Thắng đậm 6-1, U22 Việt Nam củng cố vững vàng ngôi đầu bảng B

Thêm một chiến thắng thuyết phục nữa của U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 30, lần này là ba điểm trọn vẹn sau thắng lợi 6-1 trước U22 Lào, qua đó giúp 'Rồng vàng' giữ vững ngôi đầu với sáu điểm và hiệu số +11.

Tiến Linh lập hat-trick, giúp U22 Việt Nam thắng đậm trận thứ hai liên tiếp.

Tiến Linh lập hat-trick, giúp U22 Việt Nam thắng đậm trận thứ hai liên tiếp.

Nhằm bảo đảm thể lực cho các cầu thủ, cũng như tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ đều được ra sân thi đấu, HLV Park Hang Seo đã đưa ra sân đội hình xuất phát với nhiều thay đổi so với trận ra quân gặp U22 Brunei. Những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu hay Tiến Linh đều ra sân ngay từ đầu, hứa hẹn một trận đấu tưng bừng của U22 Việt Nam.

Quả đúng như vậy, khi mà các cổ động viên có mặt tại sân Binãn Football còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì bàn mở tỷ số đã đến với “Những ngôi sao vàng”. Ngay phút thứ 3, Tiến Linh cắt được bóng ngay trước cầu môn U22 Lào rồi dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Thế trận trong gần 15 phút đầu trận nghiêng hẳn về U22 Việt Nam, đội bóng của HLV Park kiểm soát bóng rất tốt, đẩy đội hình của U22 Lào về sâu xuống phần sân của mình để phòng ngự. Bàn thắng tiếp theo của U22 Việt Nam đến như hệ quả tất yếu. Phút 17, Tấn Tài cắt được đường chuyền của U22 Lào rồi chọc khe chuẩn xác cho Tiến Linh, trước khi tiền đạo sinh năm 1997 dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Pha phối hợp của hai người đồng đội ở CLB Becamex Bình Dương giúp U22 Việt Nam sớm nhân đôi cách biệt chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn.

Với lợi thế dẫn trước hai bàn từ khá sớm, U22 Việt Nam chủ động chơi chậm lại để bảo toàn thể lực, nhưng cũng tỏ ra rất nguy hiểm với những pha tăng tốc đầy bất ngờ. Lần lượt Văn Hậu, Tiến Linh rồi Đức Chiến bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội nhà. 2-0 cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, HLV Park gia tăng sức công phá ở hành lang cánh của U22 Việt Nam khi tung Trọng Hoàng vào sân thay Tấn Tài. Trong khi đó, dù bị dồn vào tình thế buộc phải ghi bàn, tuy nhiên U22 Lào cũng không dám đẩy cao đội hình và vẫn duy trì sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự. Phút 54, cách biệt một lần nữa được nới rộng, người lập công là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng với pha đập nhả trung lộ ăn ý, cầu thủ của CLB Hà Nội kết thúc gọn ghẽ vào góc xa cầu môn U22 Lào.

Chưa dừng lại ở đó, gần như ngay lập tức U22 Việt Nam có thêm bàn thắng. Phút 56, Tiến Linh hoàn tất cú hat-trick của riêng mình trong trận sau đường căng ngang quá thuận lợi vào vùng cấm từ cánh phải của Trọng Hoàng. Có được thế trận dễ dàng khiến hàng thủ U22 Việt Nam đôi lúc rơi vào trạng thái mất cảnh giác. Một trong những tình huống ấy đã được U22 Lào tận dụng triệt để để có bàn rút ngắn tỷ số. Xuất phát từ tình huống U22 Lào được hưởng quả đá phạt, hàng thủ Việt Nam phối hợp chống bóng bổng không ăn ý, tạo điều kiện cho hậu vệ Kaharn Phetsivilay ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-4 cho U22 Lào.

Nhịp độ trận đấu giảm dần sau bàn thắng này, hai đội chơi chậm hơn nhưng vẫn tạo ra được những cơ hội ăn bàn đáng chú ý. Tới phút 81, tiền vệ Trọng Hoàng thoát xuống phá bẫy việt vị từ đường chuyền đầy cảm giác của Thanh Sơn, trước khi đặt lòng bằng chân phải gọn ghẽ, nâng tỷ số lên 5-1 cho U22 Việt Nam. Bàn ấn định tỷ số 6-1 của Quang Hải đến ở phút bù giờ thứ 3, Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 đặt lòng hiểm hóc sau pha nhả bóng vừa tầm của Văn Hậu trong vòng cấm của U22 Lào.

