Thắng Syria, Việt Nam vào top 4 châu Á

Khi tất cả đều hồi hộp cầu mong cầu thủ Việt Nam giữ sức chờ đến loạt sút luân lưu thì siêu dự bị Văn Toàn đã ghi bàn loại Syria ra khỏi cuộc chơi.

Từ cú phát bóng bên phần sân nhà của trung vệ Tiến Dũng, Anh Đức tăng tốc như một vận động viên cự ly ngắn vượt qua một hậu vệ rồi tung chân ra trên tầm tay của thủ môn Madnya Ahmad. Bóng lượn vào cầu môn khi Anh Đức đã kéo áo ăn mừng, thế nhưng quả bóng bướng bỉnh lại đáp xuống xà ngang. Và trong lúc chưa ai kịp ngỡ ngàng tiếc rẻ thì bất thần Văn Toàn như từ dưới đất chui lên sút vào lưới trống.

Bàn thắng quý hơn vàng của Văn Toàn ở phút 110 đã đưa đội Olympic Việt Nam vào bán kết Asiad 18 thật ngoạn mục. Rất nhiều cầu thủ đã rơi nước mắt ngay trên sân vì quá đỗi hạnh phúc. Trận đấu khó nhọc của học trò ông Park Hang-seo đã được đền đáp thật ngọt ngào.

Không xa lạ với cách chơi của Syria nhưng ông Park Hang-seo không thể giúp các học trò chiếm lợi thế. Ở hiệp 1, các chân sút Việt Nam không có một cú sút nào về cầu môn đối phương trong khi Syria hai lần khiến khung thành Bùi Tiến Dũng chao đảo.

Có một vài thay đổi lạ lẫm của ông Park Hang-seo khi táo bạo để tiền vệ Xuân Trường ngồi ngoài và kéo Đức Huy vào đá giữa với Quang Hải, rồi cho Hà Đức Chinh thế chỗ của Anh Đức. Trung vệ Đình Trọng trở lại sau chấn thương giúp thầy Park đỡ lo lắng hơn cho hàng thủ sau lần xộc xệch ở trận thắng khó Bahrain.

Ba cầu thủ thay người của thầy Park tạo nên dấu ấn đậm với bàn thắng ở phút 110. Ảnh: HUY PHẠM

Ba cầu thủ thay người của thầy Park tạo nên dấu ấn đậm với bàn thắng ở phút 110. Ảnh: HUY PHẠM

120 phút lăn xả của đội Olympic Việt Nam trước Syria khỏe hơn, lực lưỡng hơn. Ảnh: HUY PHẠM

Đội tuyển Olympic Việt Nam chấp nhận đá thế chiếu dưới theo kiểu phòng ngự phản công như hồi đầu năm từng cầm hòa Syria không bàn thắng. Tuy nhiên, do phải kéo đội hình xuống thấp nên những lần có bóng Việt Nam thường thiếu người và phải đối phó nhiều hơn.

Trong khi đó, Syria ở cuộc tái ngộ đã rất thận trọng kìm hãm các mũi nhọn của Việt Nam với lối chơi áp sát khó chịu. Học trò của ông Alfakeer Muhannad không quá nôn nóng đá dồn dập như trước nhưng các pha tấn công vẫn tỏ ra sắc nét. Syria có vài lần phối hợp nhuần nhuyễn phá vỡ tuyến phòng ngự đối phương nhưng các chân sút chưa thể tận dụng cơ hội.

Ngược lại, học trò ông Park Hang-seo gần như không có pha bóng nào gây khó cho thủ môn Madnya Ahmad. Đội trưởng Văn Quyết mất hút, Đức Chinh và Công Phượng quá đói bóng. Cả khi hiệp 2 ông thầy người Hàn tung lão tướng Anh Đức hay sau đó Văn Đức vào sân cũng không thể đổi thay tình thế. Hai cú sút hiếm hoi từ xa ở giữa hiệp 2 của Văn Thanh và Văn Hậu về phía cầu môn đối phương chỉ là một cách giải tỏa ức chế chứ không phải thời cơ ghi bàn.

Cái được lớn nhất của Olympic Việt Nam khi đụng độ đối thủ mạnh hơn là hàng phòng ngự tổ chức kỷ luật và chặt chẽ. Họ không lúng túng khi bị uy hiếp và không để xảy ra sai số, trừ một số ít ỏi tình huống Syria chơi phối hợp nhuyễn với sức rướn tốt hơn.

Trận đấu nhàn nhạt trôi đi trong sự vụng về của các chân sút Syria và tính kiên nhẫn chờ thời từ Olympic Việt Nam. Khi lá bài tẩy cuối cùng Văn Toàn vào sân, người yêu bóng đá vẫn không ngờ anh trở thành người hùng bên cạnh sự tinh tế của Anh Đức cũng vào sân từ ghế dự bị.

Đúng như HLV Park Hang-seo nhìn nhận Syria là đối thủ mạnh nhất của học trò ông kể từ đầu giải và việc cầm hòa họ trong 90 phút để rồi giành chiến thắng ở hiệp phụ thứ hai cho thấy sự khôn ngoan trong thế cờ của thầy Park.

Olympic Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc tại bán kết vào lúc 16 giờ ngày 29-8.

Những chiến binh quả cảm

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, thầy trò Park Hang-seo nhảy múa ăn mừng như những đứa trẻ. Họ đã chiến đấu như những cảm tử quân. Cầu thủ nhỏ bé nhất đội Quang Hải va chạm đổ máu gần khóe mắt. Duy Mạnh chơi lăn xả cho đến khi không còn gắng gượng nữa. Văn Toàn chưa lúc nào thấy ngần ngại tranh chấp mạnh mẽ trước các đồng nghiệp cao to hơn mình,… Một số cầu thủ căng thẳng thần kinh và nỗ lực hơn sức mình bị vắt kiệt sức đến chuột rút. Olympic Việt Nam là đại diện bóng đá Đông Nam Á duy nhất vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á. Trước đó Olympic Malaysia và chủ nhà Indonesia đều dừng chân ở vòng 18 đội.

TT

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/thang-syria-viet-nam-vao-top-4-chau-a-789703.html