Tháng nào tôi cũng phải đón người nhà chồng ra chơi

Tôi quá mệt mỏi vì tháng nào cũng có người nhà chồng ra chơi, ít thì cũng ở lại một ngày, nhiều thì cả tuần...

Ảnh minh họa

Nhà chồng quê miền Trung, còn tôi quê miền Bắc, chúng tôi cưới nhau được 3 năm, có một đứa con. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hai gia đình, chúng tôi cũng mua được một căn nhà tập thể nhỏ.

Hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ cho chi phí sinh hoạt hàng ngày và trả nợ tiền mua nhà. Có cơ hội thăng tiến với mức thu nhập cao hơn.

Bố mẹ chồng tôi cũng dễ tính, thương con, thương cháu. Nhìn chung, tôi khá hài lòng với cuộc sống và công việc của mình ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên,có một điều mà tôi không thể hài lòng được và nó diễn ra hàng năm nay, làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng tôi, mối quan hệ của tôi với nhà chồng.

Đó là chuyện họ hàng nhà chồng, cứ ai có việc gì gì ra Hà Nội dù ít dù nhiều họ đều ghé qua nhà tôi chơi. Lúc thì đưa con đi thi, đi nhập học, ra khám bệnh, ra thăm Lăng Bác...

Tháng nào cũng có người ra chơi, ít thì 1 ngày và nhiều thì đến cả 1 tuần. Tôi làm gần nhà, cứ ai đến chơi cũng điện thoại cho chồng tôi thông báo, rồi anh lại điện thoại bắt tôi ra đón họ, đưa về nhà, cơm nước và sắp xếp chỗ ngủ. Vợ chồng tôi thường xuyên phải nhường giường, nhường phòng cho khách của nhà chồng để sang ở phòng khác nhỏ hơn.

Có những hôm đang bận dở công việc, tôi ra đón muộn tí người nhà chồng đã giận dỗi. Hoặc ăn uống ở nhà không được chu đáo, đón tiếp chưa hài lòng là họ lại quê nói đến tai bố mẹ chồng tôi, ông bà lại điện thoại cho tôi hoặc chồng, trách chúng tôi không chu đáo, không nhiệt tình để họ phật ý. Rồi dặn dò phải chu đáo hơn.

Thế nên cứ mỗi lần có người nhà chồng ra chơi là tôi như đi ở trọ, làm gì sợ người ta soi mói, rồi mệt mỏi vẫn phải cười nói, chuyện trò, không họ lại phật ý.

Không chỉ mình tôi, bản thân chồng cũng cảm thấy mệt mỏi, chán ngắt với việc người nhà chồng cứ liên tục ra chơi, hết người này đến người kia, nhưng vì giữ sĩ diện nên anh không muốn thể hiện ra với tôi. Còn tôi thì cảm thấy quá mệt mỏi với việc vài hôm lại có người đến chơi, vừa tốn kém lại vừa làm cuộc sống gia đình tôi đảo lộn, tôi cũng chẳng hiểu tại sao họ cứ thích làm phiền cuộc sống người khác như thế?.

Trần

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/me-chong/thang-nao-toi-cung-phai-don-nguoi-nha-chong-ra-choi-3347338/