Thắng đậm Brunei lấy đà tiếp Indonesia, Thái Lan

Thời gian tập luyện quá ngắn và nỗi lo cầu thủ còn thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu sẽ khiến đội tuyển U-23 Việt Nam gặp khó khăn lớn như tiết lộ của HLV Park Hang-seo.

Ông thầy người Hàn Quốc chuẩn bị cầm quân U-23 Việt Nam (VN) chơi vòng loại châu Á với chỉ tiêu bắt buộc lấy vé vào vòng chung kết. Nghĩa là thầy trò ông Park phải đứng đầu bảng K hoặc phải là một trong bốn đội thứ nhì có thành tích tốt nhất.

U-23 VN là đương kim á quân U-23 châu Á nhưng ông Park rất ngại ngùng khi nghe đến danh xưng cũ trong thời điểm đội hình mới không như cũ. Hồi ấy ông chỉ có mỗi Quang Hải, Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng thường có chỗ đá chính. Còn lại Hà Đức Chinh, Thành Chung, Thái Quý thường ngồi dự bị, giờ mới trở thành nòng cốt.

Có đến 17 tân binh chưa từng trải nghiệm hoặc ít gắn bó với các đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo và chỉ có ba tuần rèn luyện chính là hạn chế lớn của chủ sân Mỹ Đình.

Chính vì thế, ông Park nhắc đi nhắc lại các học trò cũ cần quên đi những chiến thắng ở Thường Châu (Trung Quốc). Quá khứ là một câu chuyện đẹp với một cái kết có hậu nhưng thời điểm này, lực lượng U-23 VN không có những điều kiện thuận lợi nhất, ngoại trừ yếu tố sân nhà.

Bốn HLV của bốn đội bảng K, trừ Brunei ít lớn tiếng, còn lại đều đặt mục tiêu đầu bảng. Ảnh: NGỌC DUNG

Bốn HLV của bốn đội bảng K, trừ Brunei ít lớn tiếng, còn lại đều đặt mục tiêu đầu bảng. Ảnh: NGỌC DUNG

Thậm chí thầy Park còn không ngần ngại nói thẳng năng lực của lứa cầu thủ bây giờ cũng không sánh bằng một năm trước. Phong độ của họ lúc này vẫn chênh vênh do thiếu cọ xát. Nó còn làm cho chính ông Park phân vân trong việc đánh giá trình độ thật của học trò.

Sự thật là trong giải V-League hay hạng Nhất, hầu hết học trò mới của thầy Park chưa có chỗ đứng. Nó khác hẳn với một năm trước, đội tuyển U-23 lần đầu đá giải chính thức châu Á dưới thời ông Park vẫn đủ chín chắn và kinh nghiệm để tiếp thu các bài học mới rồi trả bài hoàn hảo.

Cái may mắn lớn nhất của thầy trò Park Hang-seo là trận ra quân chỉ gặp đội yếu nhất bảng U-23 Brunei - một đối thủ ngon ăn mà dân trong nghề gọi là “kèo thơm”. Bóng đá VN ở mọi cấp độ đều nhỉnh hơn Brunei suốt chiều dài lịch sử nên chuyện sẽ thắng và thắng đậm không phải là vấn đề lớn. Thậm chí thầy Park còn tính đến việc cho trụ cột như Quang Hải nghỉ ngơi, để dành sức chơi hai trận quyết định sau đó.

Điều quan trọng hơn của ông Park là việc thi đấu trận thứ hai sẽ giúp ban huấn luyện soi kỹ hơn hai đối thủ lớn U-23 Thái Lan đụng độ Indonesia có tính chất một mất một còn.

Mong là lợi thế sân nhà Mỹ Đình cùng sự cần cù của một lứa học trò mới của thầy Park Hang-seo sẽ tiếp tục viết nên trang sử mới ban đầu cho bóng đá trẻ VN ở vòng loại U-23 châu Á.

Tuyên chiến trước giờ bóng lăn

HLV Park Hang-seo (U-23 VN): “Chúng tôi có một số thiếu hụt về thời gian tập luyện ngắn và cầu thủ của Hà Nội tập trung trễ do phải chơi AFC Cup. Kinh nghiệm thi đấu không nhiều của học trò cũng là một thiệt thòi cho họ. Tuy nhiên, U-23 VN vẫn luôn cố gắng làm những gì tốt nhất để giữ hình ảnh với người hâm mộ và đạt mục tiêu lấy vé chơi vòng chung kết”.

HLV Stephen Ng Heng Seng (U-23 Brunei): “Tôi đưa đến giải 23 cầu thủ giỏi nhất với sự chuẩn bị tốt nhất và sẵn sàng cho các trận đấu sắp diễn ra. Ban huấn luyện U-23 Brunei đã nghiên cứu rất kỹ các đối thủ từ năm ngoái và mong chờ đối đầu tìm một suất đi tiếp”.

HL Alexandre Gama (U-23 Thái Lan): “VN chính là đội bóng mà bất kỳ đội nào cũng muốn đánh bại. Chúng tôi có những cầu thủ tốt và luôn khát khao chứng tỏ vị thế của nước chủ nhà vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Tuyển U-23 Thái Lan sẽ chứng minh cho tất cả thấy đẳng cấp của mình”.

HLV Indra Sjafri (U-23 Indonesia): “Chúng tôi nhận nhiệm vụ vượt qua vòng loại U-23 châu Á lần này để làm bàn đạp hướng đến SEA Games 30 vào cuối năm nay. U-23 Indonesia chuẩn bị rất tốt trong một tập thể mạnh đồng đều không có ngôi sao”.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thang-dam-brunei-lay-da-tiep-indonesia-thai-lan-823076.html