'Tháng Năm Rực Rỡ' gói gọn cả một trời thanh xuân!

Nếu ai đó đã từng có một nhóm bạn thân thời còn đi học, chắc chắn sẽ không tránh được những giọt nước mắt lăn dài vì nhớ đến một trời thanh xuân khi đắm chìm vào 'Tháng năm rực rỡ'.

Nếu như ai đã từng có một nhóm bạn thân thời đi học, chắc chắn Tháng Năm Rực Rỡ sẽ mang lại tất cả những cảm xúc từ vụng dại, mãnh liệt và tuyệt vời nhất của hồi ức những ngày thanh xuân!

Từ bối cảnh lớp học hội tụ đủ mọi thành phần: lớp viên - đại ca - bè phái đối lập - cô giáo dạy văn điệu "chảy nước" đến "băng đảng" bè phái rắc rối, người xem sẽ có cơ hội được nhớ lại chính mình trong những ngày còn trẻ.

Có thể thấy trong bất kì nhóm bạn điển hình nào cũng đều sẽ có một đứa "cầm đầu" - ở đây chính là Hoàng Mỹ Dung (do Hoàng Oanh thủ vai), một "thánh chửi" Thùy Linh (Trịnh Thảo), một tiểu thư điệu đà Bảo Châu (Khổng Tú Quỳnh), hot girl - visual của nhóm Tuyết Anh (Jun Vũ), tiến sĩ ăn uống Lan Chi (Minh Thảo) và một cô nàng ngờ nghệch nhưng lại là chất kết dính cả nhóm Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi). Chính vì thế, mạch phim xoay quanh những câu chuyện tình bạn sẽ lôi cuốn người xem bước vào những xúc cảm ngược dòng thời gian đầy hoài niệm.

"Đại ca" Mỹ Dung.

"Thánh chửi" Thùy Linh.

Tiểu thư điệu đà Bảo Châu.

Tiến sĩ ẩm thực Lan Chi.

Hot girt thanh tú Tuyết Anh.

Con bé nhà quê Hiểu Phương.

Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp chính mình trong từng tình tiết. Nếu đã có một thời hổ báo, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng khi nhìn thấy sự trẻ con của mình trong màn đấu đá giữa nhóm Ngựa Hoang và Lôi Báo (phe đối lập). Hay những cảm xúc ngây ngất khi vô tình bắt gặp ánh mắt hút hồn của tình yêu đầu đời. Đến cả những giận hờn tủn mủn rất chi "con gái" ở cái tuổi 15 cũng sẽ khiến người xem phải khúc khích vì "sao giống mình thế!".

Bạn sẽ vô thức nhớ lại mối tình đầu vụn dại thời trung học đầy cảm xúc.

Có thể nói, dù là một kịch bản được remake từ bộ phim gốc Sunny nổi tiếng của Hàn Quốc, ê-kíp của Tháng Năm Rực Rỡ vẫn làm rất tốt việc sử dụng những tình tiết kiểu cũ nhưng cách thổi hồn cho nhân vật lại vô cùng mới và rất Việt!

Từ bối cảnh một Đà Lạt mộng mơ nhưng vẫn có chút xô bồ của thế sự, đến phong cách trang phục của những năm 1975, từng hơi thở đều mang một màu Việt Nam rất đậm đà. Không bám chặt 100% kịch bản gốc mà dựa vào nền văn hóa riêng biệt của nước nhà, Tháng Năm Rực Rỡ đã thay đổi rất thông minh một số chi tiết nhỏ nhưng lại vô cùng đắt.

Điển hình như nhân vật Lan Chi, thay vì bản gốc khi trưởng thành cô sẽ trở thành một người bán bảo hiểm, thì với phiên bản Việt, nàng mập ngày nào lại làm chủ tiệm cầm đồ - một nghề vô cùng phổ biến và bình dân trong bối cảnh xóm lao động nghèo khổ thời đó. Điều này đã tạo nên sự gần gũi, dễ tiếp cận người xem hơn dù rằng đối tượng của bộ phim là những bạn trẻ, khó lòng nắm bắt được tình hình thời cuộc thập niên 70.

Hiện đại và quá khứ đan xen, rất Việt Nam mà không hề "sao y bản chính".

