Thắng thuyết phục Brighton, 'đội B' MU lấy lại thanh danh cho 'đội A'

Ở trận thứ 2 liên tiếp thi đấu trên sân Amex của Brighton chỉ trong vòng vài ngày, MU đã trình diễn bộ mặt khá khẩm hơn nhiều dù phần lớn trụ cột được nghỉ ngơi. 'Siêu dự bị' Mata tỏa sáng khi kiến tạo bàn mở tỷ số và trực tiếp ghi bàn thứ 2. Cuối cùng Pogba sút phạt thành bàn ấn định chiến thắng 3-0 đưa 'Quỷ đỏ' vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) mùa này.

Chung cuộc: Brighton 0-3 MUB

Bàn thắng: McTominay (44); Mata (73); Pogba (80)

Cuối tuần vừa rồi, MU đã có chiến thắng 3-2 trên sân Amex của Brighton tại vòng 3 Premier League 2020/21. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà Quỷ đỏ chơi rất tệ, đặc biệt trong phòng ngự. Nếu không được thần may mắn phù hộ một cách khó tin thì MU đã phải ra về tay trắng. Cần nhớ, Brighton đã ít nhất… 5 lần dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc khung thành của De Gea.

Chưa hết, bàn ấn định thắng lợi 3-2 cũng được thực hiện sau khi trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu, chuyện chưa từng xảy ra trong chiều dài lịch sử Premier League.

Mata chơi nổi bật, giúp MU lần thứ 2 trong vòng 4 ngày đánh bại Brighton

Một chiến thắng kiểu như vậy tất nhiên không thể che đậy được việc “cỗ máy” mà HLV Ole Solskjaer đang vận hành sở hữu quá nhiều vấn đề. Đầu tiên là ở khả năng phòng ngự. Trước Brighton, hậu vệ phải số 1 Wan-Bissaka được ra sân song rốt cục, chính cánh của Wan-Bissaka lại bị Brighton khai thác nhiều nhất. Trong đó, bàn gỡ 2-2 của Brighton xuất phát từ tình huống mà cánh của Wan-Bissaka bị khoét vào.

Không những vậy, cặp trung vệ của MU cũng chẳng mang lại cảm giác an toàn, đặc biệt ở vị trí của Victor Lindelof. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Paul Pogba - Nemanja Matic cũng gây thất vọng. Không ít lần họ tạo ra khoảng trống ngay phía trước khu vực 16m50 để các tiền vệ công của Brighton tận dụng.

Đội hình thi đấu trận Brighton vs MU

Thực ra, việc MU chơi thất vọng từ đầu mùa 2020/21 đã nằm trong dự tính của nhiều chuyên gia bởi không thể phủ nhận Man đỏ đã chuẩn bị rất kém cho mùa bóng mới. Ngoại trừ Van de Beek, họ chưa có thêm bất kỳ bổ sung nào đáng chú ý tính đến thời điểm này.

Chính việc không được tiếp thêm “doping nhân lực” khiến MU bị tụt lại so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho Top 4. Hãy nhìn sang Arsenal, Tottenham và đặc biệt Chelsea đã mua sắm tích cực ra sao, mới thấy tương lai của Quỷ đỏ thực sự đáng lo ngại.

Chưa dừng lại ở đó, MU còn phải đối diện với rất nhiều vấn đề nội bộ trước thềm mùa giải mới. Harry Maguire dính vào scandal đánh người trên đất Hy Lạp. Mason Greenwood bị phát hiện dắt gái vào khách sạn lúc đang lên tập trung ở ĐTQG Anh và kết quả bị trả về CLB. Còn Paul Pogba mới trở lại đội hình sau giai đoạn cách ly vì dính COVID-19.

Bruno Fernandes được nghỉ ngơi, Van de Beek nghiễm nhiên trở thành "số 10" của MU

Tin rằng về mặt tư tưởng, MU rất muốn thắng trận đấu vòng 4 cúp Liên đoàn Anh nhằm tạo đà cho mặt trận chính Premier League song rõ ràng vào thời điểm này, HLV Solskjaer không thể mạo hiểm đánh đổi tất cả. Bởi vậy, ông vẫn phải cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi, thậm chí có người còn không được đăng ký thi đấu (De Gea, Maguire, Matic, Bruno Fernandes, Shaw, Wan-Bissaka, Martial,...).

