Thắng may mắn, Bayern bỏ túi danh hiệu thứ 5

Chơi không hay hơn đối thủ nhưng một chút may mắn đã giúp Bayern Munich vượt qua kình địch Dortmund ở trận tranh Siêu cúp Đức với tỷ số sát nút 3-2 để giành danh hiệu thứ 5 trong năm 2020.

Chơi không hay hơn đối thủ nhưng một chút may mắn đã giúp Bayern Munich vượt qua kình địch Dortmund ở trận tranh Siêu cúp Đức với tỷ số sát nút 3-2 để giành danh hiệu thứ 5 trong năm 2020.

Rạng sáng 1-10, hai ông lớn của bóng đá Đức là Bayern và Dortmund so tài trong trận derby nước Đức tranh Siêu cúp quốc gia. Trong bối cảnh cả hai vừa bất ngờ sảy chân ở lượt trận gần nhất Bundesliga, khi cùng để thua trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Bayern cho thấy họ đã trở lại tốt hơn sau cú ngã ngựa so với đối thủ.

Chỉ trong vòng 14 phút kể từ phút 18, nhà đương kim vô địch châu Âu nhanh chóng ghi liền hai bàn nhờ công của Corentin Tolisso (phút 18) và Thomas Mueller (phút 32) để vươn lên dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, Dortmund với lợi thế sức trẻ và tốc độ cũng không chịu thua sớm. Sau bàn thua thứ hai chỉ bảy phút, những pha dồn ép về cầu môn đội bóng áo đỏ đã đem về kết quả cho Dortmund. Sao trẻ Erling Haaland sau khi có được bóng đã kiến tạo thuận lợi cho Julian Brandt bình tĩnh sút tung lưới thủ môn Manuel Neuer, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Ngay đầu hiệp hai, Thomas Meunier có cơ hội vàng để gỡ hòa nhưng hậu vệ này đã dứt điểm đi vọt xà ngang trong tư thế đối mặt với Neuer và không bị ai theo kèm. Nhưng cũng không quá lâu sau đó, Haaland đã làm tốt hơn với pha dứt điểm lạnh lùng hạ gục Neuer, ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 55. Bốn phút sau, lại là Haaland có cơ hội đưa Dortmund vượt lên dẫn trước nhưng lần này Neuer đã xuất sắc trong pha đối mặt để từ chối tiền đạo người Na Uy.

Haaland tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của mình. (Ảnh: FC Bayern Munich)

Tuy vậy, khi đang có thế trận tốt, HLV Lucien Favre lại bất ngờ rút chân sút mang áo số 9 ra nghỉ ở phút 69. Không còn “ngòi nổ” quan trọng nhất trên sân, Dortmund không còn duy trì được thế trận tấn công lấn lướt, còn Bayern dần lấy lại quyền kiểm soát trận đấu. Cuối cùng ở phút 82, bàn thắng quyết định đã đến với nhà đương kim vô địch châu Âu. Joshua Kimmich cướp bóng từ giữa sân, phối hợp một - hai cùng tiền đạo Robert Lewandowski trước khi tự mình ghi bàn sau hai pha dứt điểm liên tiếp, đưa Bayern vượt lên dẫn 3-2. Bàn thắng có phần may mắn khi trong cú dứt điểm đầu tiên, bóng đã dội ngược ra, bật đúng tầm chân Kimmich lúc ngã xuống và tiền vệ này đã ghi bàn trong tình huống ngả người móc bóng khá lạ lùng.

Pha ghi bàn trong tư thế ngã khá kỳ lạ của Kimmich. (Ảnh: Bundesliga)

Thời gian còn lại là quá ít để Dortmund thêm một lần nữa ngược dòng. Chung cuộc, Bayern có được chiến thắng 3-2 để giành Siêu cúp Đức, đánh dấu danh hiệu thứ 5 mà “Hùm xám” xứ Bavaria giành được trong năm 2020, sau lần lượt chức vô địch Bundesliga, cúp quốc gia Đức, cúp bạc Champions League và Siêu cúp châu Âu.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/thang-may-man-bayern-bo-tui-danh-hieu-thu-5-618722/