Tháng Năm Rực Rỡ chính là tổ hợp của những cái hiếm có thể tìm thấy được đủ đầy trong phim Việt: Đẹp - Hay - Thông minh!

Từ màu phim retro - xu hướng đang gây sốt trở lại cả trong thời trang và đời sống trẻ, bất kì ai khi vừa xem được vài giây đầu cũng đều bất ngờ bởi một gam màu quá đỗi xuất sắc và đậm Đà Lạt - xứ sở mộng mơ của biết bao tâm hồn yêu sự bình yên. Đến dàn diễn viên, tuy đông nhưng không hề thừa, ai cũng có cho mình một đất diễn riêng song lại hòa hợp như một bản nhạc không chút chênh phô.

Nói về diễn xuất, từng nhân vật đều mang màu rất riêng nhưng lại hài hòa đua sắc trên cùng một bản vẽ, không chen chúc mà cùng làm nổi bật nhau.

Đặc biệt, Thanh Hằng một lần nữa gây ẩn tượng bởi thần thái quá ư...thần thái, tin chắc nếu không phải là cô, không một ai có thể đảm nhiệm trọng trách "đại ca" tròn trịa được đến thế! Điểm sáng nhất trong cuốn băng hồi ức có lẽ phải trao tặng cho Hoàng Yến Chibi khi đã trở thành linh hồn của toàn nhóm. Ngọt ngào - lém lỉnh - thơ ngây - giàu tình cảm, mọi cung bậc cảm xúc đều được cô diễn viên trẻ này thể hiện quá đỗi mượt mà, khiến người xem quên cả nhân vật gốc của bộ phim Sunny.

Đối với điện ảnh, nếu kịch bản là xương sống, diễn xuất là linh hồn, thì âm nhạc chính là phần da thịt bao bọc tạo trọn vẹn hình hài cho cả tác phẩm. Và đây chính là điều mà nhạc sĩ Đức Trí đã hoàn thành một cách xuất sắc khi đưa vào phim một loạt các ca khúc từ cũ đến mới nhưng hầu hết là nhạc Việt.

Nhờ cách chọn lọc ca khúc thông minh, những nút thắt phim càng tạo cho người xem những cảm xúc khó cưỡng lại.

Bạn sẽ được dịp lắc lư, nhịp chân với bản rock đầy hoang dại Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, sau đó thả mình trong Ngày Xưa Hoàng Thị, Tôi Muốn, Niệm Khúc Cuối và rồi mỉm cười cùng với Yêu - một ca khúc rất mới. Từng bài hát được đặt đúng chỗ như được "đo ni đóng giày" và tạo nên một tổng thể hài hòa, đầy cảm xúc.

Với Tháng Năm Rực Rỡ, bạn sẽ liên tục được chiêm ngưỡng những thước phim tình bạn đẹp như tranh.

Không hề ngoa khi nói rằng, Tháng Năm Rực Rỡ chính là một thước phim hồi ức đắt giá cho những ai từng có một tình bạn nồng nhiệt thời thanh xuân, được tạo ra bằng một tâm hồn yêu cái đẹp và một cái đầu lạnh đầy thông minh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng!

Tuy việc bị mang ra so sánh với bản gốc là điều không thể tránh khỏi, nhưng với những gì mà Tháng Năm Rực Rỡ đã thể hiện, tin chắc đây là một bộ phim remake sẽ nhận được 9/10 điểm về chất lượng và sự thành công!

Tất bật trong cuộc sống thực tế đủ rồi, dành 118 phút để nhớ lại một ngày đã qua, để tiếc nuối và hồi tưởng, để thấy tuyệt vời khi nhớ rằng: tuổi trẻ của mình đã từng là những "tháng năm rực rỡ" nhất!

Phim khởi chiếu từ ngày 09/3/2018, các suất chiếu sớm đặc biệt trong ba ngày từ ngày 2/3/2018 đến ngày 4/3/2018.

'Đại ca' Thanh Hằng quyền lực hội ngộ nhóm Ngựa hoang trong buổi ra mắt 'Tháng năm rực rỡ'

Thị Cúc

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/giai-tri/thang-nam-ruc-ro-goi-gon-ca-mot-troi-thanh-xuan-44908.html