Thắng lợi đậm đà 6-1 trước U22 Lào giúp thầy trò HLV Park vững vàng ở ngôi đầu bảng B SEA Games 30, với sáu điểm trọn vẹn cùng hiệu số +11. Ở trận đấu kết thúc cùng giờ, U22 Thái Lan có được ba điểm đầu tay tại đại hội lần này, sau khi trút “cơn mưa” bàn thắng 7-0 vào lưới U22 Brunei. Đội bóng của HLV Akira Nishino tạm thời vươn lên đứng thứ 2, tuy nhiên vị trí này có thể sẽ thay đổi sau khi U22 Indonesia chạm trán U22 Singapore vào lúc 19 giờ ngày 28-11.

HẾT GIỜ! Ngay sau bàn thắng của Quang Hải, trọng tài chính cũng nổi còi kết thúc trận đấu. U22 Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp với tỷ số đậm. Xin chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo!

90+3’: VÀO!!! Quang Hải NÂNG TỶ SỐ LÊN 6-1! Đội trưởng của U22 Việt Nam ghi bàn từ một cú cứa lòng sở trường. Đây có lẽ là bàn thắng ấn định chiến thắng tưng bừng cho đoàn quân áo đỏ.

Hiệp 2 sẽ có ba phút bù giờ.

89’: KHÔNG VÀO! Hoàng Đức vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games! Cú dứt điểm rất nhanh trong vùng cấm của tiền vệ quê Hải Dương đi chệch cột dọc trong gang tấc.

- Trận đấu đang trôi về những phút cuối. U22 Việt Nam dù đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn có thế trận hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ.

Trọng Hoàng ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Lào.

- Pha di chuyển phá bẫy việt vị đầy kinh nghiệm và dứt điểm ở tầm thấp rất gọn gàng của Trọng Hoàng giúp U22 Việt Nam tiếp tục nới rộng cách biệt lên 5-1 trước U22 Lào.

83’: VÀO!!! TRỌNG HOÀNG LẬP CÔNG! Số 8 thoát xuống phá bẫy việt vị từ đường chuyền đầy cảm giác của Thanh Sơn, trước khi đặt lòng bằng chân phải gọn ghẽ, nâng tỷ số lên 5-1 cho U22 Việt Nam.

82’: KHÔNG VÀO! Pha khống chế một nhịp và vuốt bóng bằng chân trái rất đẹp mắt của Hoàng Đức không thắng được thủ môn U22 Lào.

81’: CƠ HỘI! Hoàng Đức nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội và tung ra cú sút bóng sống quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc cú dứt điểm lại đi vọt xà ngang.

75’: Thay người! Tiền đạo Tiến Linh được thầy Park rút ra nghỉ sau màn trình diễn xuất sắc với cú hat-trick, người vào thay cho chân sút của Becamex Bình Dương là Nguyễn Hoàng Đức.

71’: Nguy hiểm! "Messi Lào" Vongchiengkham tung cú sút xa táo bạo từ quả phạt gần 30 m chếch bên phía cánh trái. Bóng đi rất căng vào góc xa nhưng thủ môn Văn Toản đã chơi tập trung và đấm bóng giải nguy an toàn.

68’: Quang Hải sút xa rất căng song bóng chạm một cầu thủ áo trắng bật ra ngoài đường biên dọc. Tiền vệ đội trưởng U22 Việt Nam vẫn chưa có nhiều dấu ấn từ đầu trận.

66’: Hùng Dũng rời sân nhường chỗ cho Đức Chinh. HLV Park đang hướng tới một chiến thắng với cách biệt đậm hơn nữa cho U22 Việt Nam.

63’: Phạm lỗi nguy hiểm! Cầu thủ U22 Lào vừa phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Triệu Việt Hưng. Rất may là cầu thủ của Việt Nam vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Các tình huống như thế này rất nên tránh trên mặt cỏ nhân tạo ở SEA Games 30.

- Thoáng mất tập trung của hàng thủ U22 Việt Nam trong tình huống U22 Lào được hưởng đá phạt đã tạo điều kiện cho hậu vệ Kaharn rút ngắn tỷ số xuống 1-4.