Chỉ duy nhất một gương mặt tiếp tục đá chính như trận thắng Brighton tại Ngoại hạng Anh cách đây vài ngày và bất ngờ đó là trung vệ Lindelof, mắt xích được xem yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của MU. Chơi cặp với Lindelof là trung tâm hàng thủ là Bailly, cầu thủ lẽ ra đã có sự nghiệp đỡ hẩm hiu hơn ở Old Trafford nếu không liên tục dính chấn thương.

Trời mưa ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu, nhất là khi cả hai đều chỉ sử dụng "đội B"

Dalot, cầu thủ tưởng hết đất sống ở MU đảm nhận vai trò hậu vệ phải còn cánh đối diện thuộc về Brandon Williams, sản phẩm mới nhất có thể sử dụng được từ lò đào tạo trẻ. Fred cùng McTominay lại được thống lĩnh tuyến giữa như khá nhiều trận đấu mùa trước lúc Pogba vắng mặt vì chấn thương còn Matic xuống phong độ.

Khi Bruno Fernandes vắng mặt thì vai trò "số 10" dường như chắc chắn rơi vào tay tân binh Van de Beek. Cầu thủ người Hà Lan cùng Daniel James và Juan Mata là 3 mũi nhọn tấn công phía dưới trung phong cắm Ighalo. Giống như MU, Brighton cũng thay phần lớn danh sách xuất phát trong lần chạm trán thứ 2 chỉ trong vòng 4 ngày.

Cuộc đối đầu giữa hai "đội B" trên sân Amex diễn ra cân bằng trong những phút đầu và chất lượng chuyên môn không quá cao, cũng một phần do trời đổ mưa lớn.

Trong hiệp 1, Fred chơi tốt ở tuyến giữa MU như muốn "ghi điểm" với HLV Solskjaer

Chính xác đến phút 18 mới xuất hiện cơ hội đáng kể đầu tiên khi từ cánh trái, Williams đưa bóng thuận lợi vào khu vực 16m50 cho Mata và cầu thủ người TBN nhả bóng vào trong tạo điều kiện thuận lợi để Ighalo vượt qua được thủ môn đối phương song cú dứt điểm cuối cùng không trúng đích.

Đến phút 26, chủ nhà Brighton mới có màn đáp trả thực sự khi Bernardo đẩy bóng ra tuyến hai cho Jahanbakhsh tung ra cú sút nhanh bằng lòng trong chân trái và Henderson phải mất tới hai nhịp mới tóm gọn được trái bóng ướt nhẹp.

MU có câu trả lời bằng cú dứt điểm chân trái của Fred nhưng bóng đi nhẹ nên không thể gây khó khăn cho thủ môn Steele. Fred chơi khá nổi bật ở tuyến giữa của MU từ đầu trận nhờ khả năng tranh chấp cùng những tình huống phát động tấn công chuẩn xác.

McTominay đánh đầu mở tỷ số cho MU vào cuối hiệp 1

Khoảng thời gian cuối hiệp 1, chủ nhà Brighton tỏ ra áp đảo về số tình huống nguy hiểm tạo ra được. Phút 37, Mac Allister đi bóng nỗ lực qua 2 bóng áo đỏ rồi dứt điểm quyết đoán ở phút 37 tuy nhiên bóng bay sạt xà khung thành của Dean Henderson.

Vài phút sau, tuyển thủ Iran Jahanbakhsh tự tin cầm bóng đột phá khu vực 16m50 từ cánh phải nhưng cuối cùng lại sút căng thiếu chính xác dù cơ hội thành bàn không hề nhỏ.

Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì phút 44, MU vươn lên dẫn trước. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Juan Mata treo bóng sâu vào vùng cấm địa và McTominay suýt việt vị băng vào đánh đầu tung lưới Brighton.

