Thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai 5-0, Hà Nội FC tạm chiếm ngôi đầu

Chiều 5-4, đã diễn ra ba trận đấu bù của vòng ba V-League 2018 với tâm điểm là trận đấu giữa hai đội bóng có khá nhiều tuyển thủ U23 là Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai. Hàng nghìn người đã đến kín sân Hàng Ðẫy từ khá lâu trước khi trận đấu diễn ra và rất đông người dân không vào được mặc dù có vé vào xem do các khán đài đều quá tải.

Ngay từ những phút đầu, tốc độ trận đấu được đẩy cao, hai đội thi đấu quyết liệt "ăn miếng, trả miếng". Phút thứ 22, đội bóng của Thủ đô được hưởng phạt đền 11 m trong một tình huống gây nhiều tranh cãi khi Tăng Tiến để bóng chạm vào phần sát vai trong khu vực cấm của Hoàng Anh Gia Lai. Văn Quyết thực hiện cú sút phạt không thành công, song cũng rất nhanh chóng, chỉ mười phút sau, tiền đạo Ngân Văn Ðại đã khỏa lấp nỗi buồn của Hà Nội FC bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ một pha đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội. Chưa tìm được bàn thắng gỡ hòa, đội khách đã sớm rơi vào thế bất lợi ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một do Tăng Tiến phạm lỗi vào bóng thô bạo bị thẻ đỏ phải rời sân. Chưa đầy một phút sau, cầu thủ mới vào sân Văn Hậu đã có cú dứt điểm bóng đập đất và Ô-xê-ni băng vào đánh đầu mang về bàn thắng thứ hai cho Hà Nội FC.

Mặc dù thi đấu thiếu người, nhưng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn dâng lên tiến công ào ạt trong những phút đầu hiệp hai buộc đội chủ nhà phải lùi về phòng ngự. Tuy nhiên, chỉ đến phút 52, lại là Ô-xê-ni đã chọc thủng lưới của đội khách bằng cú sút chéo góc khá căng từ đường nhả bóng của Văn Ðại, nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội FC. Mong muốn có được bàn thắng danh dự, các cầu thủ đội khách vẫn đẩy cao đội hình tiến công và phạm nhiều sai lầm, giúp Hà Nội FC được hưởng phạt đền 11 m ở phút 63. Lần này Văn Quyết đã thực hiện hoàn hảo cú sút phạt, gia tăng cách biệt lên 4-0 cho đội chủ nhà. Ngay sau bàn thắng, tiền vệ Quang Hải đã được HLV Chu Ðình Nghiêm tung vào sân và tuyển thủ U23 Việt Nam đã nhanh chóng ghi dấu ấn bằng cú dứt điểm đệm lòng chân trái, ấn định chiến thắng 5-0 cho Hà Nội FC.

* Trên sân 19-8 Nha Trang, tiếp đón đội bóng được đánh giá mạnh hơn và đang là một trong các ứng cử viên của ngôi vô địch mùa giải này là FLC Thanh Hóa, đội Sanna Khánh Hòa đã bất ngờ giành chiến thắng cách biệt 3-1. Ngay từ phút thứ 12, tiền vệ Quốc Chí đã xuất sắc mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 12. Mặc dù bị vây trong khu vực cấm giữa những cầu thủ ngoại binh cao to của đội bóng xứ Thanh, song Quốc Chí đã chọn đúng điểm rơi của bóng từ một pha đá phạt góc và bật cao đánh đầu tung lưới đội khách. Bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ FLC Thanh Hóa vẫn thi đấu khá thận trọng khi tiếp tục lùi về chơi phòng ngự, tạo điều kiện cho đội chủ nhà đẩy cao đội hình tiến công và có tiếp bàn thắng thứ hai ở phút 56. Từ khoảng cách xa ngoài vòng cấm địa, tiền đạo Tu-rê của Sanna Khánh Hòa đã bất ngờ tung cú sút căng vào góc xa khung thành đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng cho dù thủ môn này đã đoán đúng hướng bóng và bay người cản phá. Thi đấu thiếu mạch lạc, đội bóng xứ Thanh chỉ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau đó mười phút trên chấm phạt đền 11 m do hậu vệ của Sanna Khánh Hòa để bóng chạm tay trong khu vực cấm. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai, dù HLV Mây-rơn Mai-hen đã có những thay đổi, tăng cường cho hàng công, song thế trận vẫn nghiêng về đội chủ nhà. Không những thế, khi trận đấu chỉ còn ba phút là kết thúc, một lần nữa thủ môn Bùi Tiến Dũng lại phải vào lưới nhặt bóng sau pha đột phá ghi bàn hoàn tất cú đúp của Quốc Chí, ấn định chiến thắng 3-1 cho Sanna Khánh Hòa.

* Trong khi đó, trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh đã để thua đội Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-2. Hai bàn thắng của đội khách do Phan Văn Ðức và Quế Ngọc Hải thực hiện ngay trong hiệp một. Sau ba trận đấu bù của vòng ba V-League 2018 chiều tối qua, cùng được mười điểm như Than Quảng Ninh, nhưng Hà Nội FC đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng do hơn về hiệu số bàn thắng, trong khi đội Sanna Khánh Hòa có bảy điểm, xếp thứ ba.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/36003002-thang-dam-hoang-anh-gia-lai-5-0-ha-noi-fc-tam-chiem-ngoi-dau.html