60’: U22 Lào rút ngắn tỷ số! Xuất phát từ tình huống U22 Lào được hưởng quả đá phạt, hàng thủ Việt Nam phối hợp chống bóng bổng không ăn ý, tạo điều kiện cho hậu vệ Kaharn Phetsivilay ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-4 cho U22 Lào.

- Chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trước U22 Lào, không ngạc nhiên khi U22 Việt Nam tiếp tục có được hai bàn thắng trong những phút đầu hiệp 2 nhờ công của Hùng Dũng và Tiến Linh để nới rộng cách biệt lên thành 4-0.

56’: VÀO!!! TIẾN LINH CÓ HAT-TRICK! Ngay sau pha lập công của Hùng Dũng, U22 Việt Nam lập tức có thêm bàn thắng. Lần này người ghi bàn là Tiến Linh sau đường căng ngang quá thuận lợi vào vùng cấm từ cánh phải của Trọng Hoàng.

Hùng Dũng ăn mừng theo phong cách “ru con”. Tiền vệ của Hà Nội FC vừa đón con trai đầu lòng cuối tháng trước.

54’: VÀO!!! ĐỖ HÙNG DŨNG NÂNG TỶ SỐ LÊN 3-0! Pha đập nhả trung lộ rất hay của U22 Việt Nam được Hùng Dũng kết thúc gọn ghẽ vào góc xa cầu môn U22 Lào. Cách biệt đã được nới rộng cho đoàn quân áo đỏ.

53’: CƠ HỘI! Đoàn Văn Hậu có pha độc diễn đầy quyết tâm bên phía cánh trái, vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ U22 Lào, tuy nhiên pha dứt điểm bằng chân không thuận của hậu vệ đang thi đấu tại Giải VĐQG Hà Lan lại không thể chiến thắng được thủ môn Xayxavath.

51’: KHÔNG VÀO! Triệu Việt Hưng đệm bóng vọt xà U22 Lào từ đường chuyền bên cánh trái của Văn Hậu. Suýt chút nữa tỷ số đã là 3-0 cho U22 Việt Nam.

48’: U22 Việt Nam phối hợp đá phạt góc song cú dứt điểm cuối cùng lại không chính xác. Trời đã bớt hơn nắng so với hiệp một khi U22 Việt Nam gặp bất lợi vì bị ngược nắng.

- U22 Việt Nam tiếp tục nhập cuộc chậm rãi nhưng vẫn rất chủ động trong những phút đầu hiệp 2, còn U22 Lào tiếp tục duy trì sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự dù đang bị dẫn trước hai bàn.

46’: HIỆP HAI BẮT ĐẦU! Trọng Hoàng tiếp tục được HLV Park tung vào sân ngay đầu hiệp hai như ở trận ra quân gặp U22 Brunei. Người được cho ra nghỉ là Hồ Tấn Tài.

HIỆP MỘT KẾT THÚC! U22 Việt Nam hoàn toàn áp đảo trước đối thủ và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Tiến Linh! Đội bóng của HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ có 45 phút tiếp theo "nhàn nhã" với U22 Lào với lợi thế hai bàn dẫn trước.

44’: Hiệp 1 trận đấu chỉ có hai phút bù giờ!

- Cùng thời điểm, U22 Thái Lan đã mở tỷ số bằng bàn thắng vào lưới U22 Brunei, nhờ công của tiền đạo Supachai Jaided.

42’: U22 Lào chỉ cắm một mình "Messi Lào" Vongchiengkham trên hàng công. Đội bóng áo trắng vẫn chưa thể gây ra khó khăn cho cầu môn của thủ thành Văn Toản.

Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để bù nước. Thời tiết nắng nóng tại Philippines khiến các cầu thủ rất nhanh xuống sức.

31': KHÔNG VÀO!! Tới lượt trung vệ Đức Chiến thử tài Xayxavath với cú sút rất căng từ ngoài vùng cấm, tuy nhiên thủ môn của U22 Lào đã xuất sắc bay người cứu thua.

27': CƠ HỘI! Cầu thủ chạy cánh phải Hồ Tấn Tài tiếp tục có đường chuyền vào vòng cấm U22 Lào, pha căng ngang không mấy thuận lợi nhưng tiền đạo Tiến Linh vẫn cố gắng thực hiện pha đánh đầu. Thủ thành Xayxavath đã chơi cảnh giác và khống chế bóng kịp thời.

