Đây cũng là tiết mục đặc biệt các cô trò hát tặng người mẹ của thí sinh đang ngồi dưới sân khấu nói riêng và những đấng sinh thành nói chung. Hát bằng tất cả xảm xúc, Thanh Hà cùng thí sinh bật khóc nức nở ngay khi hoàn thành tiết mục. Nữ ca sĩ cảm ơn cơ hội được hát những ca khúc ý nghĩa.

“Tôi đã không cầm được nước mắt khi nghe bài hát về mẹ của ca sĩ Thanh Hà và nhóm Dominix. Thực sự xúc động”, một khán giả bình luận.

Kết thúc đêm bán kết, những thí sinh được gọi tên đi tiếp là Layla, Lâm Bảo Ngọc, Đức Thịnh, nhóm Dominix, Bích Tuyết. Chương trình phải nói lời chia tay với Bích Trâm và Juky San. Đêm chung kết của The Voice lên sóng vào tối 21/7 với sự tranh tài của 5 thí sinh.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-ha-bat-khoc-tren-san-khau-khi-cung-hoc-tro-hat-ve-me-post966944.html