Thắng vùi dập Tottenham, Man City bay cao trên đỉnh bảng Ngoại hạng

Chủ nhà Man City dễ dàng đòi món nợ thất bại 0-2 ở lượt đi bằng chiến thắng 3 sao đầy thuyết phục trước Tottenham của HLV Jose Mourinho.

Cuộc thư hùng giữa hai thế lực của bóng đá Anh thu hút sự chú ý của dư luận người hâm mộ khi kết quả không chỉ ảnh hưởng đến số phận của Man City hay Tottenham mà còn tác động trực tiếp đến cục diện của cả giải đấu. Đó có lẽ là lý do để đông đảo cổ động viên của… Leicester, Man United và Liverpool nóng lòng trông chờ Tottenham ngáng đường đội đầu bảng để cuộc đua vô địch mùa này không phải sớm lâm vào cảnh nhàm chán khi Man City cứ băng băng về đích.

Tottenham quyết ngáng đường đội đầu bảng tại sân Etihad

Tottenham quyết ngáng đường đội đầu bảng tại sân Etihad

Trận đấu tại sân Etihad khởi đi thực sự hấp dẫn khi cả hai đội đều tổ chức những đợt vây hãm khung thành hết sức nguy hiểm. Nếu tiền vệ Rodri của đội chủ nhà có pha đánh đầu cận thành ngay ở phút thứ 2 thì Tottenham đáp trả không lâu sau đó với cú sút phạt của Harry Kane, bóng tìm đúng góc khung thành nối giữa xà ngang và cột dọc!

Harry Kane đơn độc trên mặt trận tấn công

Áp lực từ Man City tạo ra trên phần sân của đội khách sớm mang lại kết quả. Phút 21, tiền vệ Emile Hojbjerg của Tottenham phạm lỗi với Ilkay Gundogan trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, chính Rodri dứt điểm thành công, đem về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà cho dù thủ môn Hugo Lloris đã đoán đúng hướng, thậm chí còn kịp chạm tay vào bóng.

Emile Hojbjerg phạm lỗi với Gundogan, dẫn đến quả phạt đền

Rodri sút thành công quả phạt đền, mở tỉ số cho Man City

Hàng loạt điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự ở hiệp hai của HLV Jose Mourinho không thể giúp đội bóng của ông chơi khởi sắc hơn. Không ai còn nhận ra cặp "sát thủ" Harry Kane – Son Heung-min từng tung hoành ở nhiều trận đấu trước đây trong bối cảnh hàng tiền vệ của Tottenham hoàn toàn bị phong tỏa, không cung cấp nổi bóng lên tuyến trên. Trận đại chiến được trông chờ đã trở thành cuộc chiến một chiều, tùy ý Man City định đoạt.

Raheem Sterling tung hoành như chỗ không người

Phút 50, cả hàng thủ Tottenham náo loạn với những pha đi bóng như chỗ không người của Raheem Sterling, để rồi đội trưởng Man City trận này là người tung đường chuyền quyết định cho Ilkay Gundogan thoát xuống dứt điểm tinh tế, buộc thủ thành Hugo Lloris phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận.

Ilkay Gundogan đánh bại thủ môn Hugo Llorism nhân đôi cách biệt

Chưa dừng ở đó, phút 66, từ pha phát bóng dài quen thuộc của thủ thành Ederson, Ilkay Gundogan thực hiện hàng loạt động tác xử lý kỹ thuật mẫu mực để loại bỏ trung vệ Davinson Sanchez trước khi sút tung lưới Hugo Lloris. 3-0 cho Man City và số phận trận đấu đã thực sự được định đoạt. Tottenham sụp đổ hoàn toàn dù đã sử dụng đến 4 mũi tấn công với sự hiện diện của Gareth Bale và Dele Alli.

Gundogan tỏa sáng với 2 bàn thắng, 1 pha kiến tạo

... thủ môn Ederson vui mừng sau khi góp công gián tiếp vào bàn thứ 3

Đoàn quân của Pep Guardiola nối dài mạch trận chiến thắng trên mọi đấu trường lên con số 16, bỏ xa đội nhì bảng Leicester đến 7 điểm và trong tay vẫn còn 1 trận chưa đấu, tức khả năng cao nhất là họ tạo khoảng cách 10 điểm so với nhóm bám đuổi, đủ để các đối thủ nản lòng.

Pep Guardiola lại thắng đồng nghiệp Mourinho

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thang-vui-dap-tottenham-man-city-bay-cao-tren-dinh-bang-ngoai-hang-20210214072049968.htm