Thắng tối thiếu Aston Villa, Liverpool nhen nhóm cơ hội vô địch NHA

Jurgen Klopp và các học trò có trận đấu làm khách đầy khó khăn trước đối thủ Aston Villa trên SVĐ Villa Park. Mặc dù tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành hơn nhưng The Kop chỉ kết thúc 90 phút với cách biệt tối thiểu một bàn.

Hành quân tới hang ổ Villa Park của Aston Villa trong thế buộc phải thắng nếu như còn muốn vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Steven Gerrard sớm có bàn thắng ở phút thứ 3 của trận đấu.

Lucas Digne có đường tạt thuận lợi để Douglas Luiz băng vào đánh đầu cận thành nhưng không thể đánh bại được Allison. Tuy nhiên, sau đó tiền vệ mang áo số 6 áp sát rất nhanh băng vào đá bồi để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1 – 0.

3 phút sau, đội khách Liverpool đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Từ tình huống tổ chức phản công nhanh ở phía cánh phải, Virgil Van Dijk bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm của Aston Villa nhưng đã không thể thắng được Emiliano Martinez trong pha đối mặt. Nhưng người đá cặp là Matip đã có mặt đúng chỗ để đệm bóng vào lưới trống quân bình tỉ số 1 - 1.

Những phút sau, Liverpool gia tăng sức ép nhưng họ đã không thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1 dành cho cả hai đội. Sang đến hiệp 2, Jurgen Klopp có những sự điều chỉnh trong hệ thống chiến thuật. Ông lần lượt tung Thiago và Henderson vào sân, điều này giúp cho tuyến giữa của The Kop kiểm soát được tình thế chắc chắn hơn.

Ở phút thứ 66, đón đường chuyền dài từ Thiago, tiền đạo người Colombia- Luis Diaz đỡ bóng gọn gàng và lập tức tạt bóng cho đồng đội ở phía trong. Tiền đạo Mane là người được hưởng lợi và pha đánh đầu cận thành sau đó của anh đã giúp Liverpool có lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này.

Mane ghi bàn giúp Liverpool thắng với tỉ số thiếu

Mane ghi bàn giúp Liverpool thắng với tỉ số thiếu

Chung cuộc, Liverpool đã có chiến thắng quan trọng với tỉ số cách biệt tối thiểu và tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch NHA mùa này. Hiện tại, The Kop đang có cùng 86 điểm với The Citizens nhưng đá nhiều hơn 1 trận và vẫn thua chỉ số phụ.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã không thể dấu nổi sự cuồng nhiệt của mình khi mà ông đã gọi cuộc chạm trán này là: "Một buổi biểu diễn hoành tráng vào giữa tháng 5".

"Tôi không bị bất ngờ bởi cách mà Aston Villa nhập cuộc. Tôi vốn đã biết rằng Liverpool sẽ không dễ gì mà có 3 điểm để rời khỏi Villa Park. Họ là một đội bóng có chất lượng quá cao. Thú thực thì chúng tôi có bị áp lực vì chuyện đó".

Chia sẻ với kênh BBC Sports thêm: "Aston Villa đã chơi một trận rất hay nhưng chúng tôi đang thực sự khao khát những điểm số. Chính vì vậy mà đội bóng đã phải mở rộng tối đa khoảng trống, tấn công liên tục để khai thác mọi thứ có thể trên sân bóng. Sau cùng thì cúng tôi đã làm được. Một trận đấu tuyệt vời, một cuộc biểu diễn hoành tráng vào giữa tháng 5. Tôi rất tự hào".

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/thang-toi-thieu-aston-villa-liverpool-nhen-nhom-co-hoi-vo-dich-nha-41627/