Thắng trận ở Champions League, HLV Chelsea vẫn chê học trò

HLV Tuchel của Chelsea không hài lòng với bộ đôi cầu thủ người Đức trong chiến thắng 2-0 trước Porto ở tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng nay (8/4).

Sau thất bại đáng xấu hổ trước West Brom, Chelsea quyết tâm giành kết quả tốt trên sân Porto để tạo lợi thế trước trận lượt về.

Phút 32, đoàn quân của HLV Tuchel có bàn mở tỉ số do công của tiền vệ Mason Mount sau pha kiến tạo của Jorginho. Mount trở thành cầu thủ Chelsea trẻ nhất ghi bàn ở vòng knock-out Champions League khi mới 22 tuổi 87 ngày. Tiền vệ sinh năm 1999 này cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất dưới thời HLV Tuchel.

Sang hiệp 2, Chelsea kiểm soát bóng 60% nhưng lại tạo ít cơ hội ghi bàn hơn đội chủ nhà Porto. Mãi đến phút 85, The Blues mới may mắn có bàn nâng tỉ số lên 2-0. Corona bên phía Porto mất bóng, Ben Chilwell áp sát cướp bóng rồi rê qua thủ môn Marchesin để ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea. Ghi 2 bàn trên sân khách, đội bóng thành London tràn trề cơ hội bước vào bán kết.

Giành chiến thắng nhưng HLV Tuchel vẫn không hài lòng với các học trò, đặc biệt là bộ đôi người Đức Timo Werner và Kai Havertz.

"Timo Werner và Kai Havertz đã chơi không tốt trong trận đấu hôm nay. Cả đội thi đấu không tốt, không tạo được sự kết nối giữa 7 cầu thủ phía sau và 3 cầu thủ trên hàng tấn công.

Werner và Havertz không có phong độ cao nên tôi muốn sự thay đổi từ băng ghế dự bị. Pulisic và Giround đã làm tốt khi được vào sân thay người", HLV Tuchel nói.

"Một trận đấu khó khăn trước một Porto mạnh mẽ. Có nhiều khoảnh khắc mà chúng tôi phải chịu đựng những đợt tấn công của họ. Chiến thắng là một kết quả xuất sắc sau trận thua trước West Brom.

Bàn thắng của Mason Mount đã xoa dịu mọi người dù rằng cú sút đó rất khó. Cậu ấy đã phản ứng tốt. Chilwell cũng làm tốt, rất bình tĩnh. Chúng tôi có kết quả tốt nhưng còn lượt về nữa", chiến lược gia người Đức nói.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thang-tran-o-champions-league-hlv-chelsea-van-che-hoc-tro-post1326523.tpo