Thắng Tottenham 3-1, Man City cách ngôi vô địch một trận thắng

Các cầu thủ Man City đã thật sự đứng dậy sau chuỗi trận thất bại, thắng đội chủ nhà Tottenham 3-1. Với trận thắng thuyết phục này, thầy trò HLV P. Guardiola còn cách ngôi vô địch một trận thắng nữa trong khi còn năm trận đấu trong tay.

Jesus (áo sẫm) mở tỷ số cho Man City.

Đội chủ sân Wembley khởi đầu trận đấu không như ý muốn, bị các cầu thủ khách áp đảo với những pha tấn công nhanh từ hai cánh có sự tham gia của Sane và Sterling. Chính Sane có cú vô lê cực đẹp đầu trận đấu nhưng bóng lại dội cột dọc khung thành thủ môn Lloris. Thế trận áp đảo được cụ thể bằng bàn thắng cho Man City phút 22 : trung vệ Kompany tung đường chuyền dài vào trung lộ, Jesus thoát xuống vượt qua trung vệ của Tottenham và sút gọn gàng tung lưới thủ môn Lloris. Man City lại gặp may mắn phút 25 – từ pha chống phản công nhanh, thủ môn Lloris lao ra phạm lỗi với Sterling ngoài vòng cấm nhưng trọng tài cho Tottenham hưởng phạt đền. Gundogan không bỏ lỡ cơ hội, sút thành công quả phạt 11m, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Eriksen gỡ 1-2 cho Tottenham phút 42 trong tình huống khá may mắn.

Nếu như Man City được hưởng phạt đền may mắn thì Tottenham ngược lại. Phút 52, D. Alli bị Kompany phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài “lắc đầu” và căng thẳng diễn ra. Phút 72, Sterling chơi hay trận này, đá bồi sau cú dứt điểm của Jesus bị thủ môn Lloris đẩy ra, ấn định trận thắng 3-1 cho Man City. Nếu dứt điểm tốt hơn trong trận gặp Man United, Sterling đã có thể giúp Man City vô địch từ vòng đấu trước.

Hàng phòng ngự của Man City chơi rất kỷ luật, giữ vững tỷ số 3-1 đến hết trận dù những ngôi sao của Tottenham chơi rất nỗ lực. Man City sẽ lên ngôi vô địch nếu thắng Swansea vòng đấu tới.

*Trước đó, Liverpool thắng khá nhàn Bournemouth 3-0 với những bàn thắng của Mane, Salah và Firmino, củng cố vị trí thứ ba của mình.

H.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/36094502-thang-tottenham-3-1-man-city-cach-ngoi-vo-dich-mot-tran-thang.html