Thắng trận nhưng Man City vẫn bị loại vì VAR

Hai trận đấu còn lại lượt về vòng tứ kết Champions League đã diễn ra vô cùng sôi nổi với rất nhiều bàn thắng. Liverpool và Tottenham là hai CLB đi tiếp nhưng đã trải qua những cung bậc cảm xúc rất khác nhau.

Lượt về tứ kết Champions League

Tiền đạo Hàn Quốc Son Heung Min tiếp tục tỏa sáng ở trận lượt về với cú đúp vào lưới Man City chỉ trong ba phút.

Tiền đạo Hàn Quốc Son Heung Min tiếp tục tỏa sáng ở trận lượt về với cú đúp vào lưới Man City chỉ trong ba phút.

Làm khách đến sân Etihad của nửa xanh thành Manchester mà thiếu vắng tiền đạo chủ lực Harry Kane vì chấn thương, Gà trống chỉ có “lưng vốn” là trận thắng tối thiểu 1-0 ở trận lượt đi cách đây một tuần. Trong khi đó, đội bóng của HLV Pep Guardiola có đầy đủ lực lượng mạnh nhất và hừng hực khí thế để lội ngược dòng trên sân nhà.

Dù vậy, không nhiều khán giả dám nghĩ tới một kịch bản “điên rồ” với năm bàn thắng được ghi chỉ trong 21 phút thi đấu đầu tiên. Raheem Sterling là người mở màn cho bữa tiệc bàn thắng với pha lập công ngay ở phút thứ 4. Từ đường chuyền của De Bruyne, cầu thủ chạy cánh người Anh xử lý gọn gàng trước khi bẻ lòng vào góc xa, không cho thủ thành Hugo Lloris cơ hội cản phá nào.

Tuy nhiên, các cổ động viên chủ nhà còn chưa kịp hết phấn khích thì Man City bất ngờ phải nhận liên tiếp hai bàn thua cùng bởi một cái tên quen thuộc - Son Heung Min. Cầu thủ người Hàn Quốc chính là người ghi bàn thắng duy nhất của Spurs trong trận lượt đi và anh tiếp tục là người “gieo sầu” cho đội chủ sân Etihad ở trận lượt về này. Hai pha lập công ở các phút thứ 7 và 9 của cầu thủ châu Á đều là những pha chớp thời cơ rất nhanh và dứt điểm chuẩn xác sau những sau lầm liên tiếp của trung vệ Aymeric Laporte.

Bàn thắng thứ hai của Son ở trận này.

Bàng hoàng sau hai bàn thua, các cầu thủ áo xanh như bị “chạm tự ái” và liên tục tổ chức những đợt tấn công như vỗ bờ về phía khung thành đối phương. Phút 11, tỷ số đã là 2-2 sau pha lập công của Bernardo Silva, bàn thắng của tuyển thủ Bồ Đào Nha có phần may mắn khi bóng chạm chân hậu vệ trái Danny Rose và đổi hướng làm bó tay thủ môn Lloris. Chỉ sau đó 10 phút, các cổ động viên nửa xanh thành Manchester lại có dịp ăn mừng khi bộ đôi De Bruyne và Sterling tiếp tục phối hợp ăn ý để ghi bàn thắng thứ ba. Tiền vệ người Bỉ căng ngang từ bên cánh phải, bóng bay ở tầm thấp rất khó chịu, cắt ngang khung thành và nhiệm vụ của cầu thủ gốc Jamaica là quá đơn giản với khung thành thênh thang trước mặt. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất cấp CLB của châu Âu có tới năm bàn thắng chỉ trong 21 phút bóng lăn.

Sau khi vượt lên, Man City chơi có phần thận trọng hơn dù họ vẫn cần thêm một bàn nữa mới có thể vào bán kết. Về phía Spurs, CLB của thủ đô London chịu tổn thất lớn ngay trong hiệp 1 khi tiền vệ con thoi Moussa Sissoko dính chấn thương sau pha va chạm với De Bruyne và phải rời sân bất đắc dĩ ở phút 40. Cầu thủ vào thay tiền vệ người Pháp là “Vua sư tử” Fernando Llorente.

Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng chính là người thay đổi cục diện trận đấu khi Spurs, dù để thủng lưới ở phút 59 sau bàn thắng của Sergio Aguero, nhưng lại có được bàn gỡ sau đó 14 phút. Từ quả đá phạt góc của Kieran Trippier, cựu cầu thủ của Athletic Bilbao chọn đúng điểm rơi nhưng trái bóng lại có vẻ như đã chạm tay anh trước khi bay vào lưới. Trọng tài chính Cüneyt Çakır sau khi kiểm tra rất kỹ bằng công nghệ VAR đã công nhận bàn thắng thứ ba của Spurs ở trận này.

Sergio "Kun" Aguero nâng tỷ số lên 4-2 cho Man City.

Không còn gì để mất, Pep tung vào sân Leroy Sane với hy vọng tăng cường tối đa sức mạnh cho hàng công của The Citizens. Những nỗ lực của họ tưởng như đã được đền đáp với cú sút tung lưới Lloris của Sterling ở phút bù giờ thứ 3. Thế nhưng một lần nữa công nghệ VAR lại không đứng về phía đội chủ nhà khi trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Çakır ra hiệu bàn thắng không được công nhận vì xác định Aguero rơi vào thế việt vị trước đó.

Cả sân Etihad, ban huấn luyện và các cầu thủ Man City như từ thiên đường rơi xuống vực thẳm. HLV Pep thậm chí đã nhảy cẫng lên ăn mừng nhưng rồi lại đổ gục xuống sân sau quyết định của trọng tài. Chính vị chiến lược gia người Tây Ban Nha sau trận đã dùng từ “nghiệt ngã” và “tàn nhẫn” để mô tả về công nghệ VAR ở trận gặp Spurs này.

VAR - "Kẻ thù" của The Citizens ở trận đấu vừa qua với Spurs.

Để thua 3-4 và hòa tổng tỷ số 4-4 sau hai lượt trận, nhưng Gà trống là đội giành quyền đi tiếp với luật bàn thắng trên sân khách. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận bán kết lượt đi gặp Ajax Amsterdam khi Son Heung Min bị treo giò còn chủ công Harry Kane chấn thương chưa rõ ngày trở lại. Còn với Man City, các cầu thủ của họ đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời cho tới những phút cuối cùng, nhưng những sai lầm cá nhân và phần nào đó là VAR đã chấm dứt giấc mơ của họ ở Champions League mùa này.

* Ở trận đấu còn lại, Liverpool dù phải làm khách tại Estádio do Dragão của Porto nhưng với lợi thế lớn là chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi cùng dàn cầu thủ đẳng cấp hơn đã không mấy khó khăn để đánh bại đội bóng Bồ Đào Nha. Bốn bàn thắng của Liverpool lần lượt được ghi do công của Sadio Mane (phút 26), Mohamed Salah (phút 65), Roberto Firmino (phút 77) và Virgil Van Dijk (phút 84), xen giữa là bàn danh dự của trung vệ Éder Militão cho đội chủ nhà.

Thắng trận 4-1 và tổng tỷ số 6-1 trước Porto, Liverpool hiên ngang tiến vào bán kết để gặp “đỉnh núi” thật sự là Barcelona của Messi và các đồng đội. Liverpool và Tottenham cũng chính là hai đại diện ưu tú còn lại của bóng đá Anh còn trụ lại ở Champions League mùa này.

Trung vệ Virgil Van Dijk ấn định thắng lợi cho The Kop.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/39892802-thang-tran-nhung-man-city-van-bi-loai-vi-var.html