Thắng thuyết phục Viettel, Đồng Tháp gặp lại Hà Nội ở chung kết

Thắng đẹp Viettel 2-0, Đồng Tháp xuất sắc có mặt ở trận chung kết U.19 quốc gia 2018 để tạo nên cặp đấu trong mơ với Hà Nội.

Đồng Tháp (áo vàng) giành quyền vào chung kết thuyết phục - Ảnh: Khả Hòa

Trận hòa 2-2 trước ĐKVĐ Hà Nội cùng chiến thắng trước Thừa Thiên Huế, TP.HCM ở vòng bảng, Đồng Tháp lộ ra dáng dấp của nhà vô địch. Tuy nhiên không may cho thầy trò HLV Bùi Văn Đông khi họ gặp phải “thuốc thử liều cao” Viettel.

Đồng Tháp (áo vàng) không cam chịu chiếu dưới Viettel - Ảnh: Khả Hòa

Đây hứa hẹn là trận kịch chiến cân tài cân sức giữa 2 đối thủ có lối chơi hoàn toàn khác nhau. Đồng Tháp “đánh” trung lộ nhiều hơn nhưng cũng sẵn sàng mở bóng ra 2 biên đầy biến hóa và quan trọng là tinh thần đồng đội rất cao, cầu thủ chơi bóng nhiều năm từ lứa U.15 đến nay nên rất hiểu ý nhau. Mối lo nhất của HLV Bùi Văn Đông là một số trụ cột có dấu hiệu quá tải sau khi “cày” cật lực ở vòng bảng.

Viettel (áo đỏ) đang có lứa tài năng chín muồi - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó Viettel có lối chơi tấn công biên đầy tốc độ và hiệu quả khiến các đối thủ lường trước nhưng nhiều khi không thể chống đỡ. Trong quá khứ, Đồng Tháp và Viettel qua 2 lần gặp nhau ở vòng bảng giải U.15 và U.17 QG với kết quả bất phân thắng bại. Mặt dù vậy, ban huấn luyện đội Đồng Tháp không cam phận chiếu dưới, thậm chí úp mở sẽ có quà bất ngờ cho thầy trò HLV Đặng Phương Nam.

Thanh Niên Online

19:18

Tường thuật

Với chiến thuật tiếp cận trận đấu hợp lý, thầy trò HLV Bùi Văn Đông đã gây rất nhiều khó khăn cho Viettel, đồng thời bất ngờ dẫn trước nhờ pha lập công của nhạc trưởng Trần Công Minh.

Đó là một pha đá phạt góc ở phút 24. Hàng thủ có thể hình tốt của Viettel đã thiếu tập trung, để sổng Công Minh và tiền vệ này đã bật cao đánh đầu vào góc xa mở tỷ số.

Trước đó, Viettel chơi áp đảo và dồn ép Đồng Tháp về phần sân nhà. Nhưng đó không phải là cách đội bóng miền Tây phòng ngự thụ động, mà là thế trận chủ động phòng ngự từ xa dựa trên nền tảng thể lực mạnh mẽ.

Cũng phải kể đến Viettel đã kém may mắn khi Anh Đức sút bóng dội cột ra trong khi Nhâm Mạnh Dũng sau đường chuyền rất thông minh của Hữu Thắng đã sút như chuyền về cho thủ môn Nhật Trường của Đồng Tháp.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Viettel có phần nôn nóng. Trong khi khí thế của Đồng Tháp lên rất cao, khiến họ càng dũng mãnh hơn trong việc cuốn Viettel vào lối chơi đậm chất thể lực của mình.

Ở nửa sau hiệp 1, Công Minh có 2 cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn đầu danh sách ghi bàn nhưng quả đá phạt phút 35 đã đi sạt cột, còn pha thoát xuống sau đó ở phút 41 đã bị thủ môn Hữu Minh xuất tướng cản phá thành công.

Sang hiệp 2, Đồng Tháp liên tục có những pha uy hiếp lên khung thành thủ môn Hữu Minh. Đến mức, Ở một pha bóng như thế, tiền vệ Trần Hữu Nghĩa đi bóng tốc độ bên cánh trái, trước khi căng ngang rất khó chịu ngoài tầm với thủ môn Hữu Minh để Phạm Ngô Tấn Tài dễ dàng đệm bóng vào lưới nhân đôi cách biệt 2-0.

Chỉ 2 phút sau, sau tình huống Võ Minh Trọng truy cản Sỹ Chiến, (Trọng đã rụt chân lại nhưng Sỹ Chiến vẫn té), trọng tài vũ Phúc Hoan đã có pha bẻ còi ấn tượng.

Ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng sau đó ông đã tiến lại hội ý với 2 trợ lý và quyết định cho Đồng Tháp được hưởng quả phát bóng lên trong tiếng vỗ tay của khán giả có mặt trên sân Tự Do.

Thắng đẹp Viettel 2-0, Đồng Tháp xuất sắc có mặt ở trận chung kết để tạo nên cặp đấu trong mơ với Hà Nội. Đây được coi là 2 đội bóng chơi ấn tượng nhất và thuyết phục khán giả nhất.

Đồng Tháp đang đứng trước cơ hội có tấm HCV cho lứa cầu thủ trẻ tài năng. Trong khi Hà Nội rất muốn trả món nợ đã vay 2 lần trước ở các trận bán kết giải U.15 và U.17 quốc gia.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/span-classmarktruc-tiepspan-thang-thuyet-phuc-viettel-dong-thap-gap-lai-ha-noi-o-chung-ket-84178.html