Thắng Everton, Arsenal nuôi hy vọng trở lại top 4

Với cú đúp của Aubameyang cùng một bàn của Nketiah đã giúp 'pháo thủ' có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Everton qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi top 4.

So với trận gặp Olympiacos hồi giữa tuần, Arsenal đã có 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Bellerin, Kolasinac, Ceballos, Ozil, Pepe và Nketiah đồng loạt trở lại danh sách đá chính thay thế Saka, Sokratis, Guendouzi, Willock, Lacazette và Martinelli.

Được chơi trên sân nhà, Arsenal tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm để vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng không những vậy còn tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi top 4.

Tuy nhiên, tham vọng đó đã bị dội ngay một gáo nước lạnh khi ngay ở phút thứ 1 Everton đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống đá phạt của Everton, trung vệ David Luiz đánh đầu phá bóng không tốt, để Calvert-Lewin thoải mái ngả người vô-lê tung lưới Arsenal.

Sau khi nhận bàn thua, Pháo thủ càng gia tăng sức ép vào tấn công vô cùng mạnh mẽ về phía khung thành của Everton.

Đến phút 27, sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng "Pháo thủ" cũng có được điều mình cần. Trong một pha lên bóng của Arsenal, Bukayo Saka tung ra quả tạt rất khó chịu vào khu vực 16m50, Eddie Nketiah có pha lao vào chính xác đưa bóng nằm gọn trong lưới Everton cân bằng tỷ số trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau bàn gỡ, Pierre-Emerick Aubameyang có pha di chuyển thông minh để đón đường chọc khe của David Luiz trước khi dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về phía Arsenal thì Everton lại bất ngờ gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 4. Xuất phát từ cú đá phạt góc, hàng thủ của Arsenal đã bị rối loạn và Richarlison đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thể hiện lối đá tấn công máu lửa. Cụ thể, 25 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Pepe thực hiện quả tạt với quỹ đạo khó chịu từ cánh phải và Aubameyang băng vào đánh đầu tung lưới Everton.

Có được lợi thế dẫn bàn, Arsenal chấp nhận lùi sâu đội hình hơn để tổ chức phòng ngự. Những pha hãm thành sắc nét đã được tạo ra song các chân sút của đội khách, từ Richarlison đến Calvert-Lewin đều vô duyên trước các cơ hội ngon ăn.

Bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới Arsenal, thầy trò Carlo Ancelotti đành ngậm ngùi nhận thất bại trên sân Emirates. Trong khi đó với 3 điểm có được, "pháo thủ" thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 7 điểm.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thang-everton-arsenal-nuoi-hy-vong-tro-lai-top-4-181056.html