Thắng Singapore 3-0, Việt Nam tự tin chờ ngày gặp Thái Lan

Chiến thắng 3-0 trước U.18 Singapore ở vòng 3 bảng B đã giúp các cầu thủ chủ nhà U.18 Việt Nam không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn lấy lại sự tự tin cần thiết trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo của giải.

Sau trận thua đậm 1-4 trước U.18 Australia ở vòng đấu thứ 2, các cầu thủ U.18 Việt Nam bước vào trận đấu hôm nay với sự tập trung cao độ và quyết tâm giành chiến thắng đậm.

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, hiện đang xếp cuối bảng xếp hạng với 1 điểm duy nhất, các cầu thủ chủ nhà nhanh chóng giành thế chủ động và tổ chức ép sân ngay đầu hiệp 1.

Ngay phút thứ 9, các cầu thủ U.18 Việt Nam tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên bên phía khung thành đối phương, rất tiếc cú sút của đội trưởng tiền đạo Bùi Tiến Sinh (9) không thực sự hiểm hóc để có thể vượt qua thủ môn Noorhassan (1).

Phút 23, cầu thủ Trần Mạnh Quỳnh một mình cầm bóng xâm nhập vòng cấm đối phương nhưng cú sút ngay sau đó của tiền vệ mang áo số 16 không đủ lực để thành bàn thắng.

Sau 2 cú dứt điểm bất thành, các cầu thủ U.18 Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công, gây sức ép lên phần sân đối phương.

Mọi nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà đã được đền đáp khi tiền vệ Mạnh Quỳnh (16) nỗ lực đưa bóng đột phá cánh trái, tung cú sút chính xác trong vòng cấm, đánh bại thủ thành Noorhassan (1).

Sang hiệp đấu thứ 2, lợi dụng sự thiếu tập trung của các cầu thủ U.18 Singapore, tiền đạo Kim Nhật (15) bất ngờ có pha dốc bóng, dứt điểm cận thành nhưng rất tiếc đã bị cột dọc khung thành đối phương từ chối ngay ở phút đầu.

Nhưng không để khán giả trên sân vận động tỉnh Bình Dương phải chờ lâu khi 1 phút sau đó, từ tình huống phạt góc của các cầu thủ chủ nhà, Võ Nguyên Hoàng (11) đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 của mình kể từ đầu giải với cú bật cao đánh đầu cận thành, nâng đôi cách biệt 2-0 cho U.18 Việt Nam.

Với 2 bàn thắng trong tay, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục là đội nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2.

Đến phút 63, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh (16) tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm của mình bằng cú dứt điểm cận thành nhưng kém duyên; tiền vệ Nguyễn Kim Nhật (15) xuất hiện kịp thời đánh đầu chính xác, nới rộng khoảng cách tỉ số 3-0 cho U18 Việt Nam.

3 bàn thắng dẫn trước không làm tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà trùng xuống; họ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng trong khi đối phương có dấu hiệu xuống sức rõ rệt.

Mặc dù vậy, 2 tình huống đáng chú ý của trận đấu ở các phút 82 và 89 của tiền vệ được thay vào sân Ngọc Tú (24) và Võ Nguyên Hoàng (11) thiếu chút may mắn để có thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Tỉ số 3-0 với chiến thắng thuyết phục giành cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sau 90 phút thi đấu cống hiến.

Ở 2 trận đấu sớm cùng ngày diễn ra trước đó, trong khi U.18 Australia tiếp tục có chiến thắng nhàn trước U.18 Thái Lan với tỉ số cách biệt 3-1 để có 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu thì U.18 Malaysia cũng có chiến thắng thứ 2 khi gặp đối thủ đang xếp phía dưới trên BXH U18 Campuchia để giành trọn 3 điểm.

Như vậy, sau ngày thi đấu hôm nay, trong khi U.18 Australia tiếp tục vững ngôi đầu bảng A, thì U.18 Việt Nam tiếp tục xếp vị trí thứ 3, dưới U.18 Malaysia dù cùng được 6 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng/thua. Các vị trí phía tiếp tục lần lượt Campuchia ( điểm), Thái Lan (1 điểm) và Singapore (1 điểm). Ngày 13.8 tới, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở vòng 4.

Khánh Đoàn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thang-singapore-3-0-viet-nam-tu-tin-cho-ngay-gap-thai-lan-119002.html