Thắng Liverpool 4-2, AS Roma ngẩng cao đầu rời Champions League

Chiến thắng 4-2 là không đủ để AS Roma có thể lội ngược dòng thành công trước Liverpool. Song với kết quả này, 'Bầy sói' vẫn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời Champions League.

Highlights AS Roma 4-2 Liverpool: Hồi hộp đến phút cuối cùng Đội chủ sân Olimpico thi đấu nỗ lực và chỉ cách hiệp phụ đúng 1 bàn. Chiến thắng với tổng tỷ số 7-6, Liverpool tiến vào chung kết Champions League gặp Real Madrid.

Liverpool, đội bóng Anh lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên sau 11 năm chờ đợi bất chấp việc đã chơi trận cầu có thể coi là tệ nhất tại đấu trường châu Âu mùa này.

Nuối tiếc AS Roma

Đội bóng thủ đô Italy lao lên ngay từ tiếng còi khai cuộc để tìm kiếm bàn thắng. Song khi những toan tính chưa được thể hiện rõ ràng, “Bầy sói” đã nhận bàn thua sau sai lầm của Radja Nainggolan.

Cầu thủ AS Roma tạo nên sự hấp dẫn cho đến phút cuối trận. Ảnh: UEFA.

Cầu thủ AS Roma tạo nên sự hấp dẫn cho đến phút cuối trận. Ảnh: UEFA.

Tiền vệ người Bỉ chuyền ngang sân đầy bất cẩn để Roberto Firmino cướp được bóng trước khi dọn cỗ cho Sadio Mane mở tỷ số. Bất chấp việc gỡ hòa thành công hai lần sau đó, thậm chí vươn lên dẫn trước vào cuối trận, điều đó vẫn là không đủ để AS Roma có thể đặt vé tới Kyev.

Tỷ số chung cuộc 4-2 có thể khiến nhiều người nhầm tưởng rằng AS Roma đã tiến rất gần tới việc buộc Liverpool phải chơi hiệp phụ, song khoảng cách 1 bàn này có thể coi là không thể bị san lấp khi “Bầy sói” vùng lên quá muộn (Nainggolan ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 vào phút thứ 86, bàn 4-2 được thực hiện chỉ 30 giây trước khi hết giờ). “Cách biệt mong manh” một bàn này thực chất chỉ đủ để hiến những Romanista bớt buồn bã vì thất bại ngay trước trận chung kết mà thôi.

Những nuối tiếc dành cho Giallorossi là có, song nó không đến ở trận lượt về này. Đó phải là trận lượt đi, khi AS Roma để Liverpool xuyên thủng mành lưới của mình theo cách quá dễ dàng. Nếu chơi với 4 hậu vệ ngay từ đầu trận lượt đi, AS Roma có thể thua, nhưng nhiều khả năng là không thể thua đậm đến mức không thể gượng dậy như tỷ số 2-5.

Hãy nhìn 90 phút diễn ra trên Olimpico, AS Roma đã có những sai lầm nhưng vẫn tạo ra được thế trận vượt trội trước Liverpool. Đội chủ nhà sút nhiều gần gấp ba lần đội khách (21 so với 8), kiếm soát bóng nhiều hơn (57% so với 43%), vượt trội hẳn ở những pha phạt góc (7 so với 3).

Sự lấn lướt trong thống kê này tới hoàn toàn nhờ sự hợp lý trong đấu pháp khi HLV Eusebio Di Francesco chủ động bố trí chơi với 4 hậu vệ chủ động bẫy việt vị cùng những miếng đánh dãn biên nhắm vào khả năng chọn vị trí chống bóng bổng kém của bộ đôi trung vệ Dejan Lovren - Virgil Van Dijk.

Đấu pháp ấy không hề mới nhưng phải tới tận giờ AS Roma mới chịu tiếp thu để nghênh chiến Liverpool. Sự sáng suốt muộn màng ấy là không đủ để Roma có được chiến thắng.

Thông số của trận bán kết lượt về Champions League giữa AS Roma và Liverpool. Ảnh: Sports.

Dẫu vậy, chiến thắng 4-2 vẫn là đủ để AS Roma rời Champions League với cái đầu ngẩng cao cùng niềm tin cho tương lai. Trong buổi họp báo trước trận, Giám đốc thể thao của Roma, ông Monchi thừa nhận chiến công lọt vào bán kết Champions League đã thay đổi mọi thứ ở Roma.

Đội bóng áo màu bã trầu giờ không còn phải bán đi những ngôi sao mà Mohamed Salah chính là ví dụ để thỏa mãn “Luật công bằng tài chính” (FFP) nữa. Tiền thưởng từ việc lọt vào bán kết Champions League là đủ để AS Roma có thể trả hết nợ và tăng cường lực chuẩn bị cho mùa giải mới. Với Roma, sau nuối tiếc là niềm tin.

Hoài nghi Liverpool

Trận thua 2-4 trước AS Roma không khiến Liverpool đánh mất chiếc vé tham dự trận chung kết Champions League với đối thủ Real Madrid vào ngày 27/5 tới, song nó cũng khiến vị thế của đội bóng thành phố cảng lung lay đi ít nhiều.

Các cầu thủ Liverpool vui mừng vào chung kết, nhưng hàng phòng ngự "The Kop" thi đấu chưa tốt. Ảnh: Getty Images.

Nếu quả phạt đền của Radja Nainggolan đến sớm hơn năm phút, thật khó để biết điều gì có thể diễn ra trong phần còn lại. Cần lưu ý, đó là khi Klopp đã chủ động tung vào sân Ragnar Klavan, một trung vệ để đẩy quân số trước mặt Lorik Karius lên con số 5.

90 phút trên sân Olimpico rạng sáng nay (3/5) có thể xem như là màn trình diễn tệ nhất của Liverpool tại đấu trường Champions League mùa này. Chất lượng phòng ngự của "The Kop" xứng đáng chấm điểm dưới trung bình.

Thật khó để tưởng tượng những hậu vệ chọn vị trí kém như Dejan Lovren hay Ragnar Klavan sẽ giải quyết bài toán mang tên Cristiano Ronaldo như thế nào trong trận chung kết tại Kiev vào ngày 27/5 tới.

Ronaldo cùng Real Madrid khác hoàn toàn những bại tướng của Liverpool tại Champions League mùa này như Porto, Man City hay AS Roma. Đó sẽ là CLB trừng phạt mọi sai lầm dù là nhỏ nhất của hàng phòng ngự.

Sự bùng nổ của Liverpool với bộ ba Salah - Mane - Firmino là rất đáng sợ, song hàng phòng ngự lỏng lẻo rất có thể sẽ là tử huyệt của Klopp và các học trò trước Real đầy lọc lõi của Zinedine Zidane. Liverpool lọt vào chung kết Champions League? Vui đấy, nhưng không thiếu sự lo âu.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thang-liverpool-4-2-as-roma-ngang-cao-dau-roi-champions-league-post839220.html