Thắng nhàn Fulham, MU lọt vào top 4

Chiến thắng 3-0 trước Fulham không những giúp đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer nối dài mạch trận bất bại mà còn giúp họ lần đầu lọt vào top 4 trong mùa giải này.

Trước trận đấu này, Man Utd đang thăng hoa dưới thời Solskjaer, dù có những "va vấp" nhất định tại Cup Liên đoàn và Cup FA nhưng tại mặt trận Ngoại hạng, Quỷ Đỏ vẫn đang tăng tốc rất mạnh mẽ.

Cơ hội đến với Man Utd khi họ chỉ phải đối mặt với một Fulham đang có phong độ rất tệ hại trong thời gian vừa qua (thắng 1, thua 4, đứng áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 17 điểm ). Nhưng cũng chính vì đang bị dồn vào thế "chân tường" mà đội chủ sân Craven Cottage nhập cuộc với khí thế rất cao. Fulham đã có hai cơ hội nguy hiểm làm rung chuyển khung thành đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc đáng tiếc các chân sút chủ nhà không tận dụng được.

Pogba và Martial lập công giúp Man Utd có chiến thắng đậm trước Fulham.

Ngược lại với thái độ có phần nôn nóng của Fulham, Man Utd có cách tiếp cận trận đấu chậm rãi và chắc chắn hơn nhiều. Đội khách kiểm soát bóng kém hẳn so với Fulham tuy thế những nhân tố trên hàng công của họ có thể tạo ra những pha tỏa sáng cá nhân và hôm nay cái tên đó là Pogba.

Martial chọc khe đơn giản cho Pogba thoát xuống. Và ngôi sao mang áo số 6 lập tức tung ra cú sút bằng chân trái ngay ở góc hẹp khiến thủ thành Sergio Rico bị bất ngờ không kịp phản ứng và phải vào lưới nhặt bóng.

Đây là pha lập công thứ 7 của của cầu thủ người Pháp dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, ngoài ra cựu cầu thủ Juventus cũng có 6 pha kiến tạo thành bàn một phong độ khác hẳn so với lúc Jose Mourinho còn cầm quân.

Fulham không tạo được bất ngờ trước đội khách.

Sau bàn mở tỷ số, tốc độ trận đấu đang được đẩy lên cao. Fulham đang tăng cường sức ép nhưng hàng thủ Man Utd vẫn đứng vững và thậm chí còn tạo ra nhiều nguy hiểm ở những tình huống phản công và một trong những tình huống như thế đã giúp đội khách có bàn nhân đôi cách biệt.

Sau đường chuyền của Phil Jones từ giữa sân, Martial một mình một bóng xộc thẳng tới khung thành chủ nhà đánh bại hai hậu vệ Fulham trước khi tung cú cứa lòng làm bó tay thủ thành Sergio Rico.

Tỷ số đang lẽ còn được nâng lên trước khi hiệp 1 khép lại nếu Lukaku và Phil Jones tận dụng thành công các cơ hội của mình. Tuy nhiên khoảng cách 2 bàn là quá an toàn nên sau giờ nghỉ đội khách chủ động chơi chậm nhằm giữ sức cho trận đại chiến với PSG vào giữa tuần sau.

Trong khi đó các cầu thủ Fulham có phần rệu rã, họ gần như sụp đổ tinh thần khi cơ hội trụ hạng của đội chủ nhà đã là rất thấp. Fulham nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không thể tạo ra tình huống nguy hiểm nào đáng chú ý khung thành đối phương.

Claudio Ranieri khó mà viết được một câu chuyện cổ tích với Fulham mùa này.

Đang bị thua đậm, Fulham còn nhận thêm “cú trời giáng” khi một hậu vệ chủ nhà phạm lỗi với Mata trong vòng cấm và trọng tài cho Man Utd hưởng quả phạt đền. Trên chấm penalty, thủ thành Rico phán đoán được hướng bóng nhưng không thể bắt được vì cú sút của Pogba quá khó.

"Thắng nhàn" Fulham, Man Utd tạm thời có được vị trí thứ 4 từ tay Chelsea do hơn đội bóng thành London 1 điểm. Quỷ Đỏ giờ có thể yên tâm ngồi xem kết quả cuộc đại chiến giữa The Blues và người hàng xóm ManCity.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/thang-nhan-full-quy-do-lot-vao-top-4-532277/