Thắng dễ West Ham, Liverpool tạo nên khoảng cách không tưởng

Liverpool thắng dễ 2-0 trong trận đấu bù vòng 18 Premier League trên sân của West Ham. Thầy trò HLV Jurgen Kloop tiếp tục xây chắc ngôi đầu với khoảng cách 19 điểm so với đội nhì bảng Man. City.

Liverpool bước vào trận đấu bù vòng 18 Premier League khi đến chơi trên sân của West Ham United, đội bóng đang có chuỗi thành tích tệ hại với bốn trận không biết thắng trong đó có ba trận thua.

Với dàn sao hùng hậu, trong khi đối thủ đang có phong độ thiếu ổn định, Liverpool sớm tràn lên tấn công để chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Nửa đầu hiệp 1, “Lữ đoàn đỏ” liên tiếp “bắn phá” khung thành của thủ môn Fabianski, tuy nhiên phải đến phút 35 thầy trò HLV Jurgen Kloop mới mở tỉ số.

Origi ngã trong vòng cấm giúp Liverpool được hưởng phạt đền.

Origi ngã trong vòng cấm giúp Liverpool được hưởng phạt đền.

Salah không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Fabianski ở phút 35 để mở tỉ số trận đấu.

Từ pha tạt bóng vào vòng cấm của Arnold, bóng đến chân Firmino, tiền đạo nguời Brazil xử lý khéo léo rồi nhanh chóng chuyền cho Origi đang chờ sẵn. Trong pha bóng này, hậu vệ của West Ham đã phạm lỗi từ phía sau đối với chân sút người Bỉ buộc trọng tài phải thổi phạt đền. Trên chấm 11 m, Mohamed Salah dễ dàng đánh bại thủ môn Fabianski để đưa Liverpool vươn lên dẫn trước 1-0.

Liverpool liên tiếp uy hiếp cầu môn West Ham.

Khoảng thời gian còn lại, Liverpool mặc dù không tạo được thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng với dàn sao chất lượng, “The Kop” dễ dàng nắm chắc thế trận để kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, với tỉ lệ cầm bóng vượt trội lên đến 71%, Liverpool sớm có được bàn thắng để nhân đôi cách biệt ở phút 52 do công của Chamberlain. Từ pha phản công từ giữa sân, Salah thực hiện đường chọc khe để đặt đồng đội của mình vào thế đối diện cầu môn đối phương. Trong pha bóng này Chamberlain không bở lỡ cơ hội để ghi tên mình lên bảng điện tử.

Từ đường chọc khe tinh tế của Salah, Chamberlain dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Liverpool ở phút 52.

Thua hai bàn không làm chủ nhà West Ham xuống tinh thần, đội bóng của HLV David Moyes còn chủ động đẩy cao đội hình để tạo nên thế trận đôi công sòng phẳng với Liverpool. Phút 71, từ cú sút của Declan Rice, bóng đi đúng vị trí của thủ môn Alissson, hậu vệ Alexander-Arnold lao vào phá bóng giải nguy sau pha bóng này. Nhưng cú sút của hậu vệ người Anh lại đi trúng cột dọc của thủ môn Alisson suýt khiến Liverpool phải nhận bàn thua tai hại.

Chủ nhà West Ham thi đấu khởi sắc trong hiệp 2 nhưng không thể làm rung mành lưới của thủ môn Alisson.

8 phút sau tình huống suýt đốt đền của Arnold, Liverpool đáp trả lại bằng tình huống phản công sắc nét bên cánh trái. Bóng nhanh chóng được đưa đến vị trí của Salah, để tiền đạo này dứt điểm kỹ thuật, tuy nhiên cú sút của ngôi sao người Ai Cập lại đập trúng cột dọc khung thành của chủ nhà West Ham.

Giành chiến thắng với tỉ số 2-0 tại London Stadium, Liverpool tiếp tục duy trì ngôi đầu với 70 điểm sau 24 trận bất bại. Vị trí số một của Liverpool hiện tại ở đấu trường Premier League mùa này rất khó có đội nào “lật” được, bởi khoảng cách giữa Liverpool và đội nhì bảng là Man. City lên đến tận 19 điểm.

Đội hình thi đấu:

West Ham: Fabianski 6; Ngakia 5.5, Diop 6.5, Ogbonna 7, Cresswell 7, Masuaku 7; Noble 6, Rice 6.5, Snodgrass 6; Haller 6.5, Lanzini 6 (Fornals 69min, 6)

Dự bị không sử dụng: Randolph, Balbuena, Zabaleta, Sanchez, Cardoso, Ajeti

Thẻ phạt: Diop, Noble

Liverpool: Alisson 7; Alexander-Arnold 7 (Keita 78), Van Dijk 7.5, Gomez 7, Robertson 7.5; Oxlade-Chamberlain 7.5 (Jones 85), Henderson 7.5, Wijnaldum 6; Firmino 6.5, Salah 8, Origi 6.5 (Fabinho 69)

Dự bị không sử dụng: Adrian, Lovren, Minamino, Matip.

Thẻ phạt: Salah (35 pen), Oxlade-Chamberlain (52).

BXH Premier League:

TÚ MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/thang-de-west-ham-liverpool-tao-nen-khoang-cach-khong-tuong-885911.html