Thanh Duy Idol lội ngược dòng thành công tại Đấu trường 9+

Với át chủ bài cuối cùng của đội Thanh Duy Idol, Xuân Nghi đã không phụ lòng trông đợi của đội trưởng khi đã giành chiến thắng trong trận chiến với đối thủ mạnh như Cara trong tập 10 Đấu Trường 9+.

Tập 10 Đấu trường 9+ cùng với những bài hát tên tuổi một thời dưới sự trình diễn cũng những tài năng trẻ như: ca sĩ Tùng Lâm, ca sĩ Cara, Vicky Nhung, Từ Trấn Minh,…Với màn xuất hiện đặc biệt theo concept đội Hỏa Tiễn trong bộ phim hoạt hình đình đám Pokemon, cả ba đội trưởng Thanh Duy Idol, Thu Thủy và Trịnh Thăng Bình đã mang đến cho khán giả một tràng cười sảng khoái mở đầu chương trình.

Chiến thắng ở phần minigame đoán tên bài hát, đội trưởng Thanh Duy Idol giành quyền ưu tiên chọn đội. Ở tập thi đấu này, Thanh Duy quyết định chọn đội có đồng hương của mình là Xuân Nghi, Trấn Minh và Đoàn Tuấn. Vẫn với phương châm cũ, Trịnh Thăng Bình sẽ chọn về với đội có nhiều bạn nữ nhất gồm: Cara, Bảo Yến và Gia Tài. Nam ca sĩ Tùng Lâm, Trâm Anh và Tú Anh sẽ được dẫn dắt bởi đội trưởng Thu Thủy. Ca, nhạc sĩ Sỹ Luân tiếp tục giữ vai trò người dẫn chương trình.

“Trái tim không ngủ yên” sẽ là bài hát mở màn do cặp đôi Trấn Minh và Bảo Yến của đội Thanh Duy Idol và Trịnh Thăng Bình trình bày. Đây được xem là một thử thách đối với Trấn Minh bởi anh chàng cũng không thường xuyên hát nhạc của thời 8X. Trong khi đối thủ Bảo Yến chia sẻ rằng bài hát rất hợp với tâm trạng của cô nàng, đây được xem là một lợi thế khá lớn. Từ những câu đầu tiên, cả Trấn Minh và Bảo Yến đã gây ấn tượng cho khán giả bởi giọng hát đầy nội lực.

Tuy vẫn còn mắc một vài lỗi nhỏ khi trình diễn, nhưng nhìn chung, đây là một tiết mục rất tốt để mở màn cho đêm thi. Vicky Nhung rất hào hứng khi nhận xét tiết mục này: “Lời đầu tiên, em phải công nhận là cả hai có chất giọng rất là hay. Giọng bạn Trấn Minh rất là trầm ấm, ngay từ những câu đầu tiên, Vicky Nhung đã bị thu hút ngay. Đây là một màn song ca rất hay”. Đạo diễn Tùng John không ngần ngại trao cho cả hai danh hiệu Bằng Kiều – Mỹ Linh version 2018.

Với chiến thắng của Bảo Yến ở vòng thi trước, đội trưởng Trịnh Thăng Bình đã đưa một chiến lược hết sức táo bạo khi đưa thí sinh Gia Tài ra thi đấu với nam ca sĩ Tùng Lâm của đội Thu Thủy. Trước lời thách đấu đầy hữu ý, ca sĩ Tùng Lâm tiếp tục chọn một ca khúc vàng khác của nam ca sĩ Bằng Kiều – “Trái tim bên lề”. Để củng cố tinh thần cho thành viên đội mình, đội trưởng Trịnh Thăng Bình đã tính sẵn nước đi cho Gia Phú: “Quan trọng đây là một cuộc thi, một sân chơi mà 60% số điểm thuộc về trình diễn, em cứ quằn quại hết cỡ cho anh”. Dường như các thí sinh đêm nay rất hợp với các bản tình ca khi cả Tùng Lâm và Gia Tài đều thể hiện rất tốt trong phần trình diễn này. Đứng trước một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm như Tùng Lâm, Gia Tài có phần rụt rè và thiếu tự tin. Chính vì thế, anh phải tạm biệt sân khấu Đấu trường 9+ và chiến thắng thuộc về nam ca sĩ Tùng Lâm.