- Sau hai bàn thắng chớp nhoáng, đội bóng của HLV Park Hang Seo bắt đầu chơi chậm lại, vừa để giảm hưng phấn của U22 Lào, vừa để giữ sức để chờ đợi những đường phản công sở trường. Các cầu thủ U22 Lào dù rất nỗ lực nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong các tình huống tranh chấp và đưa bóng áp sát khung thành của Văn Toản.

Đoàn Văn Hậu chơi rất năng nổ từ đầu trận.

19’: KHÔNG VÀO! Văn Hậu bị từ chối bàn thắng! Nhận đường chuyền dài của Triệu Việt Hưng, Văn Hậu thoát xuống tung cú lốp bóng qua đầu thủ thành Xayxavath. Song hậu vệ đang chơi bóng ở châu Âu lại bị trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Tiến Linh không khó để đánh bại thủ môn U22 Lào trong tình huống thoát xuống và dứt điểm gọn gàng.

17’: VÀO!!! TIẾN LINH LẬP CÚ ĐÚP! Tấn Tài cắt được đường chuyền của U22 Lào rồi chọc khe chuẩn xác cho Tiến Linh, trước khi tiền đạo sinh năm 1997 dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Pha phối hợp của hai người đồng đội ở CLB Becamex Bình Dương giúp U22 Việt Nam sớm nhân đôi cách biệt chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn.

- Thế trận trong gần 15 phút đầu trận nghiêng hẳn về U22 Việt Nam, đội bóng của HLV Park kiểm soát bóng rất tốt, đẩy đội hình của U22 Lào về sâu xuống phần sân của mình để phòng ngự.

- Tiến Linh thể hiện phẩm chất của một “sát thủ” săn bàn khi đọc tình huống rất tốt từ pha phá bóng thiếu quyết đoán của các hậu vệ U22 Lào, trước khi thoát xuống rồi tung cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa, đưa U22 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm là lợi thế không hề nhỏ cho U22 Việt Nam nhất là trong bối cảnh U22 Lào lộ rõ ý đồ phòng ngự số đông ngay từ đầu.

Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng cùng Tiến Linh.

Đội phó Tiến Linh mở tỷ số từ sớm cho U22 Việt Nam.

3’: VÀO!!! TỶ SỐ ĐƯỢC MỞ ĐẦY BẤT NGỜ CHO U22 VIỆT NAM! Tiến Linh cắt được bóng ngay trước cầu môn U22 Lào rồi dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

1’: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! U22 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống và bảo vệ cầu môn bên tay phải. U22 Lào trong trang phục màu trắng giao bóng.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang hướng đến chiến thắng tiếp theo.

Sau thắng lợi đậm đà 6-0 trước U22 Brunei ở trận ra quân, tuyển U22 Việt Nam bước vào lượt trận tiếp theo gặp U22 Lào với khá nhiều thay đổi nhân sự nhưng vẫn giữ nguyên quyết tâm chiến thắng.

Tại lượt trận thứ hai bảng B - SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có sự trở lại của các trụ cột Quang Hải, Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu. Tiền đạo Tiến Linh sau khi được tung vào sân ở hiệp hai trận đấu với U22 Brunei cũng trở lại trong đội hình xuất phát chiều nay.

Cụ thể, U22 Việt Nam xuất phát với sơ đồ 3-4-3, gồm thủ thành Nguyễn Văn Toản, bộ ba trung vệ Đức Chiến, Tiến Dụng, Ngọc Bảo; hai hậu vệ cánh Tấn Tài và Văn Hậu; hai tiền vệ Việt Hưng, Thanh Sơn; và bộ ba trên hàng tấn công gồm Quang Hải mang băng đội trưởng và Đỗ Hùng Dũng hỗ trợ cho mũi nhọn đá cao nhất Nguyễn Tiến Linh.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam (3-4-3): Văn Toản; Đức Chiến, Tiến Dụng, Ngọc Bảo; Tấn Tài, Thanh Sơn, Việt Hưng, Văn Hậu; Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng.

Danh sách đăng ký thi đấu và đội hình xuất phát của hai đội.

TRUNG HƯNG - HUY VŨ, Ảnh: MINH PHÚ - TỪ MANILA, PHILIPPINES

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42392302-u22-viet-nam-duy-tri-ngoi-nhat-bang-b-sau-chien-thang-dam.html