Do bất lợi về mặt hình thể, Juan Mata đã rất khó khăn khi phải thường xuyên đối mặt với trung vệ cao trên 2m Daniel Burn của đội chủ nhà

Sau giờ nghỉ giải lao, mưa ngày một nặng hạt nhưng đây giờ chẳng còn là vấn đề với đội khách vì họ đã có bàn dẫn trước. Phút 53, Fred thực hiện cú sút phạt ở cự ly gần 30m, bóng vượt qua được hàng rào chắn nhưng vẫn không đủ khó để hạ gục Steele.

Giống như hiệp 1 và cả trận đấu vòng 3 cúp Liên đoàn Anh (thắng Luton 3-0), "đội B" của MU gặp vấn đề cực lớn ở khâu tổ chức tấn công và làm bóng. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về cái tên được giao trọng trách dẫn dắt lối chơi ở trận này, Donny Van de Beek.

Tuy vậy Mata vẫn biết tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của Van de Beek

Tiền vệ người Hà Lan hoàn toàn mờ nhạt từ đầu trận và không có nổi một đường chuyền sáng nước nào, khiến HLV Solskjaer phải đưa Pogba vào sân trợ giúp. Phút 67, Dean Henderson ra tay chặn đứng cú dứt điểm cận thành của Trossard, cầu thủ đã sút trúng khung gỗ De Gea ít nhất 3 lần ở trận đối đầu vài ngày trước.

Chẳng rõ có phải nhờ sự xuất hiện của Pogba mà cuối cùng Van de Beek cũng để lại được dấu ấn. Phút 73, anh đánh gót điệu đà cho Juan Mata thoát xuống, điềm tĩnh khống chế rồi dứt điểm chuẩn chỉ, hạ gục Steele.

Với 1 bàn và 1 kiến tạo, Mata đã chứng minh anh lợi hại ra sao trong vai trò "dự bị chiến lược" bởi trong 15 lần đá chính gần nhất cho MU, tiền vệ này đóng góp vào 13 bàn thắng (5 bàn, 8 kiến tạo).

Pogba ấn định tỷ số 3-0 từ chấm đá phạt

Đến phút 80, tỷ số được nâng lên 3-0 sau cú sút phạt của Paul Pogba ở chếch bên cánh trái và bóng sượt qua người một cầu thủ Brighton đứng trong hàng rào chắn, làm bó tay thủ môn Steele. Cần nhớ rằng cả mùa trước, Pogba chỉ ghi được 1 bàn duy nhất ở trận thắng Aston Villa 2-0 tại Premier League hồi tháng 7 vừa rồi.

Phút 84, suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 4-0 nếu như Dalot dứt điểm hiểm hơn sau pha kiến tạo của Juan Mata. Ngay sau đó, Jesse Lingard mới vào sân tự tin thực hiện cú đá nhắm vào góc cao. Thủ môn Steele phải vất vả mới có thể cứu thua cho Brighton.

Thông số trận đấu Brighton 0-3 MU

Chung cuộc MU lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày đánh bại Brighton để ghi danh vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh nhưng kịch bản trận này khác biệt hoàn toàn so với trận trước. Chẳng cần đến sự trợ giúp của thần may mắn, cũng không sử dụng lực lượng mạnh nhất nhưng "Quỷ đỏ" đã buộc đối thủ phải thua "tâm phục khẩu phục".

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

BRIGHTON (3-4-3):

Jason Steele; Dan Burn, Ben White, Lewis Dunk; Joel Veltman, Jayson Molumby (Sanders 81), Pascal Gross, Bernardo, Alireza Jahanbakhsh (Maupay 50'), Viktor Gyokeres (Trossard 65'), Alexis Mac Allister.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Dean Henderson; Diogo Dalot, Eric Bailly, Victor Lindelof, Brandon Williams; Scott McTominay, Fred (Lingard 81'); Juan Mata, Donny van de Beek, Daniel James (Pogba 69'); Odion Ighalo (Rashford 69').

Theo bongda24h

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thang-thuyet-phuc-brighton-doi-b-mu-lay-lai-thanh-danh-cho-doi-a-20201001062601095.htm