Tạm rời xa những giây phút lắng đọng của các bài tình khúc, cặp đôi Cara và Tú Anh làm sân khấu nóng lên với ca khúc “Mặt trời của em”. Với hai phong cách trái ngược nhau, cả hai đã mang đến cho bài hát một cách thể hiện cực kỳ mới, mang phong cách riêng của từng người. Tất cả các đội trưởng cũng như ban bình luận đều không thể ngồi yên với màn kết hợp cực kỳ ăn ý này. Đặc biệt là đội trưởng Trịnh Thăng Bình, anh chạy hẳn lên sân khấu để có thể hết mình hòa theo nhịp điệu mà Cara cùng Tú Anh mang lại cho chương trình.

Đội trưởng Thanh Duy Idol không ngừng thảng thốt dù tiết mục đã kết thúc: “Tú Anh có một bản lĩnh sân khấu rất đáng nể, có những đoạn trong ca khúc mà cả ca sĩ chuyên nghiệp có thể không làm được như bạn bởi vì bạn rất giỏi khi biết các đoạn hòa âm nào cần xử lý”. Vicky Nhung cũng rất thích tiết mục này, cô chia sẻ: “Khi hai bạn trình diễn thì mình đã quay nói với anh Thư Hùng rằng đây là một tiết mục rất khó để lựa chọn. Ngay câu đầu tiên khi Cara hát là em đã thấy đây đúng là sở trường của bạn ấy và hơi lo lắng cho Tú Anh một chút. Nhưng đến khi Tú Anh hát lại là một sự bất ngờ nữa. Trong phần thi này, các bạn đã định hình rất rõ cho mình những hình tượng. Đây là một phần trình diễn rất thành công”.

Lại một lần nữa, chính sự tươi mới của Cara đã hoàn toàn thuyết phục ban bình luận và mang về thêm một chiến thắng dành cho đội Trịnh Thăng Bình. Đây cũng chính là lý do khiến cho Bảo Yến phải bước vào vòng song đấu đặc biệt của chương trình – đối đầu với thiên sứ cá tính Vicky Nhung. Trái lại với phong cách tomboy của Vicky Nhung, cô nàng lựa chọn ca khúc “Sau tất cả” để làm chủ đề cho Bảo Yến.

Tuy nhiên bài hát chưa mang lại sự hài lòng nhất định cho người nghe bởi Bảo Yến có phần bối rối khi đứng chung sân khấu với nữ ca sĩ Vicky Nhung nên ảnh hưởng đến phần trình diễn của bản thân. Trong khi Vicky Nhung lại chọn một ca khúc trái với phong cách của mình nên vẫn chưa thực sự đủ hấp dẫn như những bài hát của cô. Dù vậy, thiên sứ vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình khi tiễn cô nàng xinh đẹp Bảo Yến xuống hố tử thần.

Cara lại tiếp tục mang đến cho khán giả những phút giây sôi động khi cùng thành viên cuối cùng của đội Thanh Duy Idol – Xuân Nghi trình bày ca khúc “Vũ điệu hoang dã”. Lần này, cô nàng đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh dễ thương, dịu dàng mà thay vào đó là những động tác vũ đạo cực kỳ sôi động và bắt mắt. Cả ba đội trưởng lần này đều lên thẳng sân khấu bung xõa cuồng nhiệt cổ vũ hai thí sinh của đêm thi.

Trịnh Thăng Bình đã dành lời khen có cánh cho phần trình diễn của cả hai: “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Với át chủ bài cuối cùng của đội Thanh Duy Idol, Xuân Nghi đã không phụ lòng trông đợi của đội trưởng khi đã giành chiến thắng trong trận chiến với đối thủ mạnh như Cara. Chính nhiệt huyết và ngọn lửa trong đam mê ca hát đã giúp Tú Anh giành chiến thắng trong phần thi này và mang về giải thưởng 15 triệu đồng cho đội Thanh Duy Idol.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201803/thanh-duy-idol-loi-nguoc-dong-thanh-cong-tai-dau-truong-9-597049/