Thăng hoa cùng đêm nhạc Champa

Tối 4-11, Khu du lịch Champa Island tổ chức đêm nhạc Champa với sự tham gia trình diễn của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng các ca sĩ: Thu Hằng, Phượng Vũ, Tú Anh, Hồ Thiên.

Trong đêm diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng các cộng sự đã trình diễn hơn 20 ca khúc thuộc các dòng nhạc khác nhau từ nhạc trẻ đến nhạc xưa, bolero. Sau màn khai diễn với Vì anh là soái ca, Đàm Vĩnh Hưng đã đốt cháy sân khấu với một loạt ca khúc sôi động, tươi trẻ như: Corazon de melao, Hello, I need to know, Tình nhạt phai... Giọng hát đầy chất lửa cùng phong cách biểu diễn trẻ trung với sự hỗ trợ của nhóm nhảy đã đem đến cho khán giả những giây phút hưng phấn.

Đàm Vĩnh Hưng mở đầu đêm diễn với ca khúc “Vì anh là soái ca”.

Khi cảm xúc chưa kịp lắng xuống, nam danh ca đã đưa người nghe đến một trời nhớ nhung đầy kỷ niệm qua một loạt ca khúc trữ tình: Biển nỗi nhớ và em, Bây giờ tháng mấy, Chờ đông, Xin lỗi tình yêu - Thương hoài ngàn năm (liên khúc)… Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng trình diễn các ca khúc bolero theo phong cách đường phố với sự hỗ trợ của “hot boy trống lắc tay” Nguyễn Trung Hiếu. Cách trình diễn “dân dã” của các nghệ sĩ đã khiến các ca khúc: Người tình không đến, Con đường xưa em đi trở nên gần gũi hơn với khán giả. Trong bối cảnh “người người hát bolero”, Đàm Vĩnh Hưng vẫn biết tạo cho mình dấu ấn riêng qua những bản phối mới và cách hát nhấn nhá đặc trưng. Những tràng pháo tay không ngớt đã thay cho lời khen ngợi của khán giả cho màn kết hợp “ngẫu hứng” nhưng không kém phần sáng tạo này. Sự đa dạng, biến hóa trong phong cách âm nhạc giúp Mr Đàm biến đêm diễn thành show diễn của riêng mình mà khán giả không hề nhàm chán.

Cũng trong đêm diễn ở Champa Island, Đàm Vĩnh Hưng đã tâm sự rằng, anh có quá nhiều kỷ niệm với thành phố biển. Những bản hit thời mới nổi như: Say tình, Tình ơi xin ngủ yên… đều được anh quay ở Nha Trang. Sau này, anh còn nhiều lần trở lại xứ Trầm Hương để quay các clip ca nhạc, tổ chức live show… Để tri ân Nha Trang, anh đã gửi tặng khán giả thành phố biển bản tình ca Nha Trang ngày về. Những ca từ da diết “Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya. Tôi đi vào thương nhớ, tôi xây lại mộng mơ năm nào…” đã đưa người nghe về một khung trời kỷ niệm. Hình ảnh Nha Trang êm đềm thơ mộng được trình chiếu trên màn hình, cùng những lời ca đã đánh thức trong hồn người nghe những ký ức thầm kín không dễ nói bằng lời.

Sự góp mặt của Thu Hằng - Quán quân cuộc thi “Solo cùng Bolero 2015”, Phượng Vũ - “cô gái vừa ăn vừa hát”, Tùng Anh - người gây sự chú ý ở Tuyệt đỉnh song ca 2018 với màn thể hiện Cô gái vót chông bằng giọng nam và nữ… cũng đã góp phần đa dạng sắc màu của đêm nhạc.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/201811/thang-hoa-cung-dem-nhac-champa